Người đứng sau Bà Tưng: 'Không biết nhục nhã là tố chất thành ca sĩ"

28/06/2013 10:39
Trần Văn
(GDVN) - "Theo tôi đối với bất kì ca sĩ nào hiện nay thì “không biết nhục nhã” là quan trọng nhất, vì ngay cả những ca sĩ ở đỉnh cao họ đều không màng đến những lời bình phẩm, chê bai hay kì thị mình", nhạc sĩ Đào Trọng Thịnh trả lời về tố chất quan trọng nhất để trở thành ca sĩ.
Tuần qua, cư dân mạng được phen chao đảo với những trò lố lăng của Bà Tưng - Lê Thị Huyền Anh cùng tham vọng lấn sân vào showbiz. Trong lúc dư luận chưa hết bất bình thì một nguồn tin cho biết, Bà Tưng chỉ là "con rối" được người khác "giật dây" với những nước đi được tính toán kỹ hòng từng bước 'lẻn' vào làng giải trí. Mọi mũi tên hướng về Đào Trọng Thịnh, là quản lý đồng thời là "người yêu" tin đồn, đã hậu thuẫn giúp cô nàng thực hiện giấc mơ. Đào Trọng Thịnh cũng từng là nhạc sĩ riêng của ca sĩ Lam Trường.

Để làm rõ sự việc, phóng viên báo Giáo Dục Việt Nam đã có buổi trò chuyện trực tiếp với Đào Trọng Thịnh để tìm hiểu thực hư câu chuyện này.

Anh nghĩ thế nào về những tin đồn mình đứng sau “giật dây”  cho Huyền Anh như thông tin được đăng trên báo chí ?

- Đã gọi là tin đồn thì thông tin có thể sai lệch so với sự thật, vì đa phần các báo không  liên hệ trực tiếp được với tôi. Có nhiều phóng viên lấy tin từ các status trên facebook cá nhân của tôi sau đó tự suy luận theo ý kiến chủ quan của mình. Ví dụ việc tôi đến một công ty game thì họ cho rằng tôi đang ký hợp đồng quảng cáo, hay status muốn lăng xê em gái nghĩa là đang có một ekip  hùng hậu đứng phía sau và clip gây sốc của bà Tưng cũng nằm trong kế hoạch khá chỉn chu của ekip này, và tôi chính là một thành viên trong ekip đó.

Đặc biệt nhất là việc tôi chụp hình chung với Tưng, lại được các báo suy diễn rằng chúng tôi là một cặp. Điều này là hoàn toàn vô căn cứ, trên facebook tôi đâu chỉ chụp với một mình Tưng? Trên đó cũng ghi rõ tôi đã kết hôn rồi mà, và mới đây nhất tôi có trả lời phỏng vấn cho một báo là tôi đã có vợ, nên việc tôi đang cặp bồ với Bà Tưng chỉ là tin sai sự thật.

Huyền Anh - Bà Tưng và nhạc sĩ Đào Trọng Thịnh - Ảnh: Nguyễn Lữ
Huyền Anh - Bà Tưng và nhạc sĩ Đào Trọng Thịnh - Ảnh: Nguyễn Lữ

Sau khi tung clip tạo thành “bão dư luận”, có tin đồn anh và Huyền Anh "dắt tay" nhau tiến thẳng đến văn phòng của VNG để ký hợp đồng làm gương mặt đại diện quảng cáo cho game, với mức cát-xê  là 2.000 USD trong 6 tháng?

- Tôi hơi bất ngờ về thông tin này, theo tôi được biết thì thông tin Huyền Anh kí hợp đồng quảng cáo game trị giá 2000 USD là do một trang mạng bịa ra với mục đích câu view. Tôi cũng có đọc bài viết này nhưng không muốn lên tiếng đính chính đó thôi.  Bản thân tôi là một người kinh doanh âm nhạc thì chắc chắn tôi không chấp nhận mức giá đó,  2000 USD trong vòng 6 tháng là quá rẻ.

Trên mạng có vài ảnh chụp anh và Huyền Anh ở VNG, anh giải thích sao về điều này?

- Vì tôi sắp thành lập một công ty giải trí riêng nên muốn đến đây để tạo mối quan hệ về truyền thông. Và bản thân Tưng là người tôi dẫn dắt làm ca sĩ, thì đây chỉ là việc liên quan đến âm nhạc thôi. Không liên quan gì đến chuyện quảng cáo game cho VNG cả.

Vậy Huyền Anh có nhận được đề nghị quảng cáo game nào khác không?

- Hiện tôi nhận được rất nhiều đề nghị quảng cáo game từ các hãng game lớn, nhưng facebook của Huyền Anh là nơi cô ấy muốn làm gì làm, không ai có quyền can thiệp, và chuyện quảng cáo game là tuyệt đối không.

Việc tôn trọng người đang hợp tác với mình  là điều tôi đặt lên hàng đầu, nếu như họ không muốn dùng facebook cá nhân của mình để quảng cáo thì tôi không làm gì được.

Việc anh dắt theo Huyền Anh đến buổi ra mắt album của ca sĩ Lam Trường khiến 'anh Hai' không hài lòng. Anh có sợ điều đó làm mối quan hệ giữa anh và Lam Trường rạn nứt?

- Từ ngày họp báo album Vol.14 của ca sĩ Lam Trường đến nay, tôi vẫn chưa thấy Lam Trường nhắn tin bày tỏ sự buồn bực gì với tôi cả. Chuyện tôi dắt Tưng đến buổi họp báo này cũng rất bình thường, vì hiện tại tôi đang giúp Tưng trong lĩnh vực ca hát, nên tôi muốn Tưng đến đây để có thể tìm kiếm thêm nhiều mối quan hệ tốt, giúp ích cho cô ấy sau này. Còn việc báo chí làm quá chuyện này là điều tôi không lường trước được.

Hiện tượng Bà Tưng" đang trở thành tâm điểm ném đá của dư luận, với nhiều chỉ trích nặng nề. Đứng ở góc độ cá nhân, anh nghĩ sao về hiện tượng này?

- Clip là do Tưng tự tung lên trang cá nhân... cho vui. Ngay cả cô ấy cũng không ngờ clip của mình lại trở nên hot, thu hút đến vài chục ngàn like và follow như hiện nay. Bên cạnh đó, nếu không có các fanpage, diễn đàn, trang tin chia sẻ các clip này thì chắc “Bà Tưng” khó có thể trở thành hiện tượng được.

Chuyện dư luận cho rằng đây là những clip nằm trong kế hoạch để bước chân vào showbiz do tôi lập ra thì quả thực rất vô lý và vô căn cứ. Nếu tôi làm được điều đó chắc tôi trở thành “Gia Cát Lượng” rồi. (cười lớn)

Nhạc sĩ Đào Trọng Thịnh
Nhạc sĩ Đào Trọng Thịnh

Là người bạn, người anh thân thiết của Huyền Anh, anh có buồn khi cô ấy bị nhiều người so sánh như “1 diễn viên cấp 3 rẻ tiền”?

- Tôi cảm thấy bình thường thôi! Thật sự clip đầu tiên Tưng tung lên có vẻ hơi gây sốc, nhưng mọi người thấy đó, ở các nước phương Tây con gái “thả rông” ra đường là chuyện bình thường kia mà. Nếu như clip này do một cô Tây nào đó tung lên thì chắc cũng chẳng ai quan tâm đâu nhỉ.

Để trở thành ca sĩ đòi hỏi nhiều tố chất như chất giọng, sự thông minh, ngoại hình, theo anh thì Huyền Anh có tố chất nào?

- Theo tôi đối với bất kì ca sĩ nào hiện nay thì “không biết nhục nhã” là quan trọng nhất, vì ngay cả những ca sĩ ở đỉnh cao họ đều không màng đến những lời bình phẩm, chê bai hay kì thị mình. Ví dụ như một số ca sĩ thuộc giới tính thứ 3 thường bị gọi là “ thím” này “ thím” nọ, nhưng đa số họ đều không quan tâm và “đạp lên dư luận mà sống”. Đó chính là tố chất mà bắt buộc một người ca sĩ nào cũng phải có cả. Nếu không có tố chất này thì không ai có thể thành công, dù hát hay đến mức nào đi nữa. Và tôi tìm thấy ở Tưng tố chất đó.

Bên cạnh đó Tưng cũng có chất giọng tốt, tuy nhiên cần phải rèn luyện thêm trong một thời gian nữa để có thể hoàn thiện hơn.

Vậy là Huyền Anh sắp được anh lăng xê thành ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng hiện tại có thông tin truyền thông đang tuyên bố tẩy chay Bà Tưng, anh có ngại đây là rào cản rất lớn cho sự nghiệp của cô ấy?

- Tôi không sợ! Vì ngoài báo chí thì mạng xã hội và các phương tiện thông tin khác ở Việt Nam đang phát triển rất mạnh. Cho dù bị truyền thông tẩy chay đi chăng nữa thì cũng khó ngăn cản thông tin đến với đọc giả bằng nhiều hình thức khác.

Nói tẩy chay nhưng thông tin vể Tưng vẫn xuất hiện trên các báo và trang tin mỗi ngày đấy thôi.

Nổi tiếng nhờ scandal thả rông ngực, và sắp trở thành ca sĩ, nhưng trong giới showbiz sự nổi tiếng nhanh nở sớm tàn, anh có sợ Bà Tưng sẽ “tàn” rất nhanh không?

- Hoàn toàn có thể, nếu Huyền Anh không có một chút tài năng nào về âm nhạc thì ngay sản phẩm đầu tiên hay sản phẩm tiếp theo không được công chúng đón nhận, thì dễ dàng bị đào thải ngay thôi cho dù lúc này có nổi tiếng cỡ nào.

Anh có phát ngôn trên facebook: Bản thân các bạn chưa từng cố tình tạo ra 1 "scandal " nào đó để mong được cánh báo chí để ý đến hay sao mà giờ lại than trách ...??”  là thế nào?

- À! Ý tôi đang nói đến những người thực hiện nhiều chiêu trò nhưng “gà” của họ vẫn không nổi tiếng và luôn than trách rằng “ vì sao cứ đưa ngực, lộ hàng là lại có thể vào showbiz một cách dễ dàng như vậy”. Họ cũng là quản lý của nhiều diễn viên, ca sĩ mà tôi từng tiếp xúc và hiểu rõ về họ.

Anh nghĩ sao về những hiện tượng nổi lên từ scandal? Đây có thể là trào lưu mới trong showbiz trong tương lai gần không?

- Chuyện show hàng hay nhảy sexy như thế này không có gì là mới mẻ hết, nên khó có thể thành trào lưu được. Nếu bây giờ có xuất hiện “Bà Tưng 2” nhảy, lắc điên cuồng hơn Huyền Anh thì cũng khó có thể đạt được sự ảnh hưởng như Huyền Anh đã làm.

Vậy Huyền Anh sẽ tiếp tục tung clip như cô ấy từng chia sẻ trên báo chứ?

- Chắc chắn là có rồi, Huyền Anh sẽ tung thêm nhiều clip khác, nhưng sẽ không phản cảm như trước nữa, vì nếu Tưng muốn tiếp tục hợp tác với tôi về âm nhạc thì phải thay đổi hình ảnh cá nhân lại một chút, một cô ca sĩ không thể nào khi đi diễn thì lộng lẫy, nhưng lúc về nhà lại thả rông nhảy nhót như vậy được.

 Xin cảm ơn nhạc sĩ rất nhiều!

Trần Văn