Nhà sử học Dương Trung Quốc với “Con giáp của tôi - Lợn sung túc”

24/01/2019 07:00
Tùng Dương
(GDVN) - Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã vinh danh Nhà sử học Dương Trung Quốc là người có bộ sưu tập đồ sộ nhất.

Chiều 23/1/2019, đồng chí Hoàng Trung Hải Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đến tham quan triển lãm “Con giáp của tôi - Lợn sung túc” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Trung Hải Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và nhà sử học Dương Trung Quốc tại triển lãm. Ảnh: Tùng Dương.
Đồng chí Hoàng Trung Hải Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và nhà sử học Dương Trung Quốc tại triển lãm. Ảnh: Tùng Dương.

Triển lãm trưng bày gần 2 nghìn sản phẩm được chọn lọc từ bộ sưu tập đồ dùng, đồ lưu niệm hình lợn của nhà sử học Dương Trung Quốc và những người bạn. 

Đặc biệt, lần đầu tiên công chúng được tiếp cận bộ sưu tập những chú lợn gốm của nghệ nhân Nguyễn Văn Toán; bộ tranh 12 con giáp được thể hiện trên mâm gỗ cổ của họa sỹ Lê Trí Dũng, các tác phẩm lợn gốm của nghệ nhân làng gốm Bát Tràng.

Những tượng lợn chất liệu gốm. Ảnh: Tùng Dương.
Những tượng lợn chất liệu gốm. Ảnh: Tùng Dương.

Những bức tranh dân gian truyền thống (Đông Hồ, Kim Hoàng, Hàng Trống) đặc biệt là bức tranh danh họa Bùi Xuân Phái vẽ về Lợn năm 1983 lần đầu tiên được giới thiệu.

Với 5 chủ đề thể hiện: Tác giả - tác phẩm; Lợn trong văn hóa người Việt; Lợn trên thế giới; Lợn tiết kiệm, đồ lưu niệm và đồ dùng hình lợn.

Những tượng lợn bằng đất nung. Ảnh: Tùng Dương.
Những tượng lợn bằng đất nung. Ảnh: Tùng Dương.

Triển lãm giới thiệu tới công chúng sự đa dạng trong ngôn ngữ thể hiện một trong những linh vật vô cùng gần gũi với đời sống người Việt. 

Đây cũng là dịp tôn vinh nghệ thuật điêu khắc, hội họa, mỹ thuật ứng dụng qua hình tượng con giáp của năm Kỷ Hợi như một biểu tượng cho may mắn, tài lộc, sự sung túc.

Nhân dịp này Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã vinh danh Nhà sử học Dương Trung Quốc là người có bộ sưu tập "Lợn sung túc" đồ sộ nhất. Ông Dương Trung Quốc sở hữu bộ sưu tập với hơn 6000 tác phẩm về những chú Lợn, nhưng tại triển lãm lần này mới trưng bày hơn 1000 tác phẩm.

Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng trong cuộc triển lãm:

Những tượng lợn cặp đôi hạnh phúc. Ảnh: Tùng Dương.
Những tượng lợn cặp đôi hạnh phúc. Ảnh: Tùng Dương.
Có những tượng lợn bằng sứ rất to. Ảnh: Tùng Dương.
Có những tượng lợn bằng sứ rất to. Ảnh: Tùng Dương.
Tượng lợn cách điệu bằng chất liệu sành. Ảnh: Tùng Dương.
Tượng lợn cách điệu bằng chất liệu sành. Ảnh: Tùng Dương.
Tượng lợn đặc trưng của lợn vùng cao Tây Bắc. Ảnh: Tùng Dương.
Tượng lợn đặc trưng của lợn vùng cao Tây Bắc. Ảnh: Tùng Dương.
Những chú lợn thảnh thơi. Ảnh: Tùng Dương.
Những chú lợn thảnh thơi. Ảnh: Tùng Dương.
Cặp đôi lợn với sinh tồn bản năng. Ảnh: Tùng Dương.
Cặp đôi lợn với sinh tồn bản năng. Ảnh: Tùng Dương.
Tượng lợn được tạc bằng gỗ quý. Ảnh: Tùng Dương.
Tượng lợn được tạc bằng gỗ quý. Ảnh: Tùng Dương.
Lợn mẹ và đàn con với những nét cách điệu. Ảnh: Tùng Dương.
Lợn mẹ và đàn con với những nét cách điệu. Ảnh: Tùng Dương.
Những chú lợn đầu bếp. Ảnh: Tùng Dương.
Những chú lợn đầu bếp. Ảnh: Tùng Dương.
Lợn xinh đẹp đang làm điệu. Ảnh: Tùng Dương.
Lợn xinh đẹp đang làm điệu. Ảnh: Tùng Dương.
Khu trưng bày tại triển lãm “Con giáp của tôi - Lợn sung túc”. Ảnh: Tùng Dương.
Khu trưng bày tại triển lãm “Con giáp của tôi - Lợn sung túc”. Ảnh: Tùng Dương.
Tượng lợn bằng đất nung của họa sĩ Thành Chương. Ảnh: Tùng Dương.
Tượng lợn bằng đất nung của họa sĩ Thành Chương. Ảnh: Tùng Dương.
4 chú lợn con tinh nghịch. Ảnh: Tùng Dương.
4 chú lợn con tinh nghịch. Ảnh: Tùng Dương.
Gia đình lợn vui vẻ. Ảnh: Tùng Dương.
Gia đình lợn vui vẻ. Ảnh: Tùng Dương.
Có nhiều tượng lợn chất liệu sơn mài. Ảnh: Tùng Dương.
Có nhiều tượng lợn chất liệu sơn mài. Ảnh: Tùng Dương.
Triển lãm “Con giáp của tôi - Lợn sung túc”. Ảnh: Tùng Dương.
Triển lãm “Con giáp của tôi - Lợn sung túc”. Ảnh: Tùng Dương.

Sự kiện do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tạp chí Xưa và Nay, Hội Quán Di sản tổ chức.

Triển lãm “Con giáp của tôi - Lợn sung túc” sẽ mở cửa từ nay đến hết ngày 28/1/2019.

Tùng Dương