73 người chết vì tai nạn giao thông sau 3 ngày nghỉ lễ

03/05/2014 07:15
NHẤT NGÔN
(GDVN) - Chiều tối 2/5, tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong 3 ngày từ 30/4 đến 2/5, cả nước đã xảy ra 134 vụ TNGT, làm chết 73 người, bị thương 88 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 132 vụ, làm chết 71 người, bị thương 88 người (trong đó có 39 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 21 người). Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người.

Trong 3 ngày, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý trên 29.100 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt 15,56 tỷ đồng; tạm giữ 55 xe ôtô, 3.799 xe môtô.

Riêng trong ngày 2/5 trên phạm vi cả nước đã xảy ra 66 vụ TNGT, làm chết 37 người, bị thương 51 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 65 vụ, làm chết 36 người, bị thương 51 người (trong đó có 15 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 10 người). Đường sắt xảy ra 1 vụ làm chết 1 người.

73 người chết vì tai nạn giao thông sau 3 ngày nghỉ lễ ảnh 1
Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 30/4 có 32 vụ tai nạn giao thông làm 14 người chết và 20 người bị thương. Ngày 1/5, số vụ tai nạn giao thông tăng lên 36, số người chết 22 và bị thương 17 người.

Thống kê cho thấy, trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5 năm ngoái, cả nước xảy ra 240 vụ tai nạn khiến 110 người thiệt mạng và 185 người bị thương.

Sáng ngày 2/5, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên cho biết cơ quan này vừa lập hồ sơ xử lý một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 cán bộ, chiến sĩ công an thiệt mạng.

Theo đó, vào khoảng 10h30 ngày 1/5, chiếc Mitsubishi Pajero của đơn vị H47, thuộc Tổng cục Hậu cần và Kỹ thuật Bộ Công an, trong khi chở cán bộ lên Điện Biên đã gặp tai nạn nghiêm trọng ở một đoạn đường đèo dốc thuộc thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Sau cú va chạm, 5 người trong số những người trên xe bị hất văng ra khỏi xe, rơi xuống đường. Ngoài 1 người chết tại chỗ, số còn lại được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu cấp cứu. Song do bị thương quá nặng, 2 cán bộ có tên là Trần Sơn Tùng (33 tuổi) và Nguyễn Thành Nam (33 tuổi) đã tử vong.
Ba người khác gồm Trần Thanh Tùng, Lê Đình Huân và Phạm Văn Sính, sau khi được cấp cứu ban đầu, nhận thấy tình hình khá nghiêm trọng nên cả 3 đã được chuyển về Hà Nội để tiếp tục điều trị.
NHẤT NGÔN