Hồi ký Tây du ký, kỳ 4:

Chuyện lạ: Cha chăm bẵm, bê nước cho Tôn Ngộ Không rửa chân

08/11/2012 08:00
Long Hy
(GDVN) - Dương Khiết không gặp được chàng trai mình mong muốn, Lục Linh Đồng vẫn một mực giới thiệu con trai là Lục Tiểu Linh Đồng cho bà, nhưng Dương Khiết vẫn chưa tin tưởng...

LTS: Nữ đạo diễn Dương Khiết trong hồi ký của mình đã kể lại quá trình làm bộ phim kinh điển Tây Du Ký. Giaoduc.net.vn đăng tải loạt bài dài kỳ, giới thiệu một số nội dung chính trong cuốn hồi ký của đạo diễn Dương Khiết, với mong muốn đáp ứng một phần nhu cầu tìm hiểu của đông đảo bạn đọc nói chung, các tín đồ Tây Du nói riêng. Mời các bạn đón đọc loạt bài vào lúc 8h sáng các ngày từ thứ Ba, Năm, Bảy hàng tuần, trên chuyên mục Văn hóa của Báo Giáo dục Việt Nam.

"Chất vấn" trước khi chọn Lục Tiểu Linh Đồng đóng Tôn Ngộ Không

Sáng ngày hôm sau, hai cha con họ Lục đến đón Dương Khiết đến nhà mà không có ý định đưa bà tới đoàn Thiệu Kịch. Đã vài lần đạo diễn Dương nhắc đến chuyện đến đoàn Thiệu Kịch và cho biết nếu không tới đó thì ăn không ngon ngủ không yên, làm sao tìm được người. Thế nhưng Lục Linh Đồng đã an ủi việc đâu sẽ có đó. Khi Dương Khiết đề cập đến cậu thanh niên trong đống tài liệu mà Lục Linh Đồng đưa cho ngày hôm trước, thế nhưng vẫn nhận được những lời như cũ, và Lục Linh Đồng một lần nữa chỉ tay hướng về chàng thanh niên mà ông gọi là “con trai”. Dương Khiết vẫn còn hoài nghi và lo rằng nếu cậu thanh niên này không phù hợp thì biết làm sao, bà đành hỏi một vài thông tin trước khi đưa ra quyết định.

>>Tạo hình 'đẹp trai' nhất của Tôn Ngộ Không
>>Hàng loạt vai diễn khác của Tôn Ngộ Không - Lục Tiểu Linh Đồng
>>Những cảnh tráng lệ, kỳ vĩ nhất trong Tây Du Ký

Hai thế hệ Tôn Ngộ Không nhà họ Chương là Chương Kim Lai tức Lục Tiểu Linh Đồng (trái) và cha Chương Tông Nghĩa, tức Lục Linh Đồng trên sân khấu với vai Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không.
Hai thế hệ Tôn Ngộ Không nhà họ Chương là Chương Kim Lai tức Lục Tiểu Linh Đồng (trái) và cha Chương Tông Nghĩa, tức Lục Linh Đồng trên sân khấu với vai Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không.

Dương Khiết: “Cậu ấy có vẻ hơi cao một chút?”

Lục Linh Đồng: “Không cao, không cao, khom người xuống thì cao sao được”.

Dương Khiết tiếp tục hỏi về kỹ năng biểu diễn thì được trả lời: “Chuyện nhỏ! Nó từng đóng vai Tôn Ngộ Không rồi đấy!”.

Dương Khiết: “Cậu ấy không phải học trò của thầy sao?”

Lục Linh Đồng: “Đúng, nhưng trình độ của nó thì không phải bàn bởi được chính tôi truyền dạy”

Dương Khiết đã cảm thấy trong lòng mừng vui khấp khởi và bắt đầu chú ý tới cậu thanh niên có tên gọi Chương Kim Lai, một thanh niên nho nhã, mặt mũi sáng sủa và có vẻ thư sinh, hiện là diễn viên đoàn Côn Kịch Triết Giang của Hàng Châu.

Dương Khiết lại hỏi Lục Linh Đồng: “Thầy mới nói tất cả những kỹ năng biểu diễn cậu ấy đều biết phải không?”.Lục Linh Đồng đáp và yêu cầu Chương Kim Lai tới biểu diễn vài động tác khỉ cho Dương Khiết xem. Những động tác của Kim Lai khá chuẩn xác nhưng về thần khí thì vẫn còn kém xa so với cha của anh.

“Những gì cha cậu vừa nói cậu đều hiểu hết chứ? Nếu không có trống chiêng, không có những quy tắc sân khấu thì cậu có thể diễn được không?”, Dương Khiết quay sang hỏi Chương Kim Lai. Sau câu trả lời đầy tự tin của chàng thanh niên, Dương Khiết nói tiếp: “Nếu diễn Tôn Ngộ Không trên phim truyền hình, không thể có những đạo cụ như trên sân khấu tuồng, mà phải tự sáng tạo, tự mày mò cũng như có nhiều kỹ năng biểu diễn khác, vì vậy cậu phải nắm được những kinh nghiệm của cha cậu cũng như hiểu về nhân vật Tôn Ngộ Không thì mới có thể thành công!”. Chương đặt tay lên ngực nói: “Những điều đó thì cô yên tâm, tôi luôn ghi nhớ trong đầu!”.

Chương Kim Lai trong giờ luyện tập võ công
Chương Kim Lai trong giờ luyện tập võ công

>>Tạo hình 'đẹp trai' nhất của Tôn Ngộ Không
>>Hàng loạt vai diễn khác của Tôn Ngộ Không - Lục Tiểu Linh Đồng
>>Những cảnh tráng lệ, kỳ vĩ nhất trong Tây Du Ký

Khi đó nếu hỏi thêm người khác cũng không tiện, nhưng để ra quyết định toàn quyền thì Dương Khiết còn phải hỏi ý kiến của cấp trên. Lục Linh Đồng như hiểu được tâm sự của bà nhưng ông vẫn tin tưởng Chương Kim Lai sẽ không làm phụ lòng mong đợi, đồng thời bảo đảm tất cả kinh nghiệm bao năm của ông đều đã truyền đạt lại cho con trai.

Trư Bát Giới là anh họ của Tôn Ngộ Không

Lục Linh Đồng còn giới thiệu người đóng vai Trư Bát Giới cho Dương Khiết, đó chính là Tiểu Thất Linh Đông, con trai của Thất Linh Đồng, anh trai của Lục Linh Đồng, đồng thời hai cha con cũng chuyên đóng nhân vật Trư Bát Giới trước đó.

Dương Khiết hỏi Lục Linh Đồng: “Cậu ấy diễn Trư Bát Giới có hay bằng Tôn Ngộ Không của thầy không?”, câu trả lời đầy tâm đắc mà đạo diễn Dương nhận được là: “Chuyện nhỏ, cực tốt ấy chứ, nó diễn bao năm trời rồi, tên tuổi gắn liền với vai Bát Giới. Ngày kia là Tết dương lịch, nó cũng sẽ diễn một đoạn, cô nên tự tới đó xem ắt biết”. Trong lòng vẫn còn hoài nghi nhưng Dương Khiết cũng đã hy vọng biết đâu trong chuyến đi lần này lại tìm thêm được cả diễn viên cho vai Trư Bát Giới thì còn gì bằng.

Ngày 31/12, trước ngày đợi xem Trư Bát Giới ra mắt một hôm, Kim Lai đã đưa Dương Khiết đi thăm quan xung quanh Thiệu Hưng, tới thăm nơi ở của nhà văn Lỗ Tấn, Bách Thảo viên… thế nhưng trong lòng Dương Khiết vẫn còn canh cánh vì bản thân bà không có phương tiện để trực tiếp tới đoàn kịch Thiệu Hưng xem những thanh niên được ghi chép trong tư liệu mà Lục Linh Đồng giới thiệu. Kim Lai liệu có được thực sự xuất sắc như lời của Lục Linh Đồng khi đảm nhiệm vai diễn quan trọng trong bộ phim lớn như thế này…

Đạo diễn Dương Khiết (ngoài cùng bên phải) và Lục Tiểu Linh Đồng (trái) đang trong quá trình hóa trang nhân vật Tôn Ngộ Không.
Đạo diễn Dương Khiết (ngoài cùng bên phải) và Lục Tiểu Linh Đồng (trái) đang trong quá trình hóa trang nhân vật Tôn Ngộ Không.

Đến ngày thứ 3, sau khi xem màn kịch của Tiểu Thất Linh Đồng, đạo diễn Dương tỏ ra không hài lòng lắm, cậu ấy quá gầy, diễn cũng không có gì đặc sắc và nổi bật, vì vậy Dương Khiết đành thoái thác khi trả lời “để xem xét”.

Trước khi trở về Bắc Kinh, Dương Khiết nói lại với cha con Lục Linh Đồng đợi bà nhận quyết định của cấp trên sẽ gọi điện thông báo. Trở lại thủ đô, Dương Khiết trình bày sự việc bà nghiệm thu được ở Thiệu Hưng cho ban lãnh đạo đài.

Cha con Tôn Ngộ Không khăn gói lên Bắc Kinh gặp Dương Khiết

Đến ngày 1/2/1983, cha con Lục Linh Đồng cùng Tiểu Thất Linh Đồng đến Bắc Kinh và được Dương Khiết cho người đưa tới nhà khách của thành phố Bắc Kinh nghỉ ngơi. Chiều ngày thứ hai, Dương Khiết đích thân tới gặp cha con họ Lục. Khi tới nơi thì thấy Lục Linh Đồng tay cầm phích nước nóng đang đi lên tầng 4. “Nhân viên không ai lấy nước nóng cho mọi người ở đây sao?”, Dương Khiết hỏi. Lục Linh Đồng cười rồi nói: “Có, họ mang tới rồi nhưng tôi lấy nước tắm cho Kim Lai”. Dương Khiết tự hỏi, hai mươi mấy tuổi rồi mà để bố 60 tuổi đi lấy nước tắm cho là sao: “Thầy lấy nước tắm cho con trai? Thế này thì chạy mấy lần mới đủ nước cho cậu ấy?”, Dương Khiết hỏi. Lục Linh Đồng vẫn cười và cho biết, chỉ cần đi hai lần là đủ. Ngoài ra, ông còn nói Kim Lai vốn được nuông chiều từ nhỏ, không biết tự lo cho sinh hoạt riêng, đến quần áo cũng phải mang từ Hàng Châu về cho mẹ giặt lấy.

Dương Khiết buột miệng nói: “Cậu ấy không chịu được khổ thì làm sao…”, Lục Linh Đồng liền nói lấp: “Cô không phải lo, việc đó có anh của nó lo liệu cho rồi”. Dương Khiết một lúc sau mới hiểu “anh nó” ở đây chính là Tiểu Thất Linh Đồng, hóa ra cậu ấy đi cùng là để lo cho sinh hoạt của cậu em họ.

Vẫn đứng ở cầu thang trong khi Lục Linh Đồng mang nước lên lầu, Dương Khiết tự hỏi: Chăm bẵm thế này thì liệu có đóng nổi Tôn Ngộ Không hay không?

Trong phòng họp, đài phó Hồng Dân Sinh và Dương Khiết kiểm tra trình độ biểu diễn của Kim Lai khi yêu cầu anh biểu diễn một trích đoạn trên sâu khấu về hầu tử, trong khi Lục Linh Đồng đứng bên cạnh quan sát. Đúng là sau một thời gian Kim Lai đã có những tiến bộ vượt bậc, phó đài Hồng cũng thấy hài lòng. Thế nhưng vai diễn Trư Bát Giời thì ông yêu cầu nên tìm một người khác phù hợp hơn.

>>Tạo hình 'đẹp trai' nhất của Tôn Ngộ Không
>>Hàng loạt vai diễn khác của Tôn Ngộ Không - Lục Tiểu Linh Đồng
>>Những cảnh tráng lệ, kỳ vĩ nhất trong Tây Du Ký

Chương Kim Lai tại sông Bắc Đới để thực hiện cảnh quay cho tập "Hầu Vương xuất vấn thế".
Chương Kim Lai tại sông Bắc Đới để thực hiện cảnh quay cho tập "Hầu Vương xuất vấn thế".

Như vậy là việc tìm nhân vật Tôn Ngộ Không đã hoàn thành, Dương Khiết nói lại quyết định của phó đài Hồng cho Lục Linh Đồng. Nghe xong, ông vừa mừng nhưng vẫn còn thất vọng khi đã định cho Tiểu Thất Linh Đồng tham gia cùng cũng như có người chăm lo cho Kim Lai mà không được như ý muốn.

Dương Khiết đã nán lại nói chuyện với hai cha con Lục Linh Đồng, đồng thời đặt ra yêu cầu với Kim Lai. Kim Lai cần phải có nhiều chuẩn bị cũng như chuyên cần tập luyện hơn nữa, biết tự chăm lo cho sinh hoạt cá nhân, đoàn phim không thể chỉ chăm chăm lo cho một diễn viên. Việc rèn luyện sẽ gian khổ, những việc Kim Lai biết vẫn chưa đủ để thể hiện nhân vật Tôn Ngộ Không mà phải tích cực học thêm nhiều thứ khác. Dương Khiết cũng cho biết, việc tiếp theo bà phải làm là đi tìm bối cảnh quay, hai cha con sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị, đặc biệt là phải dốc lòng học càng nhiều kỹ năng từ cha Lục Linh Đồng càng tốt, sau khi nhập đoàn thì phải thích ứng với những sinh hoạt chung cũng như sẽ được học thêm như kỹ năng khắc như võ thuật, diễn xuất… Ngoài ra, đoàn cũng sẽ cử người giúp thêm cho Kim Lai trong quá trình làm phim.

Chương Kim Lai (giữa) bên cạnh Uông Việt (vai Đường Tăng) và Mã Đức Hoa (vai Trư Bát Giới) thời gian đầu thực hiện phim "Tây Du Ký".
Chương Kim Lai (giữa) bên cạnh Uông Việt (vai Đường Tăng) và Mã Đức Hoa (vai Trư Bát Giới) thời gian đầu thực hiện phim "Tây Du Ký".

Về phía Lục Linh Đồng, đạo diễn Dương cũng có yêu cầu ông dốc sức dạy dỗ, luyện tập cho Kim Lai, nhất định không được xót con, phải để cho Kim Lai tự làm và tự lo cho sinh hoạt cá nhân thì sẽ tiện hơn. Cả hai cha con đều vui vẻ và nhất trí với những lời mà Dương Khiết vừa chia sẻ.

Sau 3 tháng trở về từ quá trình đi tìm bối cảnh quay, đoàn phim đã được thành lập, Kim Lai cũng đã chính thức gia nhập đoàn. Đúng như lời hứa, Kim Lai đã làm rất tốt những gì mà đạo diễn Dương dặn dò trước đó. Ngoài diễn xuất đã có nhiều tiến bộ, Kim Lai cũng đã biết tự lo cho cá nhân, chịu khó chịu khổ trong quá trình luyện tập và sinh hoạt, thêm chín chắn và trưởng thành hơn trước rất nhiều.

Chương Kim Lai - Lục Tiểu Linh Đồng và hình ảnh đóng dấu tên ông với vai diễn Tôn Ngộ Không.
Chương Kim Lai - Lục Tiểu Linh Đồng và hình ảnh đóng dấu tên ông với vai diễn Tôn Ngộ Không.

Như vậy sau 6 năm gắn bó với đoàn phim “Tây Du Ký”, Kim Lai đã thành công, nổi tiếng không chỉ ở Trung Quốc mà trên khắp thế giới, trở thành Tề Thiên Đại Thánh - Mỹ Hầu Vương! Đạo diễn Dương nhớ lại những ngày đầu khi Lục Linh Đồng giới thiệu “con trai tôi đó” khiến bà vẫn còn cảm thấy vô cùng khâm phục tầm nhìn xa rộng của ông. Lục Linh Đồng đã đặt trọn niềm tin vào con trai của chính mình cũng như niềm tin vào thành công của bộ phim, tin vào ảnh hưởng sâu rộng mà phim mang lại.

>>Tạo hình 'đẹp trai' nhất của Tôn Ngộ Không
>>Hàng loạt vai diễn khác của Tôn Ngộ Không - Lục Tiểu Linh Đồng
>>Những cảnh tráng lệ, kỳ vĩ nhất trong Tây Du Ký

* Kỳ 5 (8h ngày 10/11): Tìm người diễn Tôn Ngộ Không đã khó, tìm người đóng Đường Tăng cũng gian nan không kém. Vì sao phim có đến 3 Đường Tăng?

Long Hy