Vietnam’s Got Talent: 2 'vua tạp kĩ' Việt nói gì trước giờ lên sóng?

29/11/2012 14:44
Theo VOV Giao thông
Trước giờ lên sóng chính thức của chương trình Vietnam’s Got Talent vào Chủ nhật (2/12), NSƯT Thành Lộc và NSƯT Thanh Bạch đã có những chia sẻ đầy tâm huyết về chương trình.
Chỉ còn 3 ngày nữa, chương trình Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent sẽ chính thức trở lại trên sóng VTV3 phục vụ đông đảo khán giả xem truyền hình cả nước. Tiếp nối mùa đầu tiên thành công rực rỡ với lượng người xem (rating) cao kỷ lục, mùa thứ hai bắt đầu với 2 tháng tuyển sinh rầm rộ trên toàn quốc, nhiều tài năng đặc sắc đã được khám phá, hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả những màn trình diễn xuất sắc.

Đặc biệt hơn nữa, đây cũng đã lần đầu tiên 2 “ông vua tạp kĩ” nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc và nghệ sĩ ưu tú Thanh Bạch cùng có mặt trong 1 chương trình truyền hình thực tế dành cho mọi tài năng ở mọi lứa tuổi. Chắc hẳn sự kết hợp này sẽ hứa hẹn cho mùa thứ 2 của Vietnam’s Got Talent thêm nhiều màu sắc cùng những bất ngờ thú vị.

NSƯT Thanh Bạch và NSƯT Thành Lộc

Trước giờ lên sóng chính thức của chương trình, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc và nghệ sĩ ưu tú Thanh Bạch đã có những chia sẻ đầy tâm huyết về chương trình, về biệt danh “ông vua tạp kĩ” và về nhau khi hợp tác thực hiện Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent.

MC Thanh Bạch: “Chương trình phong phú và đa dạng ngoài sức tưởng tượng”

Được công chúng ưu ái dành tặng cho danh xưng “ông vua tạp kỹ” bởi khả năng khuấy động không khí và sự sáng tạo trong cách dẫn dắt chương trình, MC Thanh Bạch được xem là luồng gió mới, đầy hứng khởi đối với mùa thứ hai của chương trình Vietnam’s Got Talent.
MC Thanh Bạch
Một điều ít ai biết tới đó là ở mùa giải đầu tiên, Thanh Bạch đã từng nhận được lời mời đảm nhận vai trò MC từ BTC chương trình. Tuy nhiên, do không thu xếp được thời gian mà anh bỏ lỡ cơ hội được đồng hành cùng các thí sinh. Chính vì vậy, khi một lần nữa được tin tưởng gửi gắm vị trí dẫn dắt chương trình ở mùa thứ hai này.

NSƯT Thanh Bạch tỏ ra vô cùng hào hứng: “Đối với tôi trong năm đầu tiên khi tôi đã được mời làm MC tôi đã rất có thiện cảm với chương trình này nhưng khi trực tiếp tham gia chương trình mình mới thấy được sự phong phú và đa dạng ngoài sức tưởng tượng của mình. Mình tưởng tượng được 10 nhưng thực tế nó phong phú gấp 20, 30 lần. Chính điều này làm bản thân tôi bị thu hút, bị quyến rũ và chính khán giả sẽ có cơ hội được tiếp xúc và họ sẽ bất ngờ trong từng tập không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở tập tiếp theo”.

Qua quá trình đồng hành cùng các thí sinh, Thanh Bạch đã nhận ra được nhiều điều quý giá và quan trọng hơn cả giải thưởng mà chương trình mang lại cho các thí sinh. Bởi Vietnam’s Got Talent đã mở ra sân chơi mà nơi đó tất cả mọi người có thể thể hiện tài năng của mình và thắp sáng lên niềm đam mê một cách đầy nhân văn.
Đứng sau cánh gà cùng thí sinh và người thân để động viên tinh thần, anh nhanh chóng trở thành một điểm tựa tinh thần tuyệt vời của họ. Nói về những xúc cảm chân thật của thí sinh và cảm nghĩ của anh khi đồng hành cùng họ, anh cũng chia sẻ: “Tôi rất đồng cảm với các thí sinh, khi thì họ vui, khi thì là những giọt nước mắt, khi thì họ cười. Họ không diễn mà chính cảm xúc thật của họ dõi theo từng nhịp đập của người con của mình, người em của mình hay đơn giản là một người bạn thân. Tất cả tạo nên cảm xúc rất nồng nàn, điều đó thật đáng yêu vì chính những tình cảm của họ được thể hiện”.
Thành Lộc: “Mùa thứ hai ít nhốn nháo nhưng chất lượng cao”

Đã khá quen thuộc với khán giả truyền hình từ mùa đầu tiên của chương trình, “ông vua tạp kĩ” Thành Lộc trở lại mùa thứ hai với cùng một vai trò nhưng anh trở nên trầm lặng hơn, dù vẫn giữ được những nét tươi trẻ và hài hước vốn có.

Chia sẻ về việc cùng xuất hiện với “ông vua tạp kĩ” Thanh Bạch trong cùng một chương trình cũng như về biệt danh “ông vua tạp kĩ”, Thành Lộc cho biết:“Tôi vẫn nói rằng mình là một nghệ sĩ sân khấu, các kĩ năng tạp kĩ chỉ hỗ trợ thêm cho nghiệp sân khấu của tôi. Tuy nhiên, trong chương trình này tôi đến với tư cách là một giám khảo và anh Thanh Bạch đến với tư cách là một MC chứ chắc chắn không phải là một nghệ sĩ."

Màn kết hợp ngẫu hứng của hai "ông vua tạp kĩ"
Với tư cách là một giám khảo, nghệ sĩ Thành Lộc đánh giá mùa thứ hai ít sự nhốn nháo của cả khán giả lẫn thí sinh nhưng lại chất lượng cao hơn.

"Tôi lại thích như thế hơn vì đôi khi cái sự nhốn nháo quá sôi động và sự ủng hộ của các ủng hộ viên cũng làm chúng tôi cũng bị mất đi sự bình tĩnh cũng như sự sáng suốt nhất định để đánh giá chính xác tiết mục là hay hay là không hay", Thành Lộc chia sẻ.
Bộ ba giám khảo cùng MC Thanh Bạch hài hước sau cánh gà
Qua vòng loại sân khấu tại Hà Nội năm nay, Thành Lộc tỏ ra khắt khe hơn và đòi hỏi cao hơn từ các thí sinh, lí do của sự thay đổi này là bởi anh muốn các tiết mục năm nay có chất lượng cao hơn, chuyên nghiệp hơn sau khi rút kinh nghiệm từ mùa giải đầu tiên.
Chấm thi rất nhiều tiết mục đến từ mọi miền của đất nước, nghệ sĩ Thành Lộc đã đưa ra được những khái quát cơ bản về thí sinh của từng vùng miền. Đó là thí sinh Hải Phòng thì vô cùng ấn tượng ở thể loại popping, thí sinh Hà Nội thì đa dạng hơn và cũng ít…quậy phá hơn. Trong số đó, anh ấn tượng nhất với tiết mục Belly Dance của một bạn nam. Bạn đã trình bày tiết mục của mình một cách rất có mỹ thuật, kịch bản rất thông minh với tố chất của một người đàn ông thực sự.

Giám khảo Thành Lộc trên ghế nóng
Những chia sẻ của hai “ông vua tạp kỹ” thực sự khiến khán giả vô cùng háo hức và tò mò về các tiết mục trình diễn mới lạ, đặc sắc và đầy bất ngờ của mùa giải thứ 2 của “Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent”.
Theo VOV Giao thông