Marilyn Monroe: Nhật ký ảnh của một huyền thoại

10/01/2012 16:24
Theo Đẹp Online
Cuốn sách "Marilyn: Intimate Exposures" đã ghi lại hoàn hảo “bước biến hình” của Marilyn Monroe, từ khi là cô gái mang tên Norma Jean đến lúc trở thành "sao".
Trong bộ phim My Week with Marilyn, nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar, Michelle Williams đã thực sự rất vất vả khi nhập vai huyền thoại điện ảnh của Hollywood, Marilyn Monroe. Michelle đã phải vào vai cùng một lúc hai thân phận khác nhau trong cùng một nhân vật: Norma Jean và Marilyn Monroe.

Norma Jean là tên thật của Marilyn Monroe trước khi huyền thoại này quyết định nhuộm tóc màu vàng và đổi tên thành Marilyn Monroe, dựa theo diễn viên lừng danh thuở ấy là Marilyn Miller. Ngày 23 tháng 7 năm 1946, với cái tên Marilyn Monroe, cô đã ký bản hợp đồng đầu tiên với hãng phim Twentieth Century Fox với mức lương 125 USD/tuần. Kể từ thời điểm đó, cái tên Marilyn Monroe gắn liền với người phụ nữ từng được tôn vinh là Sex Goddess của thế kỷ 20.

Thế nhưng, cái tên Norma Jean không chỉ dừng lại và biến mất từ đó. Trong quyển sách Marilyn: Intimate Exposures, của tác giả Susan Bernard đã tuyển tập lại những hình ảnh tuyệt đẹp của nữ diễn viên này, từ khi còn là Norma Jean cho đến khi trở thành huyền thoại Marilyn Monroe được cả thế giới tôn vinh.

Trong những bức ảnh hiếm hoi ghi lại tấm hình của Norma Jean, được Bruno Bernard ghi lại, bạn sẽ bắt gặp một cô gái 20 tuổi với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt to ngây thơ và quyến rũ lạ kỳ với những điểm nhấn “chết người”. Nhưng cũng thật khó để tưởng tượng được rằng đây chính là người phụ nữ sau này đã quyến rũ cả một quốc gia chỉ với một giọng hát nhẹ nhàng ca bài Happy Birthday.

Những bức ảnh của Bernard sau này đã được dùng làm bìa của tập sách Teen-age Diary Secrets và tạp chí Laff (được kết hợp giữa tạp chí Mad và Playboy) cũng như trong một số tấm ảnh quảng cáo của những công ty dược thời đó.

Tác giả của quyển sách Marilyn: Intimate Exposures, Susan Bernard là con gái của nhiếp ảnh gia Bruno Bernard, đã trả lời phỏng vấn tạp chí Vanity Fair về ý nghĩa sự ra đời quyển sách của mình. Cô cho biết ý tưởng đưa người đọc vào một cuộc hành trình tìm hiểu về sự đồng điệu tâm hồn giữa một nhiếp ảnh gia và nguồn cảm hứng, chủ đề trong các bức ảnh của mình.

Còn bây giờ, hãy dành thời gian chiêm ngưỡng lại những bức ảnh để đời của một một huyền thoại điện ảnh thế giới dưới ống kính của một nhiếp ảnh gia lừng danh Hollywood.
Marilyn Monroe: Nhật ký ảnh của một huyền thoại ảnh 1
Marilyn Monroe và nhiếp ảnh gia Bruno Bernard trên bìa quyển sách mà Bernard thực hiện để tưởng nhớ Marilyn. Cô vẫn thường nhắc rằng: “Hãy nhớ Bernie, tất cả mọi thứ đều bắt đầu với anh!”
Marilyn Monroe: Nhật ký ảnh của một huyền thoại ảnh 2
Lời thoại của Marilyn trong một cảnh quay của bộ phim The Seven Year Itch: “Ahhh, thật là nhẹ cả người! Nó rất ngon, đúng không?” Chắc hẳn câu nói này cũng hoàn toàn phù hợp để diễn tả về bức ảnh.
Marilyn Monroe: Nhật ký ảnh của một huyền thoại ảnh 3
“Quả bom sex” lần đầu tiên ngồi trong một studio vào năm 1946. Vẻ đẹp thánh thiện nhưng kiêu kỳ của cô thiếu nữ ngày nào vẫn làm cả thế giới phải thổn thức mãi đến hiện tại. Bruno Bernard lần đầu tiên nhìn thấy Marilyn ngoài phòng khám nha khoa của mình ở Sunset Boulevard. Ông đã đưa cho cô danh thiếp của mình và nói: “Thưa cô, đây là một nguyên tắc chuyên môn cần phải thực hiện. Tôi muốn chụp một số bức ảnh của cô để kiểm tra.” 
“Nữ hải quân” Norma Jean: Một bức ảnh từ cảnh này đã được sử dụng làm trang bìa Tạp chí Personal Romances số ra tháng 7/1947, nguyên bản của quyển sách Harlequin.
Marilyn Monroe: Nhật ký ảnh của một huyền thoại ảnh 4
Trong bức hình chụp cho một công ty dược này, Bruno Bernard đã chú thích: ““Con chó dứt khoát đã làm chủ show diễn” là một suy nghĩ tự trách mình của Norma Jean khi nhìn vào bản in thử. Nhưng sau khi trở thành Marilyn Monroe, cô ấy lại nhận ra rằng bất cứ ai cũng không thể đánh cắp một cảnh quay từ cô ấy thêm lần nào nữa.”
Marilyn Monroe: Nhật ký ảnh của một huyền thoại ảnh 5

Một bức ảnh quyến rũ đầy chất nghệ thuật được chụp năm 1946. Marilyn đã nói với Bernard: “Tôi muốn trở thành một ngôi sao điện ảnh! Anh phải chụp thêm ít bức ảnh gợi cảm hơn nữa cho tôi. Đó sẽ là chiếc “chìa khóa thần kỳ” đưa tôi đến các với các công ty điện ảnh.”

Roy Craft, chuyên viên quảng cáo của Marilyn tại Fox đã viết: “Quảng bá hình ảnh của Marilyn đến công chúng dễ dàng như việc bảo vệ một chiếc túi chứa đầy bọ chét vậy. Giây phút “thử” một nhiếp ảnh gia tạp chí của chúng tôi, cô ấy đã nâng váy của mình lên và vờ ngã vào một chiếc bánh pho mát… Hẳn bạn biết rằng, cô nàng này vẫn thường đi ra ngoài mà không mặc quần chip.”
Marilyn Monroe: Nhật ký ảnh của một huyền thoại ảnh 6
Trong suốt quãng thời gian thực hiện bức ảnh này ở Palm Springs vào năm 1949, Marilyn đã gặp Johnny Hyde, sau này là phó giám đốc của hãng William Morris Agency (một trong 3 tập đoàn giải trí lớn nhất nước Mỹ). Bernard chú thích: "Sau khi giới thiệu họ với nhau, tôi chỉ còn việc lắp đặt ống kính camera của mình…”

Marilyn và Johnny Hyde tại bữa tiệc trong một đêm giao thừa. Bernard đã viết: “Mục tiêu của cô ấy là trở thành một ngôi sao điện ảnh. Không phải là tiền. Cô ấy đã từ chối tiền từ Johnny.”

Sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, Marilyn Monroe đã xóa đi dấu hiệu cuối cùng của cô gái vẫn nằm ngoài “bầu trời Hollywood” để vụt sáng thành một ngôi sao hàng đầu. 

Điều gì có sức hút tựa sắc đỏ nóng bỏng? Bức ảnh chụp Marilyn tại Niagara Falls vào năm 1952. Năm đó, cô bắt đầu bước nhanh chóng đến đỉnh cao sự nghiệp với thành công vang dội của bộ phim Don’t Bother to Knock.
Một bức ảnh hấp dẫn, quyến rũ được chụp năm 1952. Năm liền sau khi thực hiện shoot hình này, Marylin bắt đầu vào vai một cô đào tóc vàng gợi cảm, nóng bỏng trong bộ phim Gentlemen Prefer Blondes và How to Marry a Millionaire.
Marilyn Monroe: Nhật ký ảnh của một huyền thoại ảnh 7
“Tôi phải mất 5 giờ đồng hồ để trở thành Marilyn.”
Marilyn Monroe: Nhật ký ảnh của một huyền thoại ảnh 8
Chú thích cho bức ảnh này, Bernard đã viết: “Marilyn đã phải dùng một liều an thần nặng. Từng ngày trôi qua mà tôi không nhận được sự phản hồi nào từ cô ấy… Tôi đã gửi đến nhà cô ấy một bức ảnh lúc cô ấy còn là Norma Jean với ý nghĩa như một vật lưu niệm.” Nhiếp ảnh gia đã gửi bức ảnh được chụp năm 1946 này đến Marilyn, để nhắc cô phải biết “giữ lại những gốc rễ đã mang thành công đến với mình.”
Marilyn trong chiếc xe hơi sau khi chính thức thông báo ly hôn người chồng Joe DiMaggio, vào năm 1954.
Marilyn Monroe: Nhật ký ảnh của một huyền thoại ảnh 9
Trong phòng thay đồ của mình vào năm 1954, Marylin đã nói: “Những người hâm mộ muốn tôi phải trông thật quyến rũ. Tôi sẽ không khiến họ thất vọng”. Bức ảnh chụp huyền thoại này đang ký tặng trên ảnh, trong thời gian thực hiện bộ phim The Seven Year Itch.
Marilyn Monroe: Nhật ký ảnh của một huyền thoại ảnh 10
Marilyn: Intimate Exposures (có kèm chữ ký) và tác giả Susan Bernard.
Theo Đẹp Online