Hà Anh: "Kathy Uyên giống tôi, tự nhiên, nhảy rất sexy"

09/12/2013 17:01
Siêu mẫu Vũ Hà Anh
(GDVN) - "Kathy là nữ diễn viên tài năng, một hoạt náo viên tích cực của các bữa tiệc, điều này ai cũng biết. Nhưng không phải ai cũng biết một Kathy rất nhạy cảm, mau nước mắt, rất phụ nữ mà cũng rất trẻ con mà tôi biết. Tôi và Kathy thích tâm sự với nhau", tâm sự của siêu mẫu Vũ Hà Anh.
Quen nhau từ khi bước chân vào showbiz, vô tình gặp nhau, tình cờ ở chung khách sạn để rồi trở thành người bạn thân thiết của nhau từ khi nào không ai hay.

Có lẽ ít ai biết rằng trước khi là những người bạn của nhau, siêu mẫu Hà Anh và diễn viên Kathy Uyên Nguyễn đã từng có những kỉ niệm rất đẹp. Tưởng chừng nó chỉ đơn giản thế thôi nhưng đối với Hà Anh những kỉ niệm này đã vô tình khắc sâu trong lòng cô và biến nó thành câu chuyện mãi ghi nhớ.

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh có chia sẻ về Kathy Uyên. Trong bài viết rất dài, Hà Anh đã kể về những kỉ niệm và hình ảnh giữa cô và diễn viên "Để mai tính". Từ câu chuyện bắt đầu gặp nhau, đến việc ở chung khách sạn. Rồi Hà Anh dạy Kathy tạo dáng chụp ảnh, cùng nhau tâm sự, cùng nhau đồng hành trong nhiều cuộc vui ... Đối với Hà Anh, điều này đã trở thành một kỉ niệm đẹp mà có lẽ Hà Anh không bao giờ quên. Để từ đó, siêu mẫu khẳng định: Kathy Uyên - Bạn tôi rất buồn cười.

"Chúng tôi quen với nhau từ thưở cả hai mới bước chân vào "showbiz", thời điểm Kathy đang quay Để Mai Tính tại Hà Nội. Chúng tôi tình cờ cùng ở chung khách sạn Movenpick ngoài Hà Nội, lại ở cùng tầng. Kathy chủ động bắt chuyện trước: "Bạn có phải là người mẫu Hà Anh không? Kathy nhìn thấy bạn trên tạp chí!".
Và hai đứa trẻ ham chơi như chúng tôi kết nối liền, tối đấy, kéo nhau đi nhảy. Kathy giống tôi, tự nhiên, nhảy rất sexy, không quá quan tâm người ta nghĩ gì về mình. Kathy không thạo tiếng Việt nên chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Anh. 

Siêu mẫu Hà Anh
Siêu mẫu Hà Anh

Cũng chẳng vấn đề gì, gần 10 năm học tập và làm việc ở Anh, nói tiếng Anh, đối với tôi là điều dĩ nhiên. Nhưng chúng tôi chỉ thực sự thân nhau vào khoảng hơn 1 năm sau, sau nhiều lần Kathy "bắt quả tang" tôi chuồn khỏi thảm đỏ, hay chúng tôi cùng nhí nhố chụp hình với cánh phóng viên.

Nhiều ngôi sao ở Việt Nam, họ rất "nghiêm túc" với hình ảnh ngôi sao họ tạo ra và công chúng mong đợi. Còn chúng tôi thì thích "have fun" với chính mình và không quen trầm trọng hoá vấn đề.
Tôi dạy Kathy cách đứng chụp hình trên thảm đỏ: Ánh mắt phải linh hoạt, bạn là ngôi sao và bạn nhìn trên tầm máy của họ với phong thái tự tin - phải nói là rất nhiều chất liệu riêng của chúng tôi được Kathy đưa vào "Âm mưu giày gót nhọn".

Kathy là nữ diễn viên tài năng, một hoạt náo viên tích cực của các bữa tiệc, điều này ai cũng biết. Nhưng không phải ai cũng biết một Kathy rất nhạy cảm, mau nước mắt, rất phụ nữ mà cũng rất trẻ con mà tôi biết. Tôi và Kathy thích tâm sự với nhau!

Có lần tôi và Kathy tình cờ gặp nhau ở Đà Nẵng, tôi rủ Kathy qua ở cùng khu biệt thự Furama Villas, căn Villa mà tôi được ở thực sự là một dinh thự tráng lệ với bể bơi nhìn ra biển, 4 phòng ngủ rộng thênh thang mà mỗi phòng ngủ là một ensuite với phòng tắm, phòng khách riêng. Mà đêm đó, tôi ngủ một mình nên cũng buồn. Nên Kathy lập tức đồng ý ngay, tối hôm đó kéo va li sang chỗ tôi.

Tôi giúp Kathy xách vali lên gác để ở bên phòng đối diện tôi, Kathy tần ngần hỏi: "Thế tối nay, Kathy không ngủ với Hà Anh à?".

Tôi buồn cười quá, bật cười, vì cả cái villa to đùng mà hai đứa lại díu vào ngủ cùng. Tôi nói: "ừ, nhưng mình cứ để đồ ra cho nó oai rồi chốc mình ngủ chung". Kathy vui vẻ đi mở nước tắm lại còn mở ipad bật nhạc lên nghe cho thư giãn. Chúng tôi xuống phòng khách uống rượu vang cùng người bạn rất vui, rồi sau khi bạn về, chúng tôi rủ nhau đi dạo trên bãi biển. Chúng tôi đi chân trần trên bãi cát, tay cầm ly rượu vang, vừa đi vừa tâm sự. Chốc hai đứa ngồi bệt xuống cát, chân tôi dũi xuống lớp cát mềm mịn, suy nghĩ mông lung.

Hà Anh và Kathy Uyên
Hà Anh và Kathy Uyên

Mấy ngày này, tôi đang chuyển chỗ ở nên tự nhiên thành "vô gia cư". Cũng may được khách sạn Movenpick Saigon đón nhận. Thế là tôi có được mái trú ấm áp. Nhưng cũng hơi buồn, khi xong công việc về với căn phòng trống. Sự xa hoa dù có tráng lệ đến mấy mà không có người cùng sẻ chia cũng trở nên trống rỗng. Thế là tôi rủ Kathy: "Đến ở với Hà Anh, ở đây giường cực êm, lại có bữa ăn sáng với cơ man nào là các món. Chưa kể chúng ta sẽ còn có thể nằm dài bên bể bơi!
Chẳng cần thuyết phục hơn thế, Kathy đồng ý một cách thích chí: "Như là một mini holiday trong thành phố nhỉ!".
Trước khi đến, Kathy còn nhắn tin cười thích chí nói rằng, Kathy như là "bồ" của tôi vậy. Kathy xách túi đến, mặt mũi đã tẩy trang để sẵn sàng đi ngủ. Gọi là đi ngủ mà chúng tôi rủ rỉ tâm sự đến lúc hai đứa mệt tự thiếp đi mới thôi. Sáng dậy, Kathy hồ hởi giục tôi đi ăn sáng! Hôm ở Movenpick Hà Nội tháng trước cũng vậy, Kathy cũng về chỗ tôi ngủ và sáng ra rất hồ hởi chuyện ăn sáng. Trong khi thì tôi "chểnh mảng" việc này lắm!
Hai đứa bước xuống phòng ăn với ti tỉ sự lựa chọn. Kathy tha về bàn nào phở bò, rồi dimsum của Trung Quốc, sushi của Nhật Bản rồi trứng Omlette của Tây Âu và cả Crossont nữa: "Mình đấu tranh tư tưởng lượn đến 3 lần qua nó, mới quyết định lấy nó đấy!" - Kathy phân trần: "Mình nghĩ, có mấy cơ hội mình được ăn Croissont đâu".
Tôi phì cười vì lý luận dễ thương của cô bạn. Tôi khá thoải mái với bát phở bò và ly trà nóng, trong khi Kathy vừa xuýt xoa tô phở ngon hơn cô ấy trông đợi, rồi tiếp tục cho dạ dày du hí vòng quanh thế giới! Xong rồi, Kathy còn sáng mắt lên khi người phục vụ hỏi Kathy: "Có muốn ăn sữa chua không?".
"Sữa chua không đường nhé, mật ong và chút chanh dây!", Kathy dõng dạc hướng dẫn, tay vừa thao tác đổ mật ong vào sữa chua và ngoáy lên. Bạn thấy không, vị chua của sữa chua, vị ngọt của mật ong, rồi cả chanh dây nữa! Hà Anh ăn thử không?
Vừa nói Kathy vừa múc một thì giơ ra cho tôi. Vừa quan sát Kathy một cách thú vị, tôi mỉm cười: "Không mình ăn đủ rồi! Buổi sáng, Hà Anh không ăn được nhiều". Tôi vẫn thế, luôn thư thái và trầm tính, đối lập hẳn với sự hoạt bát nhiều năng lượng của Kathy.

"Thực ra Kathy cũng không ăn nhiều đâu, nhưng mà lượn quanh thấy nhiều món hấp dẫn quá, Kathy nghĩ "Tội gì!", Kathy làm vẻ hối lỗi phân trần! 

Tôi cười, Kathy, cô bạn tôi thật buồn cười!  Tôi quý Kathy vì sự chân thật của cô ấy. Chúng tôi thật khác nhau nhưng cũng thật giống nhau. Chúng tôi là hai cô gái trẻ với hai tâm hồn đồng điệu!"./.

Siêu mẫu Vũ Hà Anh