Hồng Nhung, Mỹ Linh kể những ký ức về Hà Nội

06/07/2013 07:47
An Hiếu
(GDVN) - Chị Bống tâm sự rằng trong túi lúc nào cũng có chiếc lược ngà và vẫn giữ thói quen chải đầu trước khi đi ngủ từ nhỏ. Còn diva Mỹ Linh lại chia sẻ rằng lần nào hát về Hà Nội chị cũng thấy rưng rưng bởi những ký ức xưa hiện về trong tâm trí.

Trong buổi họp báo giới thiệu chương trình “In the spotlight – Người Hà Nội” chiều qua 4/7, ba trong bốn ca sỹ của chương trình là Hồng Nhung, Mỹ Linh và Vũ Thắng Lợi đã có những chia sẻ rất gần gũi về Hà Nội. Riêng ca sỹ Quang Dũng vì đang “bay show” nước ngoài nên không thể có mặt.

Là người Hà Nội xa xứ lâu năm nhưng ở Hồng Nhung luôn toát lên vẻ đẹp dịu dàng, cốt cách đằm thắm của người Hà Nội. Chị bảo: “Dù sống xa Hà Nội nhưng tâm hồn của Hồng Nhung luôn hướng về mảnh đất quê hương. Nói có thể hơi chủ quan, nhưng trong số 4 ca sỹ tham gia chương trình lần này, có lẽ Hồng Nhung là người hát những bài hát về Hà Nội nhiều nhất.

Trong cuộc sống thường ngày, Nhung vẫn duy trì những thói quen từ ngày còn nhỏ của mình gắn liền với hình ảnh người con gái Hà Nội năm xưa như là dùng trâm để cài trên tóc. Ngày nhỏ, Nhung sống cùng bà, trước khi đi ngủ bà thường hay chải tóc và tặng cho Nhung một chiếc lược ngà để cháu chải tóc giống mình. Đến bây giờ khi đã lớn tuổi, Nhung vẫn giữ thói quen đấy và lúc nào trong túi xách cũng có lược ngà”.

Hồng Nhung cũng chia sẻ: “Bây giờ, khi ngồi nói chuyện với bạn bè cùng trang lứa với mình, nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi Hà Nội không còn giữ được vẻ cổ kính, uy nghiêm như thời Nhung còn nhỏ nhưng ngay cả bản thân Nhung cũng buồn, cũng tiếc thì mình cũng nên chấp nhận rằng đất nước cần phát triển, tiến bộ theo nền văn minh thế giới. Vì thế, chương trình lần này cũng như là để Nhung ôn lại những ký ức xưa”.

Còn với Mỹ Linh, Hà Nội luôn là một điều gì đó thiêng liêng trong chị ngay cả khi chị gắn bó với mảnh đất này từ thời thơ bé. Chị kể: “Ngày xưa không có tivi, Hà Nội trong Linh là những con đường nhuộm nắng, tiếng ve sầu, chùm phượng đỏ, sắc bằng lăng… đã vẽ nên bức tranh thiên nhiên vô cùng đẹp đẽ gắn chặt vào tâm hồn Linh từ đó. Để rồi về sau này, lần nào cũng thế, khi hát về Hà Nội, Linh cảm thấy rất bồi hồi, xúc động”.

Vũ Thắng Lợi – chàng trai sinh ra ở mảnh đất Nghệ An thì nói: “Tuy không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng bố của Lợi là người Hà Nội gốc. Khi đi bộ đội đóng quân ở Nghệ An thì lập gia đình ở đó nên Lợi cũng được nghe bố kể về Hà Nội ít nhiều. Hơn nữa, Hà Nội đã mang đến cho Lợi nhiều thứ từ cuộc sống, thành công, sự nghiệp và cả tương lai nữa nên khi Lợi rất vui khi được tham gia chương trình này. Khi nhận được tin nhắn từ anh Hồng Kiên mời tham gia, Lợi còn ngỡ như một giấc mơ và nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy ông bạn đứng bên cạnh mình”.

Chương trình “In the spotlight – Người Hà Nội" còn có sự tham gia của chàng ca sỹ người Bình Định. Nói về sự gắn bó giữa Quang Dũng và Hà Nội thì dường như không có sự nổi bật nào đáng kể. Tuy nhiên, như lời “chị Bống” thì: “Quang Dũng có dáng vẻ lịch thiệp của người đàn ông Hà Nội và là một người tử tế, hiền lành. Quang Dũng cũng đã từng hát những ca khúc về Hà Nội. Tuy nhiên, Hồng Nhung cho rằng một đêm nhạc về “Người Hà Nội” không nhất thiết phải là người Hà Nội hát về Hà Nội. Cũng như năm xưa nhạc sỹ Trịnh Công Sơn sáng tác ca khúc rất hay “Nhớ mùa Thu Hà Nội” với tất cả tấm lòng, tình yêu ông dành cho Hà Nội nhưng bản thân nhạc sỹ lại là người con xứ Huế đấy thôi!”

Nhạc sỹ Hồng kiên cũng khẳng định rằng đây sẽ là một đêm nhạc đặc biệt bởi nó không đơn thuần là các ca khúc trữ tình về Thủ đô yêu dấu mà các nghệ sỹ còn thổi vào đó làn gió của một Hà Nội hiện đại, trẻ trung và hơi thở hào hùng, sự sục sôi của một Hà Nội những ngày bom đạn.

“Trong khuôn khổ một chương trình ca nhạc, chúng tôi không có tham vọng tổng hợp toàn bộ những sáng tác hay nhất về đề tài Hà Nội qua từng thời kỳ, cũng không thể lột tả được hết vẻ đẹp của Hà Nội hay cốt cách, tinh thần của người Hà Nội. Chúng tôi chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ âm nhạc để giúp khán giả chìm đắm vào một không gian vừa lãng mạn, vừa hào hùng. Về mặt phối khí và biên tập âm nhạc, tôi dự định sẽ lựa chọn sự đơn giản, không ầm ỹ, màu mè, nhưng vô cùng kỹ lưỡng trong từng nốt nhạc. Tôi tin chắc rằng những người yêu Hà Nội sẽ cảm nhận được sự tinh tế ấy” – nhạc sỹ Hồng Kiên nói.

“In the spotlight – Người Hà Nội” sẽ được công diễn hai đêm 19 và 20/7 tại Nhà hát lớn - Hà Nội. Chương trình được chỉ đạo bởi Giám đốc nghệ thuật Hồng Kiên với bốn ca sỹ: Hồng Nhung, Mỹ Linh, Quang Dũng, Vũ Thắng Lợi cùng ban nhạc Anh em, dàn nhạc dây, dàn kèn Big K và nhóm bè.

An Hiếu