Phi Thanh Vân bật khóc: Tôi độc thân đã 2 năm nay rồi!

04/03/2014 08:31
TỬ VĂN
(GDVN) - "Đêm ngày 13.02, tôi đã khóc, tôi khóc thật nhiều cho quá khứ đau buồn của mình".

Là một phụ nữ đa tài, nhưng đường tình duyên lận đận, “người đẹp dao kéo” Phi Thanh Vân vẫn giữ cho mình một nghị lực để đứng dậy sau những thất bại và làm lại cuộc đời. Đối với chị tình yêu không đơn giản là cảm xúc, mà là cả một quá trình tìm hiểu và vun đắp, vì thế chị rất cẩn trọng trong những mối quan hệ tình cảm của mình sau này.

Trong cuộc hẹn phỏng vấn mới đây, Phi Thanh Vân đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về chuyện tình yêu, về những kí ức đẹp một thời cũng như những suy nghĩ rất thật trong chuyện tình cảm.

Chị có nhớ mình bắt đầu yêu từ khi nào không, chia sẻ nhé?

Để thật sự gọi là cảm giác thích nhau và có những nụ hôn đầu đời thì năm đó, tôi khoảng cuối năm 18 đầu 19 tuổi.

Người yêu của tôi lúc đó là một anh chàng có vẻ mặt ưa nhìn, xinh trai, nụ cười tươi, hơi mũm mĩm một tí. Anh hay mặc đồ màu đen hoặc trắng. Do được sinh ra trong gia đình rất giàu có và thành đạt nên có vẻ anh rất đào hoa và bay bướm. Hồi đó quen nhau, anh ấy làm tôi khóc nhiều lắm.

Mối tình kết thúc sau khoảng 7 tháng quen nhau, tất nhiên là không có gì đi quá giới hạn những nụ hôn. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi rơi vào cảm giác đau khổ trong tình yêu.

Những kỉ niệm nào mà đến nay chị vẫn không thể quên được về người ấy?

Cảm giác hạnh phúc nhất là khi tôi và anh ấy lần đầu tiên hẹn hò, thật sự bối rối khi chọn cho mình một bộ đồ ưng ý, cảm giác nhớ nhung đến không chịu nổi, nhưng rồi cũng vượt qua được.

Tôi đã rất vui sướng khi được anh đến đón và tặng một đóa hồng thật to đến 99 bông rực rỡ. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ mình đã xúc động đến cỡ nào khi nhận được một bó hoa to như vậy, tối về nhà tôi cứ nhìn ngắm hoài mà không biết chán.

- Lý do gì khiến chị chia tay tình yêu đầu, sau cuộc chia tay này có khiến chị đau khổ hay dằn vặt gì không?

Tôi và anh chia tay sau 7 tháng yêu nhau, lý do khá đơn giản là vì bố mẹ tôi dạy tôi là con gái thì phải biết giữ cái “ngàn vàng”, không được nghe lời ngon ngọt của con trai để đánh mấy cái đó.

Chúng tôi cứ tranh luận về điều đó và hay cãi nhau, sau đó anh đi theo một người con gái khác vì cô ấy cho anh tất cả, kể cả thứ quý nhất của con gái.

Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng sau đúng 3 ngày tôi đã đứng dậy, vì tôi biết mình bị lạm dụng. Tôi không sai, vậy tại sao tôi phải khóc lóc và đau khổ. Tôi quyết định đứng dậy và mạnh mẽ để làm lại từ đầu.

Chị làm thế nào để vượt qua những kí ức của mối tình đầu như thế?

Tôi vượt qua bằng chính nghị lực của mình, tôi là người con gái khá mạnh mẽ từ nhỏ.

Anh hai tôi hơn tôi 5 tuổi, anh rất gần gũi và hay chia sẻ với tôi những điều đúng và sai, những chuyện về con trai và con gái, con trai muốn gì trong tình yêu và con gái thích gì khi yêu.

Hai điều đó hoàn toàn khác nhau. Anh mua sách cho tôi đọc, cả những tờ báo có nói về tình yêu nam nữ. Tôi dần hiểu ra vấn đề và tôi bắt đầu nhìn con trai bằng đôi mắt hoàn toàn khác xưa.

- Vậy lúc trước chị có đặt ra tiêu chuẩn nào để chọn người yêu không?

Cũng như bao cô gái mới lớn khác, tôi thích anh ấy có vẻ ngoài ưa nhìn và cũng rất thích những chàng trai biết chăm sóc cho ngoại hình của mình. Nói chuyện vui vẻ, hòa đồng, và cũng thích đi đến những nơi lãng mạn dành cho tình nhân.

Nói chung vì mới lớn nên đa phần chọn tốt sơn hơn...tốt gỗ.

- Những giây phút ngọt ngào nhất trong tình yêu của chị như thế nào?

Kỉ niệm ngọt ngào với một người mà cho tôi xin được giấu tên là tại một resort ở Mũi Né. Tôi và anh luôn là tâm điểm vì tên tuổi tôi đang được biết đến qua vai Phương Trinh trong “Cô gái xấu xí”, còn anh là một doanh nhân thành đạt lúc bấy giờ. Chúng tôi có một buổi ăn tối với toàn hoa được trải đầy trên khuôn viên resort và đèn cầy được để cẩn thận trong những bình thủy tinh lớn thật đẹp đẽ.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng, lãng mạn và chỉ có tôi với anh ở khoảnh sân đó. Không hiểu anh đã đặt từ khi nào, nhưng anh nói “Anh chỉ muốn được ngồi nhìn em thật lâu như vậy, chỉ mình em và anh”. Lúc đó, một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tôi.

- Khi yêu nhau chị có thích được tặng những món quà đắt tiền không?

Quà tặng không nói lên tình cảm chân thật của đôi tình nhân được, tôi thích người yêu của tôi tặng mình trái tim tình yêu chân thật, một tình yêu được hiểu theo đúng nghĩa của nó. Ở tuổi này, thật sự đối với tôi cao to đẹp trai, hay tài sản danh vọng không còn quan trọng nữa. Tôi thật sự cần một người đàn ông yêu tôi bằng trái tim chân thành.

- Sau trục trặc trong hôn nhân, chị có buồn vì đến giờ vẫn chưa tìm được bến đỗ?

Bạn biết không? Đêm ngày 13.02, tôi đã khóc, tôi khóc thật nhiều cho quá khứ đau buồn của mình, và đó cũng là lần đầu tiên tôi khóc nhiều như vậy trước mặt em trai của mình.

Em tôi đã ôm tôi vào lòng và nói: “Chị của em hãy mạnh mẽ lên, hãy để quá khứ ngủ yên chị à. Em luôn ở bên chị”.

Tôi hiểu tình yêu không phải là tất cả, vì bên cạnh tôi còn có gia đình, anh em, bạn bè, nhưng tôi vẫn là một phụ nữ, dù có mạnh mẽ thế nào trong con người tôi vẫn có những phút yếu lòng.

- Người ta nói càng về sau người yêu sẽ tốt hơn và thương mình hơn các mối tình trước, chị thấy sao?

Tôi nghĩ điều này đúng, tôi giờ khi chọn một người đàn ông, tôi rất cẩn trọng và suy nghĩ nhiều. Có lẽ vì tôi sợ, tới tận thời điểm này sau khi báo chí đưa rất nhiều thông tin về nghi án tình cảm của tôi, nhưng tôi vẫn đang độc thân.

Có thể các bạn sẽ gặp tôi đi ăn tối hay uống café cùng một anh chàng nào đó, nhưng xin đừng vội kết luận đó là người yêu của tôi. Vì giờ tôi rất cẩn trọng, một quá trình để đi đến tình yêu không chỉ qua vài buổi tìm hiểu chóng vánh.

- Đối với chị thì độc thân có phải là buồn không, vì có nhiều người than thở rằng mình đang “ế”?

Tình yêu nên đến từ sự chín chắn và tìm hiểu thấu đáo, đừng vì cảm giác bạn tôi có người yêu thì tôi cũng phải có...cho đỡ buồn.

Tôi không thích lập luận đó về tình yêu, tôi đã độc thân gần 2 năm và tôi cũng không trăn trở về điều này. Tôi tin mọi người đều có một nửa của mình, và anh ấy của tôi vẫn đang ngoài kia, chỉ là chưa đến thời điểm chúng tôi gặp nhau thôi. Tôi sẽ chờ.

- Chị từng công bố mình làm chuyện ấy từ năm 20 tuổi, trải qua một cuộc hôn nhân rồi, vậy chị có sợ người yêu sau này của mình giận không?

Anh ấy chắc là người ngoài hành tinh, nếu nghĩ người phụ nữ sau 1 lần đổ vỡ hôn nhân mà vẫn là ...con gái.

Tình yêu là khi người ta có thể bỏ qua quá khứ của nhau, để bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp, và có thể tiến tới hôn nhân, xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc. Vì thế tôi không sợ điều này. Chồng tôi hay người yêu của tôi sau này phải là người biết cảm thông và vị tha.

- Cảm ơn Phi Thanh Vân về những chia sẻ thật thú vị, chúc chị luôn hạnh phúc trong cuộc sống và thành công hơn trong công việc của mình.

* Hình ảnh do nhân vật cung cấp

TỬ VĂN