Tình khúc 12, chùm thơ chia tay tuổi học trò

22/05/2016 07:09
Tạ Quang Sum
(GDVN) - Những bài thơ trong "Chùm thơ chia tay tuổi học" này của thầy Tạ Quang Sum có thể sẽ làm bạn bồi hồi xúc động về một thuở vô tư cắp sách đến trường.

LTS: Tuổi học trò là tuổi ô mai, tuổi vô tư và trong sáng nhất.

Tình yêu tuổi học trò cũng nhẹ nhàng trong sáng như thế.

Mùa hè đến, thời khắc chia tay sắp tới, thầy giáo Tạ Quang Sum (nguyên Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) gửi tặng bạn đọc chùm thơ chia tay tuổi học trò đầy xúc động. 

Tòa soạn trân trọng giới thiệu cùng độc giả. 

Tình khúc 12, chùm thơ chia tay tuổi học trò (Ảnh minh họa từ plo.vn)
Tình khúc 12, chùm thơ chia tay tuổi học trò (Ảnh minh họa từ plo.vn)

Tình khúc mười hai
 
Em đi….vắng – lặng ngôi trường
Để hoa ươm lá …rợp vườn xuân xưa.
Chiều mưa buồn lắm …câu thơ.
“ ….Mắt trừng gửi mộng…..đêm mơ dáng Kiều…”

Em đi…thương nhớ bao điều
Giấu trong mắt đỏ hoen chiều chia li
Nắng hoàng hôn nhạt bờ mi
Rủ bao giọt đắng giăng qua thị thành.

Em đi…chiếc lá vợi cành
Lá theo sóng nước dập dềnh biển xa
Trăng mờ lên ngọn phù sa
Bóng người hóa đá, cuộc tình xám tro

Em đi…phai dáng học trò
Đôi chân chim sáo, cỏ non lề đường
Ra chơi đợi cuối sân trường
Ngoắc em ! em ngó ! em cười !
thương ơi !!!

Em đi…… điệu hò chơi vơi
Ai đem con sáo…..à ơi!..…sổ lồng….
Kể từ độ ấy…
vườn hồng
Vắng em,
mây dạt cuối trời xanh xao.

Thương mái trường xưa
                                                     
Một sớm mùa thu lá vàng bay
Một đàn con gái áo mới may
Những đôi giày mới và cặp mới
Thèn thẹn bên nhau buổi tựu trường

Thuở ấy rong chơi rất diệu thường
Những trai và gái rất thân thương
Chiều chiều rủ lại…năm - mười đứa
Trai cầm dây quay, gái nhảy dây

Lớp học, hai hàng bàn ghế mới
Trai ngồi bên nắng….gái bên kia
Có hôm mưa hắt vào cửa sổ
Trai chạy qua che, gái chạy về

Thầy gọi lên bảng những đầu giờ
Con gái “chào cờ”…ấp úng thưa
Con trai ra dấu…vờ dụi mắt
Hai đứa điểm không, tiếc ngẩn ngơ

Con đường buông lá liễu, rơi rơi
Con gái từng đôi trắng khoảng trời
Con trai ngồi đếm từng viên cuội
Mơ ….được lăn theo những gót hài

Thế rồi năm - tháng…mùa thi tới
Ước làm Quan Trạng buổi Vinh Quy
Con gái vai gầy như cánh hạc
Con trai, phai hết cả xuân thì

Hôm nay, sao…có nhiều màu quá!
Hoa đỏ, giăng lên nắng hạ vàng
Những dòng mực, tím trang lưu bút
Cho tà áo trắng mãi bâng khuâng

Cầm tay… nghèn nghẹn….lời yêu dấu
Hẹn nhau…lâu lắm… mới quay về
Rưng rưng nước mắt,chiều li biệt
Trường ơi !   thương lắm !…mái trường xưa !!!


Quê hương
 
Mỗi ngôi trường như một quê hương
Khi nghĩ đến chợt nhớ thời áo trắng
Nhớ nón nghiêng che, tóc dài trong nắng
Nhớ tuổi phượng hồng mực tím ngày xưa.

Nhớ hạ vàng…..chợt úa những cơn mưa
Chiều lướt thướt bóng ai về lối cũ
Những lúc buồn, lòng ta thường tự nhủ :
Mỗi ngôi trường thắm đượm bóng quê hương

Giờ còn đâu chùm hoa nắng dễ thương
Chợt hôm nào len lén vào lớp học
Cô bé ngồi bên tròn xoe mắt ngọc
Bỗng thẹn thùng chợt như ai ghé thăm

Bây giờ !!! nơi đất khách xa xăm
Sao ngôi trường vẫn hoài trong nỗi nhớ
Nhớ thuở học trò ….buồn vui vô cớ
Bởi ngôi trường như mỗi …một quê hương

Tạ Quang Sum