Phương Linh 'lột xác' trong lần đầu xuất hiện trên sân khấu BHYT

07/04/2014 14:37
Văn Ngọc
(GDVN) - Phương Linh đã có sự “lột xác” đáng nhớ và trở thành một trong những phần trình diễn nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả.

Kết thúc bình chọn tháng 3-2014, giải thưởng “Bài hát yêu thích nhất tháng 3” đã thuộc về ca khúc “Quê em mùa nước lũ” của nhạc sĩ Tiến Luân, được thể hiện bởi ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi.

Ca khúc đã chiến thắng thuyết phục khi có được vị trí cao nhất trên BXH trong cả 5 tuần của tháng 3, đồng thời, “Quê em mùa nước lũ” liên tục đứng đầu ở cả 3 hình thức hình chọn là từ Hội đồng khán giả đại diện, tin nhắn, lượt xem và nghe video clip trên website chương trình. 

Nhưng rất tiếc, vì đã nhận lịch biểu diễn phục vụ đồng bào miền Tây cách đây gần 1 tháng, nên Phương Mỹ Chi đã không có mặt để nhận giải, mà bố của cô đã bay ra Hà Nội để nhận thay Phương Mỹ Chi.

Bố của Phương Mỹ Chi nhận giải thay con gái
Bố của Phương Mỹ Chi nhận giải thay con gái

Sự cộng hưởng giữa một Văn Mai Hương biết hoá thân và một Trúc Nhân ngày càng điêu luyện hơn trên những giằng xé, nội lực, chính là điều khiến cho “Tìm” của Phạm Toàn Thắng có một sự quyến rũ đặc biệt. 

Đều là 2 cá nhân có thể live tốt và làm chủ được giọng hát, “Tìm” của Văn Mai Hương và Trúc Nhân hấp dẫn hơn nhiều so với bản studio vốn đã gây chú ý từ khi ra mắt của họ. 
Văm Mai Hương
Văm Mai Hương
Nhà thơ Thuỵ Kha ấn tượng mạnh mẽ với phần trình diễn này, ông cho rằng, đây là một tác phẩm đặc biệt của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, khi anh nói ra cảm xúc một cách tự nhiên mà không cần cấu trúc phức tạp, đoạn A, B, và Văn Mai Hương, Trúc Nhân cũng đã có phần trình diễn nêu rõ ràng nội dung bài hát. 
Nhà thơ Thụy Kha nhận xét phần thể hiện của Văn Mai Hương
Nhà thơ Thụy Kha nhận xét phần thể hiện của Văn Mai Hương
Một sự xuất hiện cũng không thể bỏ qua là Phương Linh với “Leave me alone”. Với một sáng tác mới của nhạc sĩ Dương Khắc Linh, ca sĩ Phương Linh lần đầu tham gia chương trình BHYT. 

Với sân khấu được thực hiện hoành tráng, hình ảnh đẹp mắt và đặc biệt phần ánh sáng cộng hưởng với giai điệu sôi động của “Leave me alone”, Phương Linh đã có sự “lột xác” đáng nhớ và trở thành một trong những phần trình diễn nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả. 

Phương Linh trong bộ đầm xanh quyến rũ
Phương Linh trong bộ đầm xanh quyến rũ

Với một sản phẩm được làm master tại nước ngoài với chất lượng âm thanh chuẩn quốc tế, ca khúc “Chỉ cần mình em” của cô ca sĩ trẻ tuổi Min đã gây chú ý với giai điệu và tiết tấu trẻ trung, sôi động.

Lần đầu tiên, BHYT có sự xuất hiện trình diễn của một ca sĩ từ hậu trường, tạo nên tính tương tác và gần gũi hơn cho phần trình diễn. Khả năng vũ đạo trên sân khấu tất nhiên vẫn là yếu tố giúp màn trình diễn của Min trở nên nổi bật. 

Nhưng điều đáng chú ý nhất ở cô ca sĩ trẻ tuổi này chính là những bước tăng tốc và trưởng thành nhanh chóng cả trong tác phong trình diễn và giọng hát. 

Min cùng đội vũ đạo
Min cùng đội vũ đạo
Hoàng Nhật Minh tự coi “Hãy quay về khi còn yêu nhau” là một thử thách mà anh phải vượt qua. Đây là bản ballad hit đã được ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thể hiện và để lại dấu ấn trong lòng khán giả đại chúng, chứ không chỉ riêng khán giả của cô.

Giọng hát cao vút, nhưng không hề khó chịu, chói tai ở những đoạn lên cao của Hoàng Nhật Minh chính là “vũ khí” của anh trên con đường truyền cảm xúc. 

Khách mời bình luận của chương trình, MC Thảo Vân có nói vui rằng, cô cảm thấy cảm xúc được truyền đến của Hoàng Nhật Minh mới chỉ dừng lại ở cảm xúc của một chàng trai hạnh phúc hát về nỗi buồn, chứ chưa cảm nhận được một nỗi đau thực sự. Đây cũng là quan điểm của 1 khách mời khác, nhà thơ, nhạc sĩ Thuỵ Kha.

Hoàng Nhật Minh
Hoàng Nhật Minh

Quốc Thiên là nam ca sĩ không chịu chấp nhận vị trí hiện tại của mình, dù những bản tình ca của anh đóng dấu với những nhạc sĩ trẻ như Tiên Cookie vẫn là sự định hình của anh trong ấn tượng khán giả. 

Không phải nói thêm về sự thành công của một ca khúc như “Gió cuốn em đi” vì nó được viết bởi một trong những “hit maker” thành công nhất hiện nay là Sơn Tùng MT-P. Quốc Thiên cũng đã thoát mình ra khỏi sự cẩn thận, dè dặt trên sân khấu trước đây để ngẫu hứng, phiêu lưu hơn với những động tác vũ đạo tương tác cùng vũ đoàn. 

Thế nhưng, MC Thảo Vân cũng vẫn chờ đợi một sự lột xác hơn nữa của Quốc Thiên trong phần nhận xét của mình.

“Trót yêu” là một ca khúc không hề dễ hát với những đoạn cao treo liên tục, bản thân Trung Quân cũng phải thừa nhận đây là một ca khúc dễ nghe, nhưng anh phải cố gắng rất nhiều để chinh phục “Trót yêu” ở từng nốt nhạc. 

Nhà thơ Thuỵ Kha đề cao Trung Quân và “Trót yêu” trong phần bình luận của ông, vì theo ông, đây là một tác giả nữ sáng tác, điều khá hiếm thấy với các ca khúc tình yêu.

Trung Quân idol
Trung Quân idol

Tân Nhàn càng hát càng say với dòng nhạc dân gian, càng cho thấy vị trí của cô đối với dòng nhạc chính thống này vững vàng hơn bao giờ hết. Tham gia BHYT lần này, Tân Nhàn trình diễn ca khúc “Đừng ví em là biển”, một trong những ca khúc nhạc dân gian “kinh điển” đã được trình diễn và đóng dấu bởi rất nhiều ca sĩ nổi tiếng đàn chị đi trước. 

Sân khấu được dàn dựng ấn tượng như mặt biển, còn Tân Nhàn được ngồi trên một chiếc thuyền thật. Giọng hát của Tân Nhàn đã thuyết phục được nhà thơ Thuỵ Kha, ông cho rằng những thứ mang âm hưởng dân tộc thế này cần phát huy và giữ gìn. 
Tân Nhàn
Tân Nhàn

Sự mộc mạc của Ya Suy dường như đã trở thành một thương hiệu của riêng anh tại thời điểm này và nó là một thương hiệu có lợi, khi đối tượng khán giả của Ya Suy cũng vì thế mà ngày càng rộng mở. Ya Suy trên sân khấu BHYT đã có sự kiểm soát chắc chắn, đặc biệt ở giọng hát và cách xử lý trên sân khấu.

Ca khúc “Về với lúa” đến với Ya Suy một cách giản dị, và ngay lập tức Ya Suy đã “đồng bộ” sự giản dị đó để mang đến một phần trình diễn đi sâu vào cảm thức của khán giả. Khác mời bình luận của chương trình, MC Thảo Vân cũng nghĩ rằng, giá mà Ya Suy trình diễn chăm chút hơn một chút, để những ai ở thành phố nghe được sẽ vác ba lô về quê, chứ không phải cầm ba lô lên rồi lại quay trở lại thành phố. 
Ya Suy
Ya Suy
“Quảng Bình quê ta ơi” là một ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ người yêu nhạc, nhưng bản phối mới của nhạc sĩ Quốc Trung đã đưa cho Kiều Anh cơ hội như cá gặp nước, cô có thể trình diễn một ca khúc quen thuộc mà không hề bị áp lực, từng câu hát, hơi thở của Kiều Anh trên sân khấu BHYT tháng 4 như thấm đượm sự tự hào và ngọt ngào quê hương.
Kiều Anh
Kiều Anh
“Nhắn gió mây rằng anh yêu em” là một sự quay trở lại với Pop Ballad của Hoàng Hải và đó cũng sẽ là chất nhạc của anh trong album Vol.4 sắp tới. 
“Nhắn gió mây rằng anh yêu em” chính là một ca khúc bước ngoặt lôi kéo Hoàng Hải trở lại với Pop Ballad. Hoàng Hải khẳng định trên sân khấu là một sự ổn định không cần biến hoá hay cảm thấy bản thân cần phải bứt phá. 
Hoàng Hải
Hoàng Hải
Sự xuất hiện của thần tượng âm nhạc Việt Nam 2007 Phương Vy với ca khúc “Tình có như không” cũng là điểm nhấn trong chương trình BHYT tháng 4. Ca khúc được phối lại với phong cách Acoustic, vốn cũng là thế mạnh của Phương Vy.

Nữ ca sĩ “Lúc mới yêu” có thế mạnh về sự làm mới. Những ca khúc được Phương Vy hát lại luôn có một tinh thần nhẹ nhàng, cách hát của cô cũng không làm người nghe cảm thấy phải so sánh hoặc đặt Phương Vy lên bàn cân với những tên tuổi đi trước. Chỉ với phần guitar và trống, Phương Vy đã làm nổi bật sự mộc mạc với phiên bản Acoustic của “Tình có như không”.

Phương Vy
Phương Vy

Phần trình diễn cuối cùng của chương trình BHYT tháng 4 là của Kop Band, hiện thân ban nhạc Rock “thế hệ mới” của Việt Nam, không còn chịu quá nhiều ảnh hưởng từ những thế hệ đàn anh đời đầu, và có nhiều cập nhật hiện đại từ các xu hướng Rock trên thế giới, nhưng cũng tìm tòi để gắn liền những thứ mang hơi thở âm nhạc Việt Nam. 

Và điều đó đã tạo nên sự quyến rũ rất riêng của hiện tượng nhạc Rock mới, Kop Band. Phần trình diễn của Kop Band chứng minh một điều rằng, hát nhạc Rock không cần thiết phải gào thét, hay làm những thứ để phô trương sự mạnh mẽ, mà ngược lại, sự hấp dẫn, nam tính, lẩn sâu vào bên trong lại khơi gợi những cảm giác đời thường trong người nghe, đó chính là tinh thần chiêm nghiệm trong phần biểu diễn của Kop Band trên sân khấu BHYT tháng 4./.

Văn Ngọc