Nữ ca sĩ mang bệnh hiểm nghèo "lấy không ít nước mắt" của Hoài Linh

08/09/2014 09:12
TỬ VĂN
(GDVN) - Tối qua (07/09), chương trình Tôi là người chiến thắng đã lấy đi không ít nước mắt của giám khảo và khán giả bởi phần thi của hai ca sĩ Thái Trân và Thái Sơn.

Đêm tứ kết 1 của Tôi là người chiến thắng đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Phù Vạn Nam Hương, Hoàng Nhật Minh, Thái Sơn, Trương Thế Vinh và chia tay Hoàng Tuấn, Diễm Hương, Minh Anh, đặc biệt hơn cả là cơn mưa nước mắt dành cho Thái Trân.

Nếu ở tập 8, với sự góp mặt của giám khảo chính Đức Huy khiến không khí của cuộc thi thêm phần gay cấn bởi những lời nhận xét chuyên môn rất thẳng thắn thì ở tập 9, đêm tứ kết 1 với sự xuất hiện ấn tượng của giám khảo Tấn Beo ở phần mở đầu, cùng sự nhận xét tuy không mang nhiều yếu tố chuyên môn nhưng vẫn đem đến sự hồi hộp cho khán giả lẫn thí sinh.


Hoàng Tuấn ra về trong tiếc nuối


Ở tập 9, kịch tính diễn ra gay cấn ngay ở màn đối đầu đầu tiên giữa Hoàng Tuấn và Nam Hương, đây là hai nhân vật cùng xuất sắc lọt vào vòng tứ kết 1 sau khi giành chiến thắng thuyết phục tại bảng ca sĩ mới 1, 2.

Chọn ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng mang quen thuộc tên “Mãi Mãi”, Hoàng Tuấn dường như được các giám khảo đánh giá cao bởi chất giọng nam cao, kĩ thuật thanh nhạc khá tốt, thậm chí khiến người nghe “nổi da gà”. Thế nhưng khá bất ngờ kết quả chung cuộc lại nghiêng về Phù Vạn Nam Hương với tỉ số chênh lệch 66 – 35.  

Hoàng Tuấn thể hiện cá tính âm nhạc và bản lĩnh của mình trong tiết mục "Mãi Mãi".
Hoàng Tuấn thể hiện cá tính âm nhạc và bản lĩnh của mình trong tiết mục "Mãi Mãi".

Màn đối đầu của Phù Vạn Nam Hương và Hoàng Tuấn có thể nói là một phần thi gây cấn nhất, mà bất kì ai ra đi cũng để lại tiếc nuối, bởi qua các vòng thi trước đó, hai ca sĩ đã để lại nhiều tình cảm đối với khán giả không chỉ bởi tài năng mà còn bởi ngoại hình lẫn khả năng ứng xử trên sân khấu.

Nam Hương chọn cho mình ca khúc cũng rất quen thuộc I dreamed a dream, với sự hỗ trợ đắc lực từ dàn bè... và nước mắt, cô gái cá tính đã chiến thắng đối thủ Hoàng Tuấn và gây bất ngờ cho khán giả lẫn Ban giám khảo.  

Phù Vạn Nam Hương với ca khúc "I dreamed a dream".
Phù Vạn Nam Hương với ca khúc "I dreamed a dream".

Nhận xét tiết mục của Nam Hương, giám khảo Tấn Beo nửa đùa nhưng nửa thật: “Em quá thông minh khi sử dụng nguyên dàn bè cho em, em sợ không thắng người ta... Anh nói chính xác mà. Cái chính là bản lĩnh giọng hát".  

Màn thương lượng căng thẳng giữa hai thí sinh.
Màn thương lượng căng thẳng giữa hai thí sinh.

Kết quả cuối cùng, với tỉ số 66-35 nghiêng về phía Nam Hương, Hoàng Tuấn đành ra về tay trắng vì không thương lượng trong sự tiếc nuối của rất nhiều khán giả.

Nếu như được đi tiếp, có thể Hoàng Tuấn sẽ là một trong những gương mặt sáng giá nhất cho ngôi vị Quán quân của cuộc thi Tôi là người chiến thắng mùa thứ 2 này.

Thái Trân – Thái Sơn lấy nước mắt của khán giả

Giành giải nhất Tiếng ca học đường năm 2009, nhưng sau đó Lê Thái Sơn vẫn tiếp tục tập trung cho việc học nên gần như anh không xuất hiện nhiều trong làng giải trí.

Trở lại với âm nhạc để thử sức mình ở bảng học sinh sinh viên của chương trình Tôi là người chiến thắng, Thái Sơn một lần nữa chinh phục người nghe bởi giọng ca điêu luyện ở phần thi của mình

Trong đêm tứ kết 1, cuộc đối đầu gây cấn giữa Thái Sơn và Thái Trân tiếp tục là phần thi hết sức hồi hộp và lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

Ca sĩ Thái Trân trên sân khấu tối qua, cô chọn cho mình ca khúc Nếu chỉ còn một ngày để sống.
Ca sĩ Thái Trân trên sân khấu tối qua, cô chọn cho mình ca khúc Nếu chỉ còn một ngày để sống.

Ca sĩ Thái Trân từng để lại nhiều dấu ấn ở bảng trung niên, cô gây ấn tượng với khản giả bởi cô mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn hết mình cống hiến cho khán giả những tiết mục đặc sắc qua từng ca khúc thể hiện.

Trong đêm thi tối qua, Thái Trân chọn ca khúc mang tên “Nếu chỉ còn một ngày để sống” thay cho lời cảm ơn chân thành đối với những ai yêu mến cô trong suốt thời gian qua. 

Thái Sơn với ca khúc "Chạm".
Thái Sơn với ca khúc "Chạm".

Khi cất tiếng hát, hàng ngàn khán giả có mặt tại nhà thi đấu Maximax Cộng Hòa bỗng lặng im. Dường như trong đêm thi, khán giả dễ dàng nhận ra dù chất giọng không được tốt như ở vòng thi trước đó, nhưng cảm xúc vẫn không hề phai mờ. Ít ai biết rằng trước đó vài ngày Thái Trân đã bị tai nạn xe, ngay cả khi trước khi thi đấu, cô đã bị ngất xỉu phải nhờ sự hỗ trợ từ các bác sĩ.

Thái Trân kiệt sức trong hậu trường trước đó.
Thái Trân kiệt sức trong hậu trường trước đó.

Không khí nhà thi đấu chùng xuống khi Hoài Linh chia sẻ: “Tôi muốn nói một vài lời, khi tôi cầm trên tay bảng đối đầu giữa Thái Sơn và Thái Trân, tôi cảm thấy rất tiếc nếu một trong hai bạn phải chia tay chương trình.

Đối với Thái Trân, lúc nãy ngồi trong hậu trường, chính tôi đã đo huyết áp cho em, huyết áp em lên rất cao, hiện tại bên trong có hai bác sĩ lo sức khỏe cho em. Như quý vị thấy, trong clip em đã hát bằng tất cả trái tim, bằng những dòng tâm sự của mình qua bài hát Nếu chỉ còn một ngày để sống. Quý vị ngồi rất xa, quý vị không thể thấy trên tay Thái Trân những vết bầm rất là nhiều, nhưng vì đàm mê em đã đến chương trình Tôi là người chiến thắng...”.

Sự xúc động tiếp tục dâng cao khi Hoài Linh chia sẻ rằng, trong hậu trường Thái Trân đã gọi một tiếng “bố” vì cô không còn cha nên anh muốn nhận cô làm đứa con gái nuôi đầu tiên của mình: “Con nói là con không có ba, bố xin nhận con là con của bố... Cố gắng nha con gái”. 

Thái Trân bật khóc ôm Hoài Linh khi được nhận làm con nuôi.
Thái Trân bật khóc ôm Hoài Linh khi được nhận làm con nuôi.

Nói về Thái Sơn, dù tiết mục trình diễn của mình nổi trội hơn, nhưng bằng sự đồng cảm, Thái Sơn dường như không nói một lời nào, anh chỉ im lặng, đôi lúc lại lặng lẽ nhìn Thái Trân đầy chia sẻ.

Bước tiếp vào vòng tứ kết theo với Thái Trân là một niềm hạnh phúc lớn lao của cô, đặc biệt cô rất hạnh phúc khi hôm nay mình có bố. Cảm xúc bỗng vỡ òa khi Thái Trân đưa ra quyết định dừng cuộc chơi để nhường quyền đi tiếp cho Thái Sơn, cô nhắn nhủ: “Chị muốn em viết tiếp ước mơ ca hát của chị mà đi xa thiệt xa”.

Dù chiến thắng và được đi tiếp, Thái Sơn vẫn tiếp tục “ghi điểm” thi thực hiện một hành động đẹp, anh mong muốn sẽ không công khai số điểm dù ai thắng ai thua vì với anh đây không phải là một cuộc thi đấu. “Đêm nay con và cô Trân ai cũng muốn mang đến tâm tư tình cảm của mình đến khán giả, con mong muốn không đưa ra điểm của ai là ai” – Thái Sơn bày tỏ.

Trước lời yêu cầu của Thái Sơn, Hoài Linh hoàn toàn ủng hộ và thông báo sẽ không công khai số điểm trên ngay trong đêm thi tối qua. Tuy nhiên, theo format chương trình, BTC vẫn phải công bố kết quả chung cuộc. Như vậy, tỷ số 62 – 39 đã nghiêng về phía Thái Sơn – chàng ca sĩ đến từ Ninh Thuận.

Thái Trân nhường quyền đi tiếp cho Thái Sơn trong sự xúc động của khán giả theo dõi cô.
Thái Trân nhường quyền đi tiếp cho Thái Sơn trong sự xúc động của khán giả theo dõi cô.

Kết thúc đêm Tứ kết 1, bốn gương mặt sẽ vào Bán kết là: Phù Vạn Nam Hương, Hoàng Nhật Minh, Thái Sơn và Trương Thế Vinh. Đêm Tứ kết 2 dự đoán sẽ tiếp tục là một đêm thi căng thẳng và đầy kịch tính.

TỬ VĂN