Những khoảnh khắc phì cười chỉ có ở Bước nhảy hoàn vũ (P11)

25/04/2012 06:30
Hương Trần
(GDVN) - Tiếp tục những khoảnh khắc hài hước của các thí sinh Bước nhảy hoàn vũ cùng lời bình dí dỏm về họ.
Thu Minh ơi xuống nhanh lên, gãy lưng anh mất!
Thu Minh ơi xuống nhanh lên, gãy lưng anh mất!
Chàng vũ công áo hồng có vẻ không muốn "chia sẻ" Hoàng My với anh bạn của mình cho lắm.
Chàng vũ công áo hồng có vẻ không muốn "chia sẻ" Hoàng My với anh bạn của mình cho lắm.
Được chết dưới tay người đẹp là một hạnh phúc chăng?
Được chết dưới tay người đẹp là một hạnh phúc chăng?
Khỏe, đẹp, nóng bỏng....chỉ có thể là Thủy Tiên.
Khỏe, đẹp, nóng bỏng....chỉ có thể là Thủy Tiên.
Anh Thư: "Thích dỗi thì cho dỗi. Đây quyết không dỗ nhé"
Anh Thư: "Thích dỗi thì cho dỗi. Đây quyết không dỗ nhé"
Vân Trang: "Ơ, sao tự nhiên lại lấy mũ cảu em. Trả cho em đây!"
Vân Trang: "Ơ, sao tự nhiên lại lấy mũ cảu em. Trả cho em đây!"
Đại Nghĩa: Các chú kém lắm. Xem anh thể hiện đây này....
Đại Nghĩa: Các chú kém lắm. Xem anh thể hiện đây này....
Huy Khánh: Chân này phải đi với đại gia như anh...
Huy Khánh: Chân này phải đi với đại gia như anh...
Siu Black: Sao có thế mà em cũng không tập theo được nhỉ? Nhìn chị đây này.
Siu Black: Sao có thế mà em cũng không tập theo được nhỉ? Nhìn chị đây này.
Hai thí sinh vô địch cuộc thi....Cặp đôi có cơ bắp nuột nà nhất!
Hai thí sinh vô địch cuộc thi....Cặp đôi có cơ bắp nuột nà nhất!
Ngọc Ngoan: Trúc xinh, trúc đứng đầu đình. Anh xinh, anh đứng một mình cũng xinh.
Ngọc Ngoan: Trúc xinh, trúc đứng đầu đình. Anh xinh, anh đứng một mình cũng xinh.
Thu Minh: Sao cái anh bảo vệ ngoài kia đẹp trai thế nhỉ!
Thu Minh: Sao cái anh bảo vệ ngoài kia đẹp trai thế nhỉ!
Bay cao nào, nhảy cao nào. Nào mình nhảy cùng...Quang Vinh.
Bay cao nào, nhảy cao nào. Nào mình nhảy cùng...Quang Vinh.
Hương Trần