Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh khuyên các bạn trẻ đừng nên say sưa trong chiến thắng

21/08/2016 07:10
Thùy Linh
(GDVN) - “Những điều các bạn làm được đã tốt nhưng đừng say sưa trong chiến thắng, muốn chinh phục đỉnh cao, hãy tiếp tục nghiên cứu”, Đại tá Hoàng Xuân Vinh nhắn nhủ.

Ngày 20/8, tại Hà Nội diễn ra buổi giao lưu “Khát vọng chinh phục đỉnh cao” do Ban tuyên giáo thành đoàn Hà Nội tổ chức. 

Tại đây, các bạn đoàn viên, thanh niên Thủ đô được giao lưu giữa xạ thủ, Đại tá Hoàng Xuân Vinh cùng với đại diện thủ khoa xuất sắc bạn Đinh Xuân Chung – Thủ khoa xuất sắc Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia; Vũ Thị Thu Huyền – Thủ khoa xuất sắc Đại học Phòng cháy Chữa cháy xoay quanh hành trình trở thành “Nhà vô địch” và “Thủ khoa xuất sắc”. 

Chiến thắng chỉ có 1% là sự may mắn, 99% là rèn luyện

Trong buổi giao lưu, Đại tá Hoàng Xuân Vinh - Niềm tự hào của thể thao Việt Nam tại Thế vận hội Olympic Rio 2016 chia sẻ:

Bây giờ khi xem lại khoảnh khắc chiến thắng tôi vẫn thấy hạnh phúc, tôi thấy tự hào với bạn bè khi bước ra đấu trường quốc tế, một điều xưa đến nay không ai nghĩ thể thao Việt Nam làm được, đó là được hát quốc ca, giơ cao lá cờ đỏ sao vàng”.

Trước khi tham gia tôi cùng các đồng đội rất cố gắng tập luyện, chinh phục đỉnh cao đã khó, vượt bản thân còn khó hơn. Tôi đã thất bại rất nhiều, đã có lúc tôi nản lòng.

Tại Rio này, trước khi tham gia tôi tin rằng mình sẽ dành chiến thắng nếu như mình thực sự cố gắng” – đại tá Hoàng Xuân Vinh chia sẻ về suy nghĩ trước khi tham gia Thế vận hội.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh khuyên các bạn trẻ đừng nên say sưa trong chiến thắng ảnh 1
Hai thủ khoa xuất sắc và xạ thủ Hoàng Xuân Vinh kể về quá trình rèn luyện (Ảnh: T.L)

Nói về chặng đường khó khăn để tiến tới thành công, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tâm sự: “Tuổi thơ của tôi không được may mắn so với các bạn đồng trang lứa. Năm 4 tuổi mẹ tôi mất. Tôi, bố tôi và em tôi về sống tại Thụy Khuê. Lúc đó còn bao cấp nên rất khó khăn. 

Trong những năm tháng vất vả tôi đã cố gắng và được bố và mẹ kế mang lại tình cảm để tiếp bước trong sự nghiệp. Qua một quá trình dài thi đấu thành tích cao, mơ ước mình luôn luôn chiến thắng, thắng đối thủ và thắng mình trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Nhiều đêm trước trận đấu tôi không ngủ. Bởi vì tôi nghĩ nhiều quá, nghĩ là mình phải đi lên mục cao hơn người khác. Nhưng sau đó, những gì diễn ra đã đúng như tôi từng nghĩ. Tôi cho đó là sự thăng hoa trong nghề cùng khát khao chiến thắng”. 

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh khuyên các bạn trẻ đừng nên say sưa trong chiến thắng ảnh 2

Cuộc trò chuyện thú vị với chủ nhân Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á 2016

(GDVN) - Nguyễn Thế Quỳnh chia sẻ, sau lần thử sức đầu tiên với thứ hạng chót lại đưa Quỳnh đến với môn học này.

Nhớ về 22 giây ngắm bắn quyết định để giành huy chương vàng, đại tá Hoàng Xuân Vinh chia sẻ:

Giai đoạn cuối của cuộc thi chung kết, áp lực thường rất lớn. Khi biết mình nằm trong top giành huy chương, áp lực của tôi càng lớn hơn.

Ở phát bắn cuối cùng, tôi suy nghĩ rằng, mình cần phải quyết đoán hơn, bởi phát bắn đó có thể thành công hoặc thất bại, nhưng tôi tin mình sẽ làm tốt.

Trong giây phút ấy, đó là một sự xuất thần đồng thời, tôi không cho phép mình thất bại một lần nữa, bởi sẽ là niềm tiếc nuối và bất lực rất lớn”. 

Ai cũng có những giai đoạn cảm thấy mệt mỏi nhưng các bạn đừng nản lòng vì chúng ta phải cố gắng, nỗ lực và vượt qua thì mới chiến thắng được. Anh Vinh đã có những giây phút tưởng chừng không làm nên chiến thắng, nhưng vì tính tự ái, khát khao chiến thắng nên đã thành công. 

Với bộ môn bắn súng có nhiều đặc thù như cần sự tỉ mỉ, sự nhẫn nại và đam mê, bởi vì bắn súng là một chuỗi động tác, hành động tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại liên kết với nhau. Ví dụ anh Vinh phải đứng nguyên một chỗ từ 2 - 3 tiếng. Đứng yên và bắn súng tưởng không liên quan nhưng thực tế muốn ngắm và bóp cò tốt, phải tập bài tập tĩnh tâm. 

Nhiều lúc tôi thương VĐV của mình vì đưa ra bài tập khắt khe nhưng tôi biết muốn chiến thắng không hề đơn giản đặc biệt với các VĐV nước bạn giỏi hơn mình, mình chưa từng chiến thắng. 

Chiến thắng của Hoàng Xuân Vinh chỉ có 1% là sự may mắn, 99% là rèn luyện. Anh Vinh đã tập đến vài trăm ngàn lần chứ không phải một lần với viên đạn đó. 

Do đó, tôi mong bạn trẻ khát khao chiến thắng, vượt qua chính mình, trở thành người tài giỏi phục vụ đất nước
”, HLV Nguyễn Thị Nhung - Trưởng Bộ môn bắn súng (Tổng cục Thể dục thể thao) kiêm HLV trưởng đội tuyển quốc gia chia sẻ.

Niềm đam mê sẽ cháy mãi nếu chúng ta nuôi ý chí và hy vọng làm tốt hơn

Cũng giống như đại tá Hoàng Xuân Vinh, các bạn thủ khoa xuất sắc đã vượt qua nhiều khó khăn, thất bại. 

Bạn Đinh Xuân Chung, thủ khoa xuất sắc Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia cho biết, em là con út trong một gia đình có 5 anh chị em ở Hòa Bình.

Bố em từng tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, mẹ làm ruộng, gia đình có hoàn cảnh khá khó khăn nên chị gái đã phải nghỉ học sớm. 

Trước những khó khăn, động lực để giúp em vượt qua tất cả đều là từ gia đình. Khi nhìn bố vượt qua nỗi đau, khi nghe những lời động viên từ mẹ, em đã có sức mạnh để tiến bước. Bố em luôn nói rằng, khi gặp khó khăn, không thể nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, mà phải tự mình vượt qua khó khăn
", Chung chia sẻ.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh khuyên các bạn trẻ đừng nên say sưa trong chiến thắng ảnh 3

Tri thức không hình thành từ hoàn cảnh gia đình và nguồn gốc xuất thân!

(GDVN) - Sự lĩnh hội tri thức là sự chủ động của con người, từ các em học sinh và không có một ranh giới của hoàn cảnh gia đình nào có thể ngăn cản các em thành công.

Nhận thấy những thành công hiện tại chỉ là bước đầu và là một bước đệm bởi con đường phía trước còn rất nhiều chông gai, Chung dự định trong thời gian tới sẽ tích lũy kinh nghiệm, cố gắng rèn luyện để thực hiện ước mơ của mình là trở thành một giảng viên đại học và tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa.

Nói đến trường Phòng cháy chữa cháy, người ta thường nghĩ ngay đến những chàng trai vạm vỡ, rắn rỏi nhưng thủ khoa trường Đại học Phòng cháy chữa cháy năm nay lại là một cô gái xinh đẹp Vũ Thị Thu Huyền.

Ngoài thành tích học tập – nghiên cứu khoa học xuất sắc, bạn còn được ví như một “bông hồng thép” vì là một cao thủ taekwondo từng đoạt nhiều huy chương tại các Liên hoan võ thuật thanh niên Công an nhân dân; đặc biệt Huyền từng giành huy chương vàng Hội thi chung kết bắn súng, võ thuật thanh niên công an nhân dân.

Tâm sự về những khó khăn trải qua, Thu Huyền chia sẻ, bước chân vào trường Phòng cháy chữa cháy trải qua rất nhiều khó khăn, nhất là khi trường của mình thiên về dành cho các bạn nam.

Trong quá trình học tập, nữ thủ khoa đã phải nỗ lực rất nhiều, và có thể nói, khó khăn lớn nhất là vượt qua được bản thân mình.

Để đạt được thành tích hôm nay, ngoài nỗ lực, cố gắng bản thân, Thu Huyền cho biết, gia đình, nhà trường và bạn bè cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều.

Nữ thủ khoa nhắn nhủ tới các bạn sinh viên, thanh niên và đây cũng là phương châm mà Huyền luôn đặt ra trong suốt quá trình học tập và cuộc sống của mình rằng: “Tất cả những thành quả của mình chỉ xảy ra khi mình nỗ lực, cố gắng không ngừng”

Còn bạn Đinh Xuân Chung thì gửi gắm: “Chúng ta là những người trẻ, chúng ta hãy cùng cố gắng, cống hiến và lao động hết mình để cuộc sống và đất nước ta phát triển hơn”.

Niềm đam mê của chúng ta sẽ cháy mãi nếu chúng ta nuôi ý chí và hy vọng làm tốt hơn để thành công hơn nữa. Những điều các bạn làm được đã tốt nhưng đừng say sưa trong chiến thắng, muốn chinh phục đỉnh cao, hãy tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi.

Bên cạnh đó, trong cuộc sống có những thời khắc quyết định, bạn cần giữ cho tâm lý mình thật vững vàng để hành động, có như vậy cả quá trình rèn luyện mới thật sự có nghĩa”, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nhắn nhủ.

Thùy Linh