Hồng Đăng suýt bỏ nghề vì "ngợp" trước dàn diễn viên gạo cội

18/12/2014 11:14
Lê Vân (ghi)
(GDVN) - Tham gia loạt phim sitcom “Những người độc thân vui vẻ” cùng dàn diễn viên gạo cội như NS Chí Trung, Minh Hằng, Hồng Đăng bị áp lực lớn và bị "ngợp"...

Là một trong số những nam diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay, Hồng Đăng thường xuất hiện trong loạt phim truyền hình được chiếu trong giờ vàng và để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả như Cầu vồng tình yêu, Giọt nước rơi và gần đây là Tuổi thanh xuân...

Là con út trong gia đình có bố mẹ làm công nhân viên chức nhưng Hồng Đăng lại yêu thích kinh doanh và kiếm tiền từ khá sớm. Anh từng kinh doanh điện thoại di động và mô tô để thỏa niềm đam mê. Trở thành diễn viên là điều trước đây anh chưa từng nghĩ tới nhưng với sự động viên của vợ và mẹ, Hồng Đăng đã đi nộp hồ sơ thi tuyển vào lớp diễn viên truyền hình...

Nam diễn viên điển trai Hồng Đăng...
Nam diễn viên điển trai Hồng Đăng...

Hiện tại Hồng Đăng là diễn viên của Nhà hát kịch, có tổ ấm hạnh phúc bên người vợ nhiều năm gắn bó và là cha của hai bé kháu khỉnh, đáng yêu. Trong chương trình “Ghế không tựa”, nam diễn viên “Cầu vồng tình yêu” đã chia sẻ cùng MC Công Tố và khán giả nhiều câu chuyện thú vị về anh, về cơ duyên đến với nghề diễn và sau này trở thành một diễn viên được được nhiều người yêu mến. Hồng Đăng cũng không ngần ngại thổ lộ, ccó quãng thời gian anh bị “ngợp” trước dàn diễn viên gạo cội và thử thách mà anh đã từng có ý định bỏ nghề, hay kinh nghiệm để hóa thân vào những nhân vật…

- Khi mới vào nghề, anh có được hưởng những “đặc quyền” của anh chàng đẹp trai chưa?

Diễn viên Hồng Đăng: Ngày xưa tôi lại không được đặc quyền ấy, ngày mới vào học lớp Diễn viên truyền hình khóa 1 của Đài truyền hình Việt Nam năm 2003 là thời điểm ngoại hình không được đẹp cho lắm, tôi chỉ nặng khoảng 46 kg, cao 1.73m. Có thời điểm tăng cân mà không hiểu vì sao, nghỉ hè được 3 tuần mà tôi lên 14 kg trong khi vẫn ăn chế độ bình thường. (Cười).

- Trong cuộc sống của anh có nhiều chuyện xảy ra mà anh “không hiểu vì sao” không?

Diễn viên Hồng Đăng: Có, kể cả tới hiện giờ tôi cũng không hiểu tại sao chỗ đứng của tôi trong lòng khán giả lại đến nhanh như vậy, điều này chắc là do may mắn. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cấp 3, chưa bao giờ tôi nghĩ sau này sẽ làm diễn viên hay làm một nghề gì đó liên quan đến nghệ thuật. Sau đó cùng thời điểm chờ kết quả thi cũng là thời điểm Đài truyền hình Việt Nam đang tuyển diễn viên truyền hình nên vợ và mẹ tôi mới bảo tôi đi thi thử. Nói trước mặt ai tôi còn ngại chứ đừng nói diễn nên tôi ngại đi, nhưng sau đó mẹ và vợ động viên nên tôi cũng đồng ý đi nộp hồ sơ. Nộp hồ sơ xong tôi trốn về, khi đó đạo diễn Hoàng Lâm lôi tôi lại bảo chưa diễn thì chưa được về. Sau đó vào phòng thi các thầy tạo tình huống, tôi cũng làm cho xong thôi chứ chưa có ý thức gì về nghề diễn, nhưng may mắn tôi đã được trúng tuyển vào lớp diễn viên truyền hình năm đó.

- Hồi đó nếu không đi theo nghề diễn viên, anh có đam mê nào khác?

Diễn viên Hồng Đăng: Tôi sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm công nhân viên chức, mà tôi lại là con út, đến khi mình trưởng thành cũng là khi bố mẹ già và về hưu rồi. Là một người trẻ tôi cũng có ý thức vươn lên, và điều gần nhất để đạt được điều đó là kinh doanh... điều ấy cứ thôi thúc tôi. Tôi thích kinh doanh buôn bán, thời điểm đó tôi cũng buôn bán điện thoại, sau tôi thích chơi mô tô và có số vốn ổn định tôi cũng bán mô tô.

Năm 2008, tôi cũng có chút vốn và số tiền đó sử dụng vào việc lấy vợ, xây sửa nhà cửa. Lấy vợ xong lại bắt đầu lại từ đầu. Tôi cũng phải kiếm tiền từ khá sớm nên cũng có ý thức về đồng tiền, về gia đình… Mọi người nghĩ tôi lấy vợ sớm nhưng với tôi không phải là sớm. May mắn cho tôi là vợ tôi động viên tôi theo nghề này, vợ luôn ủng hộ tôi và vì sự ủng hộ đó nên những việc tôi làm luôn ở mức độ an toàn và không làm điều gì để vợ phải suy nghĩ gì cả (Cười).

- Khi mới chập chững định hướng cho mình, con đường sự nghiệp vật cản nào cho anh không?

Diễn viên Hồng Đăng: Vật cản không nằm ở giai đoạn đầu bắt đầu sự nghiệp mà ở thời điểm sau đó một chút. Khi tôi tham gia loạt phim sitcom “Những người độc thân vui vẻ” , được làm trong môi trường thu toàn bộ và tất cả những diễn viên xung quanh tôi là gạo cội như NS Chí Trung, chị Minh Hằng… đó cũng là áp lực lớn và tôi bị ngợp. Đến khi tôi không làm được và xin nghỉ. Về nhà tôi còn định bỏ nghề, từ nay về sau không làm nữa nhưng may mắn tôi đã được rất nhiều các anh chị động viên. Sau đó 2, 3 ngày tôi xin được làm lại và cũng nhờ những lời động viên ấy từ đấy trở đi đã trở thành động lực và là cái đà để tôi đi lên.

- Điều anh cảm thấy xấu hổ nhất là gì?

Diễn viên Hồng Đăng: Điều xấu hổ nhất của tôi là xuất hiện trước đám đông, đó cũng là điểm yếu nhất của tôi. Khi quay với 1, 2 diễn viên tôi hoàn toàn làm chủ được tình thế nhưng nếu quay trong phòng họp hay quay trong một chương trình gì đó tôi nghĩ đó vẫn là một điểm yếu của mình. Và để khắc phục nó tôi phải lấy thời gian, kinh nghiệm làm nghề để dần khắc phục thôi.

- Dường như anh là người thích sự an toàn? Có khi nào sự an toàn làm cho anh đánh mất điều gì không?

Diễn viên Hồng Đăng: Hồi trẻ thực ra tôi lại là người không an toàn chút nào, tôi thường làm những việc bản thân mình cho là đúng, có thể mình coi là đúng nhưng mọi người cho là sai và khuyên mình nhưng mình thấy đúng thì mình vẫn làm. Sau này mình cũng trưởng thành hơn và suy xét vấn đề một cách kỹ càng ở nhiều khía cạnh hơn. Bố mẹ tôi luôn ủng hộ mọi suy nghĩ của tôi và không chỉ riêng tôi mà đối với anh chị tôi cũng thế, đó là phương pháp dạy của bố mẹ tôi.

- Anh đã thuộc biên chế của Nhà hát kịch, là một diễn viên truyền hình nổi tiếng, là người cha người chồng trong một gia đình hạnh phúc, anh nghĩ thế nào là thành công?

Diễn viên Hồng Đăng: Việc trở thành một diễn viên là điều trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến, hay được đóng một vai chính tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến nhưng dần dần mọi thứ đã đến với tôi. Bây giờ tôi không những được đóng vai chính mà còn được rất nhiều người biết đến, tôi nghĩ đó là thành công của tôi trong công việc.

- Hiện nay bộ phim nào, vai diễn nào khiến cho anh hứng khởi?

Diễn viên Hồng Đăng: Đang có một dự án phim hợp tác với Hàn Quốc, với tôi đây cũng là một bước ngoặt, trong tôi đó cũng là nghĩ có gì đó màu cờ sắc ào. Vì thế cũng tạo cho tôi áp lực nhưng cũng có sự hứng khởi để tung hết những khả năng của mình cho vai diễn. Phim này diễn viên Hàn nói tiếng Hàn, diễn viên Việt nói tiếng Việt sau đó mình lồng tiếng.

Hồng Đăng trong thời gian làm phim tại Hàn Quốc.
Hồng Đăng trong thời gian làm phim tại Hàn Quốc.

- Khi tham gia các dạng nhân vật trong phim, anh làm cách nào để giữ được cảm xúc?

Diễn viên Hồng Đăng: Phải sống với nhân vật và mình phải thật hiểu con người thật của bạn diễn chứ không phải nhân vật của họ đảm nhận, hai người đôi khi phải có quan hệ thân thiện đến mức có thể tâm sự được cả chuyện gia đình, như thế khi vào vai yêu nhau hay thế nào đó có thể tung hứng và cảm xúc khi đóng phim có thể cao hơn rất nhiều.

Sau khi bấm máy tôi luôn cố gắng thoát ra khỏi mình. Nhiều khi đi làm nguyên một ngày liên hồi đóng những dạng cảm xúc như là bức xúc, ấm ức… khi về mình vẫn nuôi cảm xúc đấy, đôi khi lái xe về mà vẫn cảm giác bực và thoại một mình. (Cười) Nhưng về đến nhà tắm rửa xong tôi lại tỉnh táo lại thôi.

- Cát xê cho những vai diễn truyền hình không quá nhiều, anh làm thế nào để tiếp tục theo đuổi nó khi anh đã có thành công trong tay?

Diễn viên Hồng Đăng: Có một thời điểm tôi đã từng nghỉ đóng phim trong vòng 2 năm để làm công việc kinh doanh của mình và khi có một chút vốn rồi tôi lại thấy nhớ nghề và lại tham gia phim. Việc quay về nhà hát cũng không phải là vì đồng lương đâu mà là vì ý thích của mình, để khi nhỡ một ngày nào đấy mình ngưng nghỉ các công việc mình vẫn có nơi đi về và nơi tụ họp anh em. Đó chỉ là phục vụ cho sở thích nghề diễn thôi, còn việc đánh đổi thì bây giờ tôi chưa nghĩ tới.

- Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện thẳng thắn!

Lê Vân (ghi)