Ảnh: Ông lão 80 tuổi, 5 đời vợ, ở nhà 2 tầng, 'xin ăn' hoa quả

02/01/2013 07:22
Trọng Trinh
(GDVN) - Với lưng thùng hoa quả mà những người hảo tâm vừa cho, ông lão "ăn xin" lựa chọn những quả ngon và ném những quả lão cho là hư, hỏng xuống vệ đường, trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của những người ít phút trước tận đáy lòng đã cảm thương cho số phận của lão.
Không còn đi nhặt củi mang về nhà, ông Vũ Văn Chử (80 tuổi , thôn Đức Diễn, xã Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) chuyển sang xin hoa quả.
Không còn đi nhặt củi mang về nhà, ông Vũ Văn Chử (80  tuổi , thôn Đức Diễn, xã Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) chuyển sang xin hoa quả.
Sau khi sự thật về việc ông Chử không phải đi nhặt củi, ăn xin để nuôi cháu, cũng không bị thương ở bụng, ở chân do chiến tranh, trong một lần quay trở lại xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội, phóng viên bất ngờ biết được ông Chử đã thôi nhặt củi và chuyển sang xin hoa quả ở dọc đường quốc lộ 32, nơi có rất nhiều quầy bán hoa quả vỉa hè.
Sau khi sự thật về việc ông Chử không phải đi nhặt củi, ăn xin để nuôi cháu, cũng không bị thương ở bụng, ở chân do chiến tranh, trong một lần quay trở lại xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội, phóng viên bất ngờ biết được ông Chử đã thôi nhặt củi và chuyển sang xin hoa quả ở dọc đường quốc lộ 32, nơi có rất nhiều quầy bán hoa quả vỉa hè.
Chỉ đi có một lát, cái thùng xốp của ông Chử đã đầy lên trông thấy.
Chỉ đi có một lát, cái thùng xốp của ông Chử đã đầy lên trông thấy.
Ông Chử đi vào tận nơi, xin hoa quả.
Ông Chử đi vào tận nơi, xin hoa quả.
Thấy ông lão "khổ", ai cũng cho, không nhiều thì ít.
Thấy ông lão "khổ", ai cũng cho, không nhiều thì ít.
Người chủ hàng lấy cam trong hộp cho lão.
Người chủ hàng lấy cam trong hộp cho lão.
Cái lưng còng khiến ông Chử đi mà mặt luôn gằm xuống đường.
Cái lưng còng khiến ông Chử đi mà mặt luôn gằm xuống đường.
Khi lão qua đường, nhiều người hảo tâm vừa cho lão hoa quả không khỏi ái ngại...
Khi lão qua đường, nhiều người hảo tâm vừa cho lão hoa quả không khỏi ái ngại...
... Họ lo trên con đường tấp nập xe cộ qua lại có người không cẩn thận sẽ va vào ông lão "khốn khổ"
... Họ lo trên con đường tấp nập xe cộ qua lại có người không cẩn thận sẽ va vào ông lão "khốn khổ"
Thấy ông lão loay hoay, một thanh niên đã chạy ra, đưa ông qua đường. Sang được đường, ông Chử dựng chân chống xe và kiểm tra lại thùng hoa quả, "thành quả" vừa xin được.
Thấy ông lão loay hoay, một thanh niên đã chạy ra, đưa ông qua đường.
Sang được đường, ông Chử dựng chân chống xe và kiểm tra lại thùng hoa quả, "thành quả" vừa xin được.
Ông Chử đứng đối diện với nơi mình vừa xin.
Ông Chử đứng đối diện với nơi mình vừa xin.
Cẩn thận lựa chọn những quả quýt không vừa ý, vứt ra khỏi hộp xốp trước khi quay về nhà.
Cẩn thận lựa chọn những quả quýt không vừa ý, vứt ra khỏi hộp xốp trước khi quay về nhà.
Cẩn thận lựa chọn.
Cẩn thận lựa chọn.
Thẳng tay ném xuống vệ đường.
Thẳng tay ném xuống vệ đường.
Những quả quýt không ngon của những người hảo tâm bị ném đầy xuống dải phân cách đường.
Những quả quýt không ngon của những người hảo tâm bị ném đầy xuống dải phân cách đường.
... Chọn lọc trước khi quay về nhà.
... Chọn lọc trước khi quay về nhà.
Trọng Trinh