Sex, bạo lực trong phim Việt vượt tầm kiểm soát

11/07/2014 08:34
Quốc Khánh
(GDVN) - Sự “mất kiểm soát” trong các cảnh nóng, cảnh bạo lực trong phim có thể ảnh hưởng không nhỏ đến thị hiếu thưởng thức nghệ thuật của số đông công chúng.

Trong vài năm trở lại đây, điện ảnh Việt đã cho ra đời những bộ phim có sức “ám ảnh” lớn đối với người xem. Những ám ảnh ấy khiến nhiều người tỏ ra lo lắng: phải chăng điện ảnh Việt đang trên đà bạo lực, sex hóa?

Ngập tràn cảnh sex

Có thể nói, những bộ phim đình đám, gây nhiều tranh cãi và chú ý của dư luận trong vài năm trở lại đây đều xoay quanh sex và bạo lực. Đặc biệt, những bộ phim gắn mác 16+, 18+ xuất hiện ngày một nhiều trong các rạp chiếu phim. Đây là một thực tế rất đáng quan tâm. Bởi việc chú trọng bạo lực và sex như một yếu tố để thu hút khán giả có thể đem đến những hệ luỵ đáng buồn cho điện ảnh cũng như khán giả.

Một cảnh táo bạo mới được tung ra trong trailer bộ phim Hương Ga mà Trương Ngọc Ánh là diễn viên chính khiến dân mạng sốt sình sịch những ngày qua.
Một cảnh táo bạo mới được tung ra trong trailer bộ phim Hương Ga mà Trương Ngọc Ánh là diễn viên chính khiến dân mạng sốt sình sịch những ngày qua.
Một cảnh trong phim Đẻ mướn
Một cảnh trong phim Đẻ mướn


Hầu hết các bộ phim được quảng cáo rầm rộ như Mùa hè lạnh, Hương Ga, Mỹ nhân kế, Tối nay, 8 giờ, Đẻ mướn, Rừng đen, Chơi vơi, Cánh đồng bất bận, Bi! Đừng sợ…  đều xuất hiện những cảnh sex, những cảnh  bạo lực.

Đôi khi, đạo diễn cố tình đưa vào phim của mình những hình ảnh “mát mẻ” để câu khách. Thậm chí, những hình ảnh nóng bỏng sexy ấy chẳng liên quan đến nội dung của bộ phim. Chẳng hạn trong bộ phim Hoàng tử và lọ lem của đạo diễn Ngô Quang Hải, với hình ảnh sexy của Ngọc Trinh khiến nhiều người khó hiểu. Ngọc Trinh chỉ xuất hiện giữa bể bơi, xung quanh là những chàng “Tây đen” nhìn ngắm với ánh mắt ngưỡng mộ.    

Một cảnh khá "vô duyên" của Ngọc Trinh trong phim Hoàng tử và Lọ lem
Một cảnh khá "vô duyên" của Ngọc Trinh trong phim Hoàng tử và Lọ lem


Điều đáng nói là, phân đoạn có sự xuất hiện của Ngọc Trinh chẳng ăn nhập gì với nội dung của phim và “nữ hoàng nội y” này cũng chỉ xuất hiện thoáng qua trên màn hình bằng sự “nóng bỏng” vốn có của mình. Tuy nhiên, hình ảnh của Ngọc Trinh đóng phim lại trở thành điểm nhấn, thành dấu ấn tạo sự đặc biệt mà các nhà sản xuất coi đó như một “bảo bối” để thu hút sự quan tâm của khán giả.

Đặc biệt, bộ phim Hoa nắng, được chiếu trên kênh VTV3 còn khiến khán giả “té ghế” với những cảnh sex táo bạo. Những cảnh hôn hít thái quá xuất hiện tràn lan trong phim. Thậm chí, diễn viên nam còn “liếm ngực” diễn viên nữ ngay trên sóng truyền hình.

Cảnh liếm ngực phản cảm được chiếu trên sóng truyền hình
Cảnh liếm ngực phản cảm được chiếu trên sóng truyền hình


Mới đây nhất, bộ phim gắn mác 18+ Căn nhà số 69 được công bố trên mạng youtube khiến không ít người sửng sốt bởi những cảnh nhạy cảm đến trần trụi được coi như điểm nhấn tạo nên sức hút của bộ phim.

Căn hộ số 69 không chỉ thể hiện sự sex hóa một cách thô thiển đang trở thành một xu hướng đáng buồn của phim Việt mà nó còn cho thấy sự lúng túng của cơ quan chức năng trong việc tìm ra hướng xử lý những bộ phim ngập tràn sex như vậy.

Điều đáng lo ngại là, xu hướng sex hóa được manh nha ngay từ các sản phẩm đầu tay của các sinh viên trường điện ảnh. Các sinh viên trường điện ảnh luôn mong muốn có được một vài thước phim "sex nghệ thuật" để làm kỷ niệm và để trải nghiệm.

Chính vì vậy, những cảnh nóng "made in sinh viên" xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội youtube. Sự thiếu định hướng và tư duy thẩm mỹ về sex của những sinh viên học trường điện ảnh có thể là một trong những nguyên nhân làm cho xu hướng sex hóa trong phim Việt ngày càng trở nên nguy hiểm.

Cảnh quay trong một bộ phim nhạy cảm của sinh viên ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.
Cảnh quay trong một bộ phim nhạy cảm của sinh viên ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Sự tràn lan cảnh sex một cách thiếu kiểm soát đang là nỗi lo đối với những khán giả chân chính.

…Ám ảnh bạo lực


Không chỉ có sex, bạo lực cũng đang trở thành một trong những chủ đề được giới làm phim Việt đặc biệt chú ý. Đã có rất nhiều bộ phim dù đã sản xuất xong như Bụi đời Chợ Lớn, Đường đua nhưng không được cấp phép bởi những cảnh bạo lực ngập tràn trong phim. Mặc dù không được cấp phép nhưng Bụi đời Chợ Lớn vẫn được phát tán trên mạng Youtube và thu hút hàng triệu lượt xem trước sự “bất lực” của đoàn làm phim cũng như các cơ quan quản lý.

Cảnh bạo lực trong phim Đường đua
Cảnh bạo lực trong phim Đường đua


Một số bộ phim được công chiếu như Ngôi nhà trong hẻm, Bẫy cấp ba, Lấy chồng người ta…cũng khiến người xem thót tim với những cảnh hành động có phần thái quá.

Việc đẩy cảnh hành động lên mức thái quá nhằm mục đích doanh thu khiến cho những phim hành động Việt có phần thiếu tính giáo dục và tính thẩm mỹ. Đôi khi, những hành động đánh đấm, giết chóc trong phim có phần phản cảm.

Rất khó để có thể tìm kiếm được một bộ phim hành động chuẩn mực trong sự phát triển của điện ảnh nước nhà.

Cảnh trong phim Bụi đời Chợ Lớn
Cảnh trong phim Bụi đời Chợ Lớn

Đứng trước xu hướng này, các cơ quan chức năng vẫn chưa có những biện pháp cụ thể và hữu hiệu (ngoài việc không cấp phép) cho các bộ phim có nhiều cảnh sex, nhiều cảnh bạo lực. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, việc up các bộ phim, các đoạn video clip bạo lực và sex vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.

Xu hướng sex hóa và bạo lực hóa phim Việt đang trở nên đáng lo ngại khi mục đích giải trí và doanh thu đang được các nhà sản xuất đặt lên hàng đầu. Sự “mất kiểm soát” trong các cảnh nóng, cảnh bạo lực trong phim có thể ảnh hưởng không nhỏ đến thị hiếu thưởng thức nghệ thuật của số đông công chúng.

Quốc Khánh