Ngày 8/6, Công an TP HCM đã tạm giữ Nguyễn Thị Mỹ Linh (38 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.
Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 6/6, anh Trí (38 tuổi) đang ngủ tại nhà ở đường 1B (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) thì nghe nhiều tiếng rên rỉ ở phòng sau. Chạy vào xem, anh thấy vợ và con gái 3 tuổi quằn quại kêu la. Cả hai được đưa đi bệnh viện nhưng các bác sĩ chỉ cứu được chị Linh.
Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu được chai thuốc có dòng chữ cảnh báo “không được uống” và một lá thư tuyệt mệnh của Linh. Trong thư chị này cho biết rất buồn vì mang nợ nhiều người, không có khả năng chi trả. Không có lối thoát nên chị muốn quyên sinh. Vì quá thương đứa con gái nhỏ, người mẹ quyết định “đưa” con đi cùng. Chị cũng không quên dặn chồng chăm sóc cậu con trai lớn.
*Tên nạn nhân đã được thay đồi.
Theo VnExpress