Đoan Trang nhầm lẫn giọng hát Mr. Đàm và Mai Quốc Việt

15/04/2012 08:03
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - 3 chàng trai nhóm It’s time đã có một đêm nhạc đầy xúc động, ấm áp tình thầy trò, bạn bè, khán giả tối 13/4, tại phòng trà We, TP. HCM.
Trong không gian ấm áp của phòng trà We, khoảng gần 200 chỗ ngồi đã được lấp kín. Ngoài những khán giả yêu mến giọng hát, phong cách chơi nhạc trẻ trung của 3 chàng trai Đức Thảo, Mai Quốc Việt, Trần Hoàng, còn có mặt của người thầy lớn của nhóm - NSƯT Quang Lý, người anh trong nghề - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và bạn bè lặn lội từ Đồng Tháp, Lâm Đồng, Quảng Trị đến TP.HCM chỉ được xem mấy “thằng bạn” trổ tài ca hát.

Từ trái qua: Đức Thảo, Mai Quốc Việt, Trần Hoàng đang thoả sức trong không gian âm nhạc đầy cảm xúc.
Từ trái qua: Đức Thảo, Mai Quốc Việt, Trần Hoàng đang thoả sức trong không gian âm nhạc đầy cảm xúc.
Tiếng guitar dìu dặt, tiếng trống cajon bập bùng, lúc sôi nổi, khi cao trào, có lúc lăn tăn… hoà quyện cùng các giọng hát trầm ấm của Mai Quốc Việt, cao của Đức Thảo, phiêu du, nhẹ nhàng của Trần Hoàng khiến đêm nhạc có nhiều cảm xúc khó tả. 3 chàng trai đã hát, như lời của NSƯT: “Hát bằng cả trái tim đam mê”, những ca khúc như Nhật ký của mẹ, Bay, Gánh hàng rau, Em, Tình ca phố, I’m yours, Someone like you, Ngày mai, Để gió cuốn đi, Người ơi người ở đừng về Mắt rưng rưng xúc động, nghệ sĩ Quang Lý nghe Đức Thảo thay mặt It’s time nói lời tri ân: “Con cám ơn thầy, đã dìu dắt chúng con từ lúc mới vào nghề đến nay”. Ông đã cất giọng ca khúc bất hủ của Ý “O Sole Mio”, trong tiếng đàn, tiếng trống của 3 cậu học trò. Trước khi bước xuống sân khấu, ông vỗ vai từng đứa học trò, thay cho lời động viên.
NSƯT Quang Lý xúc động hát cùng những học trò mà ông từng dìu dắt, dạy dỗ...
NSƯT Quang Lý xúc động hát cùng những học trò mà ông từng dìu dắt, dạy dỗ...
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đến phòng trà We từ khi đêm nhạc từ rất sớm. Anh nóng lòng vì đêm nay, lần đầu tiên “đứa con” tinh thần Nhật ký của mẹ mà anh sáng tác được trình diễn theo phong cách Acoustic. Anh đã tin tưởng giao phó cho It’s time “thay áo” mới cho ca khúc của mình, vốn được “mặc chiếc áo Hiền Thục” bấy lâu.

Và những dòng “nhật ký” về tháng ngày vất vả nuôi con, niềm hạnh phúc nhìn thấy đứa con khôn lớn từng ngày của  người mẹ chịu thương, chịu khó đã được thể hiện một cách chân thật, cảm động qua phong cách trình diễn mộc mạc của 3 chàng trai trẻ.

Lần đầu nghe ca khúc này, Mai Quốc Việt, đã nói với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: “Em cám ơn anh, đã sáng tác ca khúc. Anh làm em nhớ mẹ đang ở quê quá chừng”. Cảm xúc ấy của Mai Quốc Việt, cũng rất giống cảm xúc của Đức Thảo, Trần Hoàng. Ba chàng trai bôn ba xứ người đã làm khán giả rưng rưng, như cảm xúc rất thật của họ dành cho người mẹ đang lam lũ ở quê, chắt chiu từng hạt thóc, củg khoai để nuôi mình khôn lớn.

Ngay sau đó, một điều rất bất ngờ với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, khi ngày sinh nhật của anh được các thành viên của nhóm biết. 3 thành viên đã nói lời chúc mừng và mời người anh cùng hát ca khúc “Happy Birth day”, trong tiếng vỗ tay bắt nhịp của khán giả.
Vừa trở về từ Hà Nội, Đoan Trang đã kịp đến phòng trà We, hoà giọng cùng đàn em bài Tóc hát mà chị và các thành viên của nhóm It’s time chưa kịp “ráp” nhạc. Tuy nhiên, chính cảm xúc rất thật, Đoan Trang và It’s time đã  hát  rất “phiêu linh” ca khúc này.

Đoan Trang chia sẻ với khán giả một kỷ niệm vui: “Đoan Trang biết nhóm It’s time trong một dịp rất tình cờ. Lần đó, Trang hát ở sân khấu Cầu Vồng - 126. Thông thường, anh Đàm là người hát cuối chương trình, nhưng khi Trang đến, đã nghe giọng anh ấy văng vẳng ngoài sân khấu. Trang mới thắc mắc với người biên tập chương trình. Anh này cười, bảo tôi bình tĩnh và còn cho biết chẳng những có Mr Đàm mà còn có Khánh Ly nữa. Tôi ngạc nhiên quá, chẳng lẽ cô Khánh Ly về đây hát? Lúc hỏi ra mới biết là Mai Quốc Việt nhái giọng anh Đàm". "Hát giống quá đi thôi!”, cô nói.

Trước khi chia tay, Đoan Trang trìu mến: “Chị chúc các cưng được khán giả đón nhận. Chị hy vọng là được hát chung các cưng nhiều hơn”.
Đoan Trang và It's time phiêu du trong ca khúc Tóc hát.
Đoan Trang và It's time phiêu du trong ca khúc Tóc hát.
Đức Thảo, Trần Hoàng đã lùi ra phía sau sân khấu, đánh đàn, trống cho Mai Quốc Việt thổn thức ca khúc do chính mình sáng tác. Ca khúc Nghe đêm là tâm trạng khắc khoải, ấp ủ hoài bão, mơ về một tương lai tươi sáng trong những đêm không ngủ được của Mai Quốc Việt nơi đất khách, quê người. Nghe những ca từ đẹp như thơ và trĩu nặng ý nghĩa: “Khi đêm tối từ chối những vạt nắng, ta soi mình trong bóng đêm”, khó có thể hình dung tác giả là một chàng trai có độ tuổi chỉ mới ngoài đôi mươi. Phần giao lưu với khán giả, Đức Thảo khá liếng thoắng, Mai Quốc Việt kiệm lời, thỉnh thoảng nói một câu ngắn gọn nhưng hài hước, còn thành viên mới nhất là Trần Hoàng tỏ ra lặng lẽ và rụt rè. Trần Hoàng là nhân vật “quan trọng” nhất tối qua, vì nhân dịp này, lần đầu tiên It’s time giới thiệu giọng hát của anh với khán giả, thay thế cho Khắc Tuận vừa rời khỏi nhóm.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung rất bất ngờ trước lời chúc mừng sinh nhật của các thành viên nhóm It's time.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung rất bất ngờ trước lời chúc mừng sinh nhật của các thành viên nhóm It's time.
Hà Quốc Đại, người quản lý của người mẫu Nam Thành và Mai Quốc Việt sau đêm diễn.
Hà Quốc Đại, người quản lý của người mẫu Nam Thành và Mai Quốc Việt sau đêm diễn.
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Đàm Vĩnh Hưng
Hồ Ngọc Hà
GS Cù Trọng Xoay Thủy Tiên
Văn Mai Hương Tăng Thanh Hà
Jennifer Phạm Minh Hằng
Mai Phương Thúy Ngọc Trinh
Lê Ngọc Dương Cầm