Mỹ Dung chui gầm sân khấu, Cường Seven bị giang hồ rượt vì bể show

05/06/2013 07:33
Theo Infonet
Trước khi xảy ra sự cố bị người dân vây bắt của Vĩnh Thuyên Kim ở Quảng Nam, ca sĩ Duy Mạnh, Mỹ Dung và cả rapper Karik - Cường Seven cũng từng "chịu trận" trước cảnh hoảng loạn của những vụ bể show từ trên trời rơi xuống.
Mỹ Dung chui gầm sân khấu lánh nạn
Đêm nhạc Sao đêm ở Thái Nguyên diễn ra từ 5-6 năm trước nhưng tới giờ vẫn là ký ức buồn đối với nhiều nghệ sĩ. Đêm nhạc diễn ra tại quảng trường 20/8 không thể theo đúng kế hoạch vì sự cố cắt điện toàn thành phố ngay trước giờ diễn. Nhưng thay vì thông cảm và chia sẻ cùng các nghệ sĩ, vì phải chờ đợi quá lâu, nhiều khán giả trở nên tức giận và quá khích. Họ lao lên sân khấu cào cấu rồi cướp đồ, giật xé váy áo của nghệ sĩ và thậm chí còn đập phá cửa xe. 
Chia sẻ về đêm kinh hoàng ấy, Mỹ Dung cho biết: "Như một cơn bão, tiếng gào thét nổi lên bốn phía, rồi đột nhiên đám đông rùng rùng bổ nhào về phía sân khấu. Tôi bủn rủn chân tay khi nghe những tiếng hét: “Giết chết chúng nó đi”, “bắt lấy chúng nó”. Tôi và một cô bạn chui nhào xuống gầm sân khấu để trốn, đằng sau là tiếng những đồng nghiệp chậm chân kêu rú lên vì bị giật đồ, bị đánh".
Ngoài Mỹ Dung, đêm nhạc còn có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Ưng Hoàng Phúc, Quỳnh Anh... Khi sự cố xảy ra, lực lượng công an ngay lập tức có mặt để xử lý. Nhưng vì có tới khoảng 3.000 khán giả, mãi tới 22h30, tình hình mới tạm lắng xuống. May mắn không có tổn thất về người nhưng các nghệ sĩ đã có một đêm kinh hoàng trên những nẻo đường "bay show".

Duy Mạnh bị ném ghế vào lưng

Trước sự cố Sao đêm, năm 2005, Duy Mạnh, Tuấn Hưng, Lệ Quyên, Anh Tú... cũng tự dưng vướng vào rắc rối từ trên trời rơi xuống khi tham gia chương trình ca nhạc Thành phố gọi tình yêu. Chương trình do một bầu show tên Ly tự xưng làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ - Hà Nội tổ chức tại sân vận động Dệt Nam Định.
Vì có hàng loạt cái tên hot tham gia, chương trình nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Nhưng tới sát giờ diễn, bầu show lại biến mất cùng tất cả số tiền thu được từ việc bán vé cũng như cát-xê của nghệ sĩ. Bực bội vì bị lừa gạt, khán giả thẳng tay ném ghé lên sân khấu, phá hủy hệ thống âm thanh. Mặc dù đã có mặt tại cửa sân vận động nhưng các nghệ sĩ không dám xuống xe vì sợ bị hành hung. Duy nhất một mình Duy Mạnh quyết định tiến vào sân khấu để xin lỗi khán giả. Nhưng vì hiểu lầm, anh đã bị ném ghế vào lưng. Đau tới mức không đứng thẳng được, anh buộc lòng phải gọi cảnh sát 113 nhờ hỗ trợ.

Cường Seven - Karik bị giang hồ rượt đuổi

Hồi đầu năm 2013, rapper Karik quyết định đăng đàn tố cáo ông bầu Trần Thanh Tú quỵt tiền diễn của mình cùng Cường Seven, Kimmese, Andree trong một show diễn ở Tuy Hòa (Phú Yên). Hứa hẹn sẽ trả lương đầy đủ sau khi các nghệ sĩ trình diễn nhưng tới tận lúc chương trình kết thúc, bầu sô này vẫn chẳng có động thái nào. Anh ta còn lấy lý do có việc bận và hẹn giải quyết sau.
Cảm thấy bất ổn, các nghệ sĩ không đồng ý và yêu cầu đi cùng. Đưa các nghệ sĩ tới một địa điểm vắng, bầu sô này đã gọi giang hồ tới đánh họ. Nghiêm trọng nhất là việc Kimmese bị đạp văng khỏi xe. Các nghệ sĩ sợ hãi phải bỏ chạy vào rừng vào lúc gần 1h sáng, tìm kiếm taxi để trình báo công an.
Chia sẻ trên trang cá nhân, Karik cho biết bầu show nói rằng đã trả tiền cát-xê cho Andree và Karik rồi, còn Kimmese và Cường Seven không trả vì cảm thấy 2 người đó không tôn trọng khán giả.

Vĩnh Thuyên Kim và bầu show bị người dân vây bắt

Mới đây, Vĩnh Thuyên Kim cũng gặp một sự cố tương tự khi bầu show Huỳnh Kim Thành (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) lừa gạt khán giả ở Quảng Nam. Chương trình được quảng cáo rầm rộ với các ca sĩ nổi tiếng như Vĩnh Thuyên Kim, Hồ Quang Hiếu, Minh Hằng, Bảo Thy, Nguyễn Phi Hùng… nên rất đông người dân mua vé, với giá 50.000 đồng/vé. Thế nhưng, đợi đến tối khuya, người dân trong vùng chỉ thấy mỗi ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim ra biểu diễn nên rất phẫn nộ.
Nhiều người cho rằng, đoàn ca nhạc lừa đảo để bán vé lấy tiền nên đã bao vây và bắt các thành viên trong đoàn, trong đó có ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim cùng người quản lý, giao cho công an. Riêng bầu show Huỳnh Kim Thành "lánh mặt" qua huyện Quế Sơn, bị công an huyện tạm giữ. Tuy nhiên, dù Thành đã khai nhận mọi hành vi sai trái, công an huyện Thăng Bình vẫn giữ hai thầy trò Vĩnh Thuyên Kim tới tận 8h sáng ngày hôm sau.
Lần đầu vướng vào chuyện bị khán giả vây chặt rồi phải làm việc với cơ quan công an, giọng ca Teen vọng cổ khá hoảng loạn và sợ hãi. Do không ăn gì từ sáng, cô thậm đã phải uống thuốc dạ dày ngay khi đang làm việc cùng công an. Sau đó, nữ ca sĩ gần như ngất xỉu vì vừa lo lắng không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa phải chịu đựng những cơn đau hành hạ. Suy kiệt cả về tinh thần lẫn thể chất, Vĩnh Thuyên Kim đã phải hủy bỏ những show diễn của ngày hôm sau khiến không ít người hâm mộ giận dỗi, trách cứ cô.
Bên cạnh những vụ "bể show" nói riêng, hầu hết các ca sĩ từng đi diễn tỉnh đều ít nhất một lần vướng vào những sự cố ngoài ý muốn. Hoàng tử Vpop Hoàng Hải từng bị fan cuồng rượt đuổi chỉ vì mang thiếu... poster để ký tặng. Người trợ lý vì muốn bảo vệ anh còn bị đánh tới mức phải nghỉ làm cả tuần lễ.
Trong khi đó, ca sĩ Phan Anh - anh trai nam diễn viên Tuấn Tú - thậm chí còn bị "đầu gấu" Hải Phòng chặn đường đòi đánh vì không chịu hát theo yêu cầu: "Khi hát xong những ca khúc theo đúng hợp đồng với chủ quán bar, ở dưới có nhóm người yêu cầu hát một ca khúc khác, vì không hợp dòng nhạc, cũng không thuộc hết lời nên tôi khéo léo từ chối. Tuy nhiên, chỉ mới lên xe ô tô lăn bánh được một đoạn đã thấy một nhóm người xăm trổ đầy mình, mặt mày dữ tợn chặn đầu xe. Họ đứng uy hiếp như thế cho đến khi chủ quán bar chạy ra năn nỉ tôi vào hát tiếp mới thôi… Theo lời chủ quán bar, nếu tôi không hát thì khó có đường về, và hơn thế đám “đầu gấu” sẽ quậy tung cả quán bar này”, anh cho biết.
Theo Infonet