Bắt đối tượng giết người đốt xác, cướp xe ôm để có tiền ăn chơi

01/12/2013 19:45
TRẦN KHÁNG - Minh Quyết
(GDVN) - Do ăn chơi, tiêu sài không biết tính toán và cần tiền về quê, đối tượng Vũ Văn Đạt, sinh năm 1993, ở thôn 4, xã Yên Thịnh (Yên Định, Thanh Hóa) đã thực hiện hành vi cướp xe, giết người và phi tang.
Cướp xe, giết người phi tang vì thiếu tiền tiêu xài
Chiều ngày 1/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Văn Đạt (SN 1993) HKTT ở thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.
Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 29/11, phòng PC45 nhận được tin báo của công an huyện Thường Tín về việc phát hiện một xác chết nam giới đã cháy đen, trên người có nhiều vết thương hở ở khu vực nghĩa trang gần chùa Đậu, thuộc địa bàn thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi.

Đối tượng Vũ Văn Đạt đang khai nhận hành vi gây gán của mình tại cơ quan điều tra
Đối tượng Vũ Văn Đạt đang khai nhận hành vi gây gán của mình tại cơ quan điều tra

Danh tính của nạn nhân sau đó được làm rõ là ông Mai Hồng Quảng (59 tuổi, ở Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình; tạm trú tại tổ 27, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Trước khi bị sát hại, ông quang đang làm nghề lái xe ôm ở khu vực bến xe Giáp Bát.

Xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản nghiêm trọng, Cơ quan điều tra đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ tham gia phá án. Trong đó, chủ lực là Đội Điều tra trọng án 2, đội Phòng, chống cướp và cướp giật tài sản.

Bằng các phương pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định nghi can trọng vụ án này chính là Nguyễn Văn  Đạt (SN 1993, trú tại thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, Thanh Hóa). Tới khoảng 4h00 sáng ngày 30/11, Đạt đã bị các trinh sát ập vào bắt giữ khi đang ngủ tại nhà riêng cùng bố mẹ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đạt đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Đạt, vì thiếu tiền tiêu xài nên hắn đã nảy sinh ý định giết người cuớp của.

Trong khi khai nhận Đạt đã kể về hoàn cảnh của mình, Đạt sinh ra trong gia đình kinh tế khó khăn nên Đạt bỏ học sớm và đi lên Hà Nội lang thang. Không có công việc ổn định phải đi làm thuê làm mướn, sống cuộc sống lang thang bất định, Đạt luôn gặp khó khăn về tiền bạc. Tuy nhiên, đối tượng không biết cố gắng làm ăn mà còn có tính cách hay khoe khoang, thích oai và ham chơi. Do đó, Đạt đã nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy ăn chơi, đua đòi.
Để có tiền tiêu sài cá nhân, Đạt liền nảy sinh ý định giết lái xe ôm để cướp tài sản rồi đốt xác phi tang nhằm che dấu hành vi của mình rồi bình thản đem xe cướp được về nhà cất giấu rồi mang đi cầm cố lấy tiền về quê.
Thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi (Thường Tín, Hà Nội) náo loạn vì vụ án dã man cướp xe ôm, giết người phi tang sáng ngày 29/11 vừa qua.
 Thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi (Thường Tín, Hà Nội) náo loạn vì vụ án dã man cướp xe ôm, giết người phi tang sáng ngày 29/11 vừa qua.
Gây án dã man đối với người đã từng chở mình 2 lần
Để gây án, Đạt đã chuẩn bị một con dao nhọn dài khoảng 20cm và cất trong túi áo khoác để thực hiện hành vi cướp của, giết người của Đạt. Sau đó Đạt đến bến xe Giáp Bát và thuê ông Quảng chở về nhà bạn ở Thường Tín.
Đạt kể lại tại cơ quan điều tra: Chiều ngày 28/10, Đạt đi xe buýt từ khu trọ đến bến xe Giáp Bát để bắt xe ôm. Ở bến xe, Đạt đến gặp ông Quảng làm lái xe ôm ở cổng bến xe Giáp Bát. Ông Quảng và Đạt đã quen biết từ trước vì Đạt từng đi xe ôm của ông Quảng hai lần trước.
Vào khoảng 19h ngày 28/11, Đạt đã thuê Quảng chở đến nhà bạn ở huyện Thường Tín với giá 150.000 đồng. Khi chở qua ga Thường Tín hơn 1km thì Đạt thấy đường vào chùa Đậu vắng vẻ nên bảo ông Quảng đi vào. Đến khu vực triền đê sông Nhuệ cạnh nghĩa địa thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi (Thường Tín, Hà Nội) Đạt bảo ông Quảng dừng xe để đi vệ sinh.
Sau khi đi vệ sinh xong, Đạt lợi dụng lúc lái xe ôm không đề phòng liền rút dao trong túi áo ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào gáy, bả vai, ngực và cổ của ông Quảng. 

Chiếc xe ôm của nạn nhân Mai Hồng Quảng
Chiếc xe ôm của nạn nhân Mai Hồng Quảng

Thấy nạn nhân đã chết, Đạt đã lấy xăng chảy từ chiếc xe đưa vào chai nước đang cầm trên tay. Sau đó, đối tượng đổ vào bụng, đầu, người nạn nhân châm lửa đốt rồi đạp nạn nhân xuống triền đê ngay sát nghĩa trang thôn Gia Phúc.
Gây án xong, Đạt lấy xe máy của ông Quảng đi về phòng trọ rửa chân tay và kiểm tra trong cốp xe máy nạn nhân thấy bên trong có: giấy chứng minh thư nhân dân, đăng ký xe máy của chiếc Jupiter màu đỏ, mang BKS: 29Y1-5881. Sau đó Đạt về ngủ tại phòng trọ của mình.
Đến khoảng 5h30 sáng ngày 29/11 hung thủ đi xe máy cướp được đến cửa hàng cầm đồ của anh Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1985) ở xóm Hoa – Phú Mỹ, xã Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội) cầm cố được 4,5 triệu đồng. 
Sau đó đối tượng nhanh chóng ra bến xe Mỹ Đình để bắt xe về quê để lẩn trốn. Tại bến xe, công an Hà Nội đã tóm gọn đối tượng và áp giải về cơ quan điều tra.
TRẦN KHÁNG - Minh Quyết