Tết Độc lập lần thứ 71 ở Thủ đô

02/09/2016 15:33
Theo TTXVN
(GDVN) - Sáng 2/9, ngày kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 71 của đất nước, dòng người ở khắp mọi miền đất nước hướng về Thủ đô để hòa chung niềm vui lớn của dân tộc.

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và không gian đi bộ phụ cận, du khách quốc tế cùng những đôi nam thanh, nữ tú và những gia đình người Hà Nội thong thả sánh vai dạo bước. Nhiều ánh nhìn hướng về thảm hoa tươi rực rỡ đan thành dòng chữ chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Có khá đông người dừng chân chụp những bức ảnh cùng gia đình, người thân với mong muốn lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm cùng Thủ đô trong ngày lễ lớn. 

Ngắm bức ảnh chụp Tháp Rùa với vẻ đẹp cổ kính trong nắng thu, anh Trần Mai Lân, 52 tuổi (trú ở Tập thể Dệt Kim Đông Xuân, dốc Thọ Lão, Hai Bà Trưng, Hà Nội), phấn khởi khoe, sáng nay anh đem máy ảnh lên Bờ Hồ với ý tưởng thực hiện một bộ ảnh về Thủ đô trong ngày Quốc khánh.

Đông đảo nhân dân hưởng ứng không gian đi bộ quanh khu vực hồ Gươm.
Đông đảo nhân dân hưởng ứng không gian đi bộ quanh khu vực hồ Gươm.

Anh Lân lựa những góc máy ghi lại khoảnh khắc bình dị của con người, cảnh vật trên từng góc phố như những nhành liễu nghiêng nghiêng trong nắng thu bên Hồ Hoàn Kiếm, ánh mắt rạng rỡ của thiếu nữ Thủ đô, nụ cười của những em bé...

"Đó là những hình ảnh rất đỗi gần gũi, thân quen diễn ra hàng ngày mà nhiều khi ta vô tình lướt qua. Tôi muốn lưu lại những hình ảnh này để thêm yêu cuộc sống xung quanh mình", anh Lân vui vẻ nói. 

Bộc bạch cảm xúc và những suy nghĩ về Tết Độc lập lần thứ 71, anh Lân nói rằng, đón nhiều cái Tết Độc lập nhưng năm nào đến ngày này anh cũng thấy hân hoan kì lạ.

Trong không khí cả nước tưng bừng mở hội, anh lại nghĩ về thế hệ các anh - những người đã đi qua chiến tranh mới thấy càng trân quý giá trị của một đất nước độc lập, của cuộc sống trong hòa bình, được lao động, sáng tạo, rèn luyện trong môi trường xã hội ngày càng phát triển. 

"Càng nhớ về những hi sinh xương máu của thế hệ cha anh và những đồng đội đã nằm xuống, tôi càng thấy quý trọng cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc hôm nay. Nếu không có ngày Quốc khánh, không có Bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chủ tịch… thì chắc gì chúng tôi và những thế hệ tiếp nối có được cuộc sống trong hòa bình, yên vui", anh Lân bày tỏ. 

Cũng đón ngày Quốc khánh ở Bờ Hồ, bạn trẻ Đào Tuấn Anh, 28 tuổi, kỹ sư tại Công ty TNHH ATP (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) vui vẻ cho biết, nghe thông tin thành phố tổ chức tuyến phố đi bộ ở khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận đúng vào dịp lễ lớn của dân tộc, Tuấn Anh và bạn bè háo hức khoác lên người chiếc áo phông màu đỏ in hình sao vàng năm cánh đến đây từ sáng sớm.

Chia sẻ những cảm nghĩ về Tết Độc lập, Đào Tuấn Anh bày tỏ: Sinh ra và lớn lên trong hòa bình, nhưng cứ mỗi lần đón Tết Độc lập, nghe lại bản Tuyên ngôn Độc lập là trong bản thân Tuấn Anh lại trào dâng những xúc cảm kỳ lạ. Đó là lòng kiêu hãnh, niềm tự hào dân tộc. 

"Tôi nghĩ đã là người Việt Nam thì ngày 2/9 mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Năm nay là 71 năm ngày Quốc khánh của đất nước, trào dâng trong tôi là cảm xúc của lòng tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay, trong đó có tôi, đối với sứ mệnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Đào Tuấn Anh cho hay. 

Một người trong nhóm bạn của chàng kỹ sư 28 tuổi này là bạn Nguyễn Ngọc Quỳnh (ngõ Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) cũng thổ lộ suy nghĩ. Lớp trẻ như Quỳnh có rất nhiều cảm xúc trong những ngày mùa thu đặc biệt. Trong ngày vui này, Quỳnh càng thấy tự hào hơn về lịch sử hào hùng của đất nước và càng quý trọng hơn những giá trị của cuộc sống hòa bình.

Hạnh phúc hôm nay, Quỳnh và các bạn lại nhớ đến công lao của những người đi trước đã ngã xuống bảo vệ mảnh đất của dân tộc và giúp thế hệ trẻ có một cuộc sống yên bình sau này. 

Không chỉ có người dân Việt Nam, nhiều du khách nước ngoài cũng hòa chung niềm vui chào đón Quốc khánh 2/9.

Anh Simon Denayer, khách du lịch người Bỉ cho biết, anh và bạn gái từ thành phố Durbuy, Vương quốc Bỉ đến Hà Nội cách đây 2 ngày và khá bất ngờ khi biết chuyến du lịch của họ đến Thủ đô đúng vào dịp Quốc khánh lần thứ 71.

Trong cách nhìn của đôi bạn trẻ này, Hà Nội là một thành phố cổ kính và náo nhiệt. Có khá nhiều điểm để đi thăm quan ở thành phố như: Hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu Quốc Tử Giám, cầu Long Biên, thành cổ Hà Nội... Simon Denayer cũng cho biết, anh và bạn gái sẽ quay trở lại Hà Nội trong thời gian tới. 

Tết Độc lập lần thứ 71 ở Thủ đô ảnh 2

Hà Nội không bắn pháo hoa, Thành phố Hồ Chí Minh dự tính tốn 2 tỷ đồng

Từ phía Bờ Hồ nơi có các di tích, danh lam như đảo Ngọc, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, dòng người lại vui tươi, phấn khởi tỏa ra Hàng Bạc, Hàng Gai, Hàng Trống, Hàng Đào...

Nơi đó, phố phường đỏ sắc cờ bay mừng ngày Độc lập. Các tuyến phố như Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ cũng như dọc đường Lê Hồng Phong, Trần Phú... nổi bật bởi cờ, băng rôn, bảng nhỏ ghi ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2016). 

Tết Độc lập năm nay, Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa, thay vào đó, là các hoạt động nghệ thuật đặc sắc như biểu diễn nhạc cụ dân tộc (đàn bầu, sáo, nhị, tam thập lục…), nghệ thuật truyền thống (xẩm, ca trù, chầu văn, chèo cổ…), các chương trình tạp kỹ mang phong cách nghệ thuật đường phố (xiếc ảo thuật, tung hứng, hài hước…) diễn ra tại các địa điểm: Tượng đài Lý Thái Tổ, nhà Bát giác, khu vực tượng đài Cảm Tử, đền Ngọc Sơn, Trung tâm văn hóa hồ Gươm, khu vực đối diện tượng đài vua Lê Thái Tổ, khu vực đồng hồ Thụy Sỹ, vỉa hè Tràng Tiền Plaza...

Theo TTXVN