'Giá đắt' của Hoa hậu Diễm Hương sau scandal lừa dối

03/04/2014 07:51
Quốc Khánh
(GDVN) - Diễm Hương đang "diễn" một vai tệ nhất trong cuộc đời mình.

Sau một thời gian dài im lặng, cô đã chính thức lên tiếng về câu chuyện của mình. Tuy nhiên, càng lên tiếng, người đọc càng cảm thấy thất vọng và khó hiểu. Phải chăng Diễm Hương quá ngây thơ hay cô vẫn không nhận ra được hậu quả của sự dối trá?

Sự ngây thơ đến ngớ ngẩn của Diễm Hương…

Chuyện Hoa hậu Diễm Hương đã kết hôn cách đây 3 năm chỉ được phát hiện khi chồng cô đệ đơn xin ly dị. Sau khi “bí mật động trời” này được bật mí, Diễm Hương bị cư dân mạng “ném đá” tả tơi. Lòng tin và tình yêu thương mà khán giả dành cho Diễm Hương bị sụp đổ. Có lẽ, chưa có một Hoa hậu nào nhận được nhiều phản ứng dữ dội như vậy từ dư luận.

Thậm chí, có nhiều ý kiến cho rằng cần phải tước vương miện của Diễm Hương. Vì scandal nói dối này, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có một công văn “hoả tốc” yêu cầu các Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch không cấp phép biểu diễn cho Diễm Hương.

Sau một thời gian dài im lặng, Diễm Hương đã lên tiếng “thanh minh” việc mình kết hôn mà vẫn dự thi Hoa hậu hoàn vũ 2012. Tuy nhiên, những lời thanh minh của Diễm Hương như “đổ thêm dầu vào lửa” bởi sự ngô nghê, vòng vo và có phần giả dối.

Diễm Hương tỏ ra khá mệt mỏi giữa bão scandal. Ảnh: Ngôi sao.
Diễm Hương tỏ ra khá mệt mỏi giữa bão scandal. Ảnh: Ngôi sao. 

Diễm Hương cho rằng, mình bị đẩy vào tình thế “việc đã rồi” khi ra phường để ký giấy đăng ký kết hôn. Theo những gì cô nói thì việc kết hôn hoàn toàn nằm ngoài ý muốn và do cô bị…lừa từ một trò đùa giữa cô và người yêu lúc đó là đại gia bất động sản tên Chinh.

Tuy nhiên, cách giải thích của Diễm Hương khiến người nghe không khỏi bật cười và lắc đầu thất vọng. Bởi Diễm Hương ra phường xin giấy chứng nhận độc thân chỉ để…chứng minh rằng mình còn…độc thân với ông Chinh! Có lẽ, trên khắp đất nước này, chỉ có mỗi Diễm Hương là đi xin giấy chứng nhận độc thân đưa cho người yêu chỉ để chứng minh mình còn…độc thân!

Không chỉ có vậy, Diễm Hương còn kể “sự thật” rằng, suốt ba năm kể từ khi kết hôn, cô luôn bị “khủng bố tinh thần”, bị đánh 3 lần và phải sử dụng thuốc an thần liên tục… Theo đó, cuộc sống hôn nhân thực sự trở thành “địa ngục” và cô đã 4 lần ra toà xin giấy ly hôn và đến lần cuối cùng thì bị báo chí phát hiện.  Tuy nhiên, theo những gì báo chí phản ánh thì người gửi đơn lên toà đề nghị ly hôn là ông Chinh chứ không phải Diễm Hương!

Nếu những gì Diễm Hương nói là đúng thì có lẽ cô đã quá ngây thơ đến mức ngớ ngẩn. Đầu tiên là việc xin giấy chứng nhận độc thân để chứng minh mình…độc thân; sau đó lại ký vào giấy đăng ký kết hôn để rồi sẽ làm thủ tục…”cải chính” giấy đăng ký kết hôn đó! Là một hoa hậu, một cô gái ngoài 20 tuổi coi chuyện kết hôn là một “trò chơi”, bị hành hạ, đánh đập và sống “không giống một con người” mà vẫn cố chịu đựng suốt 3 năm trời thì khó có thể thông cảm được. Phải chăng Diễm Hương ngây thơ như một đứa trẻ lên ba?

Nhưng nếu những điều Diễm Hương nói chỉ là sự “nguỵ biện” cho việc làm gian dối của mình thì việc cô bị cộng đồng lên án không có gì quá đáng. Bởi cô nói dối người hâm mộ hết lần này đến lần khác. Ngay cả khi sự gian dối đã được phơi bày, Diễm Hương vẫn cố gắng dùng sự gian dối khác để khoả lấp?

…Và sự trả giá quá…đắt

Dường như Diễm Hương đang nhầm giữa chuyện riêng và việc dối trá. Những góc khuất trong đời sống hôn nhân là chuyện riêng tư của cô. Đó là thế giới riêng mà không ai có thể xâm phạm được. Điều khiến người hâm mộ thất vọng không phải việc cô sống thế nào với cuộc hôn nhân của mình mà là việc cô đã lừa dối họ trong suốt hơn 3 năm qua.

Diễm Hương đang diễn vai tệ nhất của đời mình?
Diễm Hương đang diễn vai tệ nhất của đời mình?


Sự lừa dối ấy lại ảnh hưởng đến hình ảnh của sắc đẹp Việt Nam trên trường quốc tế. Nó đã vượt ra ngoài phạm vi của một quốc gia và làm cho hình ảnh về phụ nữ Việt xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế. Đây mới chính là điều khiến Diễm Hương “mất điểm” trong mắt người hâm mộ.

Sự “mất điểm” ấy được thể hiện bằng công văn hoả tốc của Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị không cấp phép biểu diễn cho Diễm Hương vì hành vi gian dối của cô. Tuy nhiên, sau hơn gần 1 tháng bị “cấm diễn”, mới đây nhất Cục Nghệ thuật biểu diễn đã phải thu lại “lệnh” cấm diễn đối với Diễm Hương. Điều này có nghĩa, Diễm Hương sẽ tiếp tục được biểu diễn trên sân khấu cũng như trong phim trường. Nhưng trước đó, cô đã bị cắt vai sau khi đã hoàn thành 20 tập phim trong "Mỹ nhân Sài thành" và hủy nhiều hợp đồng.

Nhưng thật khó hình dung hết phản ứng của khán giả khi xem Diễm Hương biểu diễn. Có lẽ, khán giả sẽ khó có thể thoải mái để thưởng thức những vai diễn của cô. Bởi trong vai diễn cuộc đời, Diễm Hương thể hiện là một diễn viên quá…tồi. Có lẽ, đây mới là cái giá đắt nhất mà Hoa hậu Diễm Hương phải trả cho sự dối trá của mình trong quá khứ.

Quốc Khánh