Quán quân Bước nhảy hoàn vũ: Người yêu tôi phải vừa có tiền vừa có tài

11/06/2013 07:00
Theo Mốt & Cuộc Sống
Danh hiệu Nữ hoàng khiêu vũ đến với Yến Trang kèm theo hàng loạt ý kiến trái chiều về chiến thắng thiếu thuyết phục, sự hơn thua sau hậu trường cũng như hình ảnh quá gợi cảm đôi khi thành phản cảm của cô.
Không lấy đó làm phiền, Yến Trang đón nhận danh hiệu một cách bình thản để tạo đà cho các dự án âm nhạc sắp tới. Mới đây, cô còn cùng bạn nhảy Tisho đeo nhẫn cặp trên tay.

Chưa bao giờ dám nghĩ đến chiến thắng 
Chị nghĩ gì trong giây phút nghe xướng tên mình đoạt danh hiệu cao nhất?
- Sau 3 tháng tập luyện cực khổ, đổ bao tâm huyết thì giây phút chạm tay vào chiếc cúp vàng là một niềm vui sướng vô cùng. Chiến thắng đó như niềm khích lệ không chỉ cho tôi, mà cho cả êkip đã đồng hành trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, những tiết mục trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ sẽ giúp tôi tạo đà để bứt phá trong sự nghiệp ca hát khá im ắng của mình trong thời gian gần đây.
Hỏi thật chị có bất ngờ với kết quả này không vì trước khi cuộc thi diễn ra, nhiều người đã đồn đoán chị là “át chủ bài” của mùa giải năm nay?
- Tôi may mắn có được sự hậu thuẫn khá vững chắc từ tất cả mọi người. Tuy nhiên, nếu bản thân không cố gắng thì giúp đỡ bao nhiêu cũng bằng thừa. Mục tiêu của tôi khi đến với Bước nhảy hoàn vũ là muốn chinh phục bản thân, vượt qua thử thách và được khán giả yêu thương chứ không đặt nặng việc thắng thua, bởi dàn thí sinh năm nay có rất nhiều gương mặt nổi bật như Lan Phương, Ngô Kiến Huy, Hồ Vĩnh Khoa... Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ là người chiến thắng, chỉ biết cố gắng tập luyện, chuẩn bị thật kỹ cho từng đêm thi.
Trong đêm bán kết, tôi rất mừng khi biết mình là một trong ba cặp thí sinh lọt vào chung kết. Mừng không phải vì đã đi được đến vòng cuối cùng, mà mừng vì tình cảm khán giả dành cho mình từ đầu mùa giải đến giờ quá lớn. Họ luôn bên cạnh, theo dõi tôi trong từng đêm thi và cứ sau mỗi màn trình diễn lại nhắn tin chia sẻ, động viên... Vì vậy, khi vào đến chung kết, tôi chỉ biết cố gắng nhảy hết mình, nhảy vì người hâm mộ chứ không nhảy vì giải thưởng. Cho đến khi tên mình được xướng lên, tôi rất bất ngờ và vui mừng đến phát khóc bởi những gì mình làm đã được khán giả đón nhận.
Nhưng cách chị thể hiện các bài thi lại khiến nhiều người cho rằng chị đặt nặng vấn đề thắng thua hơn là giao lưu học hỏi?
- Mỗi người có một cách nghĩ, đừng nhìn vào việc tôi quyết tâm trong các tiết mục thì nói tôi đặt nặng vấn đề thắng thua, như vậy sẽ không công bằng. Không riêng gì tôi mà tất cả thí sinh tham gia chương trình đều muốn cống hiến những màn trình diễn hấp dẫn và đẹp mắt nhất trước công chúng. Có những lúc tập luyện đến kiệt sức, chấn thương trên sàn tập cũng chỉ để có những phút thăng hoa trên sân khấu. Vì vậy, tôi mong mọi người sẽ hiểu cho chúng tôi. Hơn nữa, tôi vốn là người cầu toàn nên dù trên sân khấu Bước nhảy hoàn vũ hay ở bất kỳ nơi nào tôi cũng đều chuẩn bị thật tốt về trang phục, phụ kiện và vũ đạo để có được những màn trình diễn tốt nhất.
Yến Trang luôn đầu tư kỹ lưỡng cho từng tiết mục dự thi Bước nhảy hoàn vũ
Bạn nhảy của chị, Tisho cũng là người đã giúp Ngô Thanh Vân đăng quang Bước nhảy hoàn vũ mùa đầu tiên, liệu đây có phải là sự dàn xếp trước để dọn đường sẵn cho chị đến chiến thắng?
- Tôi thấy mình may mắn vì Tisho là một người khá kỹ tính. Anh ấy như một người thầy tận tâm hướng dẫn tôi trong tất cả mọi chuyện. Tuy nhiên, nếu mọi người cho rằng nhờ có Tisho mà tôi mới được như hôm nay thì không đúng. Ai cũng biết Tisho đã cùng Ngô Thanh Vân đăng quang mùa đầu tiên nhưng đến mùa tiếp theo thì anh ấy cũng đâu đạt được ngôi vị cao nhất. Cho nên, yếu tố quan trọng nhất giúp tôi đoạt vị trí cao chính là sự hòa quyện và hiểu nhau của tôi và Tisho.
Mối quan hệ giữa chị và Tisho thế nào? Hai người đeo nhẫn đôi rồi còn gì?
- Nhiều người cũng thắc mắc mối quan hệ giữa tôi và Tisho nên nhân tiện đây tôi cũng giải thích luôn. Thật sự, 3 tháng gắn bó với nhau suốt 24 giờ đồng hồ trừ khi đi ngủ thì việc nảy sinh tình cảm là điều khó tránh. Đối với tôi, Tisho hơn tình bạn nhưng chưa đến tình yêu.
Còn về việc nhẫn đeo tay thì bạn bè cũng có quyền tặng nhau như một món quà kỷ niệm. Có điều, đó không phải nhẫn cặp đâu, chỉ giống nhau chút xíu thôi. Với lại Tisho cũng về nước rồi thì sao yêu được? (cười)
Có ý kiến cho rằng chiêu trò góp phần lớn trong chiến thắng của chị?
- Chương trình truyền hình thực tế nào cũng luôn đặt yếu tố giải trí lên hàng đầu. Khán giả không đơn thuần muốn xem các thí sinh phô bày kỹ thuật, mà cần xem chúng tôi hóa thân thành những nhân vật thế nào, ăn vận ra sao, có đột phá gì hay không? Cho nên, thay vì cứ nhảy bình thường, tôi sử dụng thêm đạo cụ, trang phục bắt mắt và một vài động tác hài hước để tạo sự hứng khởi, bất ngờ cho khán giả. Không phải đêm thi nào tôi cũng dùng chiêu trò, có những khi tôi chỉ trình diễn một mình cùng Tisho. Hơn hết, tôi không dùng chiêu trò để che lấp những khuyết điểm trong các bài dự thi vì yếu tố kỹ thuật luôn được tôi và bạn nhảy đặt lên hàng đầu.
Yếu tố gợi cảm cũng là thế mạnh giúp chị đoạt ngôi Nữ hoàng khiêu vũ?
- Tôi nghĩ là việc quyến rũ hay gợi cảm không phải là yếu tố hàng đầu quyết định thành bại của các thí sinh. Từ tuần đầu tiên cho đến đêm chung kết, các màn trình diễn của tôi đều mang những màu sắc khác nhau, đâu phải cứ hở hang là được Ban giám khảo cho điểm cao. Quan trọng nhất là cách biến hóa, tạo hình linh hoạt để không gây nhàm chán.
Tuy nhiên, bộ môn dancesport có đặc thù phải phô bày các động tác và đường nét cơ thể nên buộc người nhảy phải diện những bộ trang phục thoải mái, gợi cảm. Vì vậy, điều này khiến mọi người dễ hiểu lầm.
Dường như đã thành thông lệ, bất kỳ chương trình truyền hình thực tế nào hiện nay cũng đều có những bất đồng quan điểm giữa giám khảo và thí sinh, chị nghĩ sao về vấn đề này?
- Mỗi người có một quan điểm riêng nên sẽ có những hành động khác nhau. Với tôi có chơi thì có chịu, thắng thua không quan trọng, vì khi tham gia chương trình, chúng tôi được nhiều hơn mất, còn được gì thì chính bản thân những thí sinh sẽ cảm nhận được. Với tôi, cái “được” đặc biệt hơn cả là tình cảm mà mọi người dành cho nhau trong suốt chương trình.
Nghe nói chị gặp rất nhiều áp lực trong suốt ba tháng tham gia cuộc thi?
- Trước khi chương trình lên sóng vài ngày, tôi dính phải chấn thương cột sống, khiến việc đi lại vô cùng khó khăn, huống hồ là ra sàn nhảy. Vì thế tôi rơi vào khủng hoảng tâm lý, không biết khi nào vết thương mới lành và nếu lành thì làm sao tập luyện và trình diễn... Suy nghĩ nhiều khiến tôi căng thẳng và có ý định từ bỏ cuộc chơi.
Bên cạnh đó, mọi người cứ đinh ninh Yến Trang là “át chủ bài” của chương trình nên rất trông chờ vào các bài thi của tôi, vô tình tạo nên một áp lực không hề nhỏ. Cho nên, tôi phải cố gắng đưa những động tác khó và ý tưởng độc đáo vào bài diễn để đáp lại sự kỳ vọng của khán giả.
Làm sao chị vượt qua những áp lực và lo lắng khi đó?
- Lúc đầu, tôi mất ăn mất ngủ và cảm xúc dồn nén đến độ nhiều lúc đang tập tự nhiên không nhấc chân lên được và ngồi khóc như một đứa trẻ. Bên cạnh đó, bộ môn khiêu vũ đòi hỏi thể lực quá kinh khủng, sức khỏe tôi lại không tốt nên dường như kiệt quệ.
Cũng may là gia đình, bạn bè đã ủng hộ tôi quá nhiều. Vì vậy, nếu tôi từ bỏ thì sẽ phụ lòng tất cả mọi người nên phải cố gắng đến cùng.
Ngoài danh hiệu cao nhất, chị thấy mình tích lũy thêm gì từ cuộc thi?
- Đó chính là sự cố gắng và sắp xếp trình tự công việc sao cho hợp lý, bởi hầu như các thí sinh không có đủ thời gian chuẩn bị. Tối thứ Bảy thi, cặp nào đi tiếp thì ngày Chủ nhật phải ngồi lên ý tưởng nội dung cho bài thi tiếp theo, đến thứ Hai họp với công ty xem có khả thi thực hiện không. Sau đó, chúng tôi chỉ có 3 ngày tập luyện, thứ Sáu duyệt chương trình và thứ Bảy lên sóng. Lịch làm việc như thế, nếu không biết cách sắp xếp công việc hợp lý sẽ loạn lên ngay, chưa kể kiệt sức nữa.
Bên cạnh đó, sau khi kết thúc chương trình, tên tuổi tôi đến gần với khán giả đại chúng hơn để có thể mở rộng thị trường ca hát cũng như có thêm lượng người hâm mộ mới.
Trong đêm chung kết, sau khi Lan Phương nhận được số điểm rất cao từ Ban giám khảo, êkip của chị đã tung tin Lan Phương đạo ý tưởng bài nhảy cùng nhiều bình luận bôi bác. Tại sao lại có sự “dìm hàng” đối thủ ngay vào thời điểm nhạy cảm như vậy?
Lan Phương bất bình trước kết quả
- Khi ở trong hậu trường đêm chung kết, tôi rất bận rộn chuẩn bị cho các tiết mục và dồn hết sự tập trung vào phần thi thì làm sao để ý đến người này người kia. Tôi thật sự không hề hay biết các bạn trong êkip đã nói gì về tiết mục của Lan Phương. Đây là chuyện cá nhân nên tôi nghĩ mình không tiện phát biểu mà hãy hỏi trực tiếp họ sẽ hay hơn.
Có phải vì thế mà Lan Phương cảm thấy “khó chịu” với chiến thắng của chị?
- Sau khi kết thúc chương trình, tôi khá bận rộn nên cũng không có thời gian quan tâm đến chuyện Lan Phương nghĩ gì. Còn vấn đề Lan Phương thì mỗi người sẽ có đánh giá riêng, tôi cũng không muốn bình luận nhiều bởi chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tại sao họ lại nói thế. Lan Phương là người hiểu rõ nhất, cho nên hãy để cô ấy trả lời vì sao lại có cảm giác “khó chịu” sẽ hay hơn là Yến Trang ngồi đây bình luận về chuyện đó.
Chị có nghĩ Lan Phương xứng đáng với danh hiệu cao nhất không?
- Tôi nghĩ ai cũng xứng đáng vì đã chiến thắng được bản thân. Tất cả thí sinh tham gia Bước nhảy hoàn vũ đều cố gắng đến 200% sức lực vì có những người hầu như chưa từng tiếp xúc với bộ môn dancesport. Phần thưởng xứng đáng nhất đối với chúng tôi là mang đến những phút giây thư giãn cho khán giả, còn việc ai chiến thắng cũng không còn quan trọng. Có thể nhiều người sẽ nghĩ Lan Phương xứng đáng hơn tôi, nhưng bản thân tôi thấy tất cả thí sinh năm nay đều xứng đáng.
Im lặng là cách sống tốt nhất trong showbiz
Chị vẫn tiếp tục theo đuổi hình ảnh gợi cảm trong những dự án âm nhạc sắp tới chứ?
- Sau khi kết thúc chương trình thì mình phải có trách nhiệm với danh hiệu bản thân đang có. Vì vậy, tôi phải cẩn thận hơn trong cách hành xử cũng như ăn mặc để không phụ lòng khán giả đã tin tưởng và ủng hộ. Hình ảnh của tôi trước sau gì cũng giữ nguyên vậy nhưng để mở rộng thêm thị trường âm nhạc thì sự gợi cảm ấy sẽ trở nên quyến rũ và sang trọng hơn.
Theo đuổi hình ảnh gợi cảm thì khó giữ được sự sạch sẽ và sang trọng, thậm chí, người ta có thể đánh đồng hình ảnh của mình với những người không đàng hoàng, dính dáng đến những nghề không đàng hoàng?
- Điều đó còn phải xem người nghệ sĩ sẽ khai thác sự gợi cảm đó ở mức độ nào và mục đích gì. Nói hình ảnh quyến rũ là không sạch sẽ thì cũng không đúng lắm, bởi người phụ nữ trưởng thành có quyền khoe những nét đẹp cơ thể nhưng ở mức độ chừng mực chứ đừng quá lố. Còn việc sạch sẽ hay không thì người trong cuộc hiểu rõ hơn ai hết, quan trọng là mình không làm gì có lỗi với bản thân thôi.
Khán giả bây giờ thông minh lắm, nhìn vào cách người nghệ sĩ ăn mặc và biểu diễn họ sẽ biết ngay mục đích là gì. Đâu phải cứ mặc những bộ đồ hở hang thì bị quy chụp là người không đàng hoàng. Tôi hướng khán giả đến hình tượng thế nào thì tôi cũng đoán được khán giả sẽ cảm nhận ra sao về tôi. Nếu hình ảnh ấy không tốt thì tôi sẽ thay đổi ngay, còn nếu được khán giả đón nhận thì tôi cứ thế phát huy.
Có phải vì cứ theo đuổi hình ảnh ấy mà đến giờ chưa ai dám ngỏ lời yêu chị? Bằng chứng là chưa bao giờ thấy Yến Trang chia sẻ về chuyện tình cảm?
- Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn muốn giữ kín cuộc sống riêng tư. Mình chia sẻ chuyện cá nhân trên mặt báo nhiều quá cũng không hay. Khán giả có người hiểu và đồng cảm, nhưng cũng có người không hiểu sẽ cho rằng mình đang lợi dụng chuyện yêu đương để đánh bóng tên tuổi. Vì vậy, im lặng là cách tốt nhất để sống trong showbiz.
Còn bây giờ tôi vẫn “ế” chắc do duyên chưa đến. Vả lại, tôi cũng khó tính và mạnh mẽ nên khó tìm được người hợp ý tâm đầu. Tôi không nghĩ nghề nghiệp khiến mình lận đận tình duyên, vì khi người đàn ông chấp nhận yêu mình thì dù làm công việc gì hoặc xấu đẹp thế nào thì họ vẫn yêu.
Chị tự nhận mình khó tính, tức là cũng đã “kén cá chọn canh” nhiều rồi?
- Tình yêu đâu phải là thứ mình muốn thì sẽ được và không phải lúc nào cũng có sẵn tình yêu để kén chọn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Đặc biệt, người yêu của tôi phải biết tôn trọng phụ nữ cũng như phải có tiềm lực kinh tế vững chắc. Bởi trong xã hội hiện nay, nếu hai người yêu nhau muốn tính chuyện lâu dài, ngoài tình cảm thì khả năng tài chính cũng giúp cho gia đình hạnh phúc, yên ắng hơn.
Đề cao chuyện tiền bạc, có phải chị muốn tìm đại gia?
- Cặp với đại gia không phải là xấu, vì đại gia cũng có nhiều loại. Đại gia của tôi không chỉ là người biết ăn chơi hưởng thụ, mà phải có đầu óc kinh doanh, biết tạo dựng sự nghiệp vững vàng, cho dù có vấp ngã cũng biết đứng lên để lo cho gia đình. Đó mới thật sự là “đại gia”.
Vậy hiện giờ đã có đại gia nào ngỏ lời với chị chưa?
- (Cười) Nói chung thì cũng có nhưng phải xem có hợp nhau không nữa. Nếu hai người thật sự đồng cảm thì sẽ tính chuyện lâu dài chứ tôi không đùa cợt trong tình yêu. Chuyện tuổi tác không quan trọng lắm với tôi.
Từng có nhiều người ngỏ lời muốn tôi từ bỏ công việc ca hát thì họ sẽ lo cho tôi cuộc sống đầy đủ. Tuy nhiên, tôi không chấp nhận vì quan niệm rằng nếu không được tôn trọng thì đừng nên yêu. Có miễn cưỡng chấp nhận thì mình cũng chỉ thành trò cười cho đối phương. Người yêu tôi phải vừa có tiền, có tài và biết tôn trọng phụ nữ.
Nếu đứng giữa ranh giới hôn nhân và công việc, chị sẽ chọn bên nào?
- Sau này kết hôn, nếu buộc phải từ bỏ sự nghiệp ca hát để chăm lo cho hạnh phúc gia đình thì tôi sẵn sàng chấp nhận vì họ mới là những người bên cạnh mình suốt đời. Là một nghệ sĩ, tôi hiểu hơn ai hết sự quan trọng của gia đình, bởi có nhiều người đằng sau ánh hào quang sân khấu luôn cảm thấy cô đơn vì không ai bên cạnh. Vì vậy, chúng ta phải nắm giữ hạnh phúc gia đình bằng mọi cách.
Nhà có hai chị em gái, có bao giờ chị áp đặt suy nghĩ của mình lên Yến Nhi? Chị có ủng hộ tình yêu của em gái không, vì trong một bài phỏng vấn trước đây, Yến Nhi từng tâm sự rằng chị đã ngăn cản tình yêu vì muốn em mình có tương lai hơn?
- Không bàn về chuyện ủng hộ hay không, vì đó chỉ là lời khuyên và suy nghĩ của một người chị muốn tốt cho em gái. Còn quyết định yêu ai cuối cùng vẫn là quyền của Yến Nhi vì cả hai đều đã trưởng thành, biết nhận thức nên sẽ có trách nhiệm và suy nghĩ với lựa chọn của riêng mình.
Cảm ơn những chia sẻ của chị!
Theo Mốt & Cuộc Sống