Mát mắt xem "phim Hàn" giữa làng Đại học
Làng Đại học Thủ Đức, TP.HCM nổi tiếng với phong cảnh hữu tình. Ngay trong các trường và các vị trí bên ngoài trường là địa điểm lý tưởng để nam nữ sinh viên hẹn hò với nhau, lâu ngày những nơi hẹn hò tình tứ ấy được sinh viên gọi là những “bến tình” sinh viên.
Ngày "diễn" chưa xong, tối diễn tiếp, ngày này qua ngày khác trở thành thói quen nếu không ra “bến tình” thì nhớ và mong. Đặc biệt, vào mỗi ngày thứ bảy (ngày máu chảy về tim theo quan điểm của giới trẻ) hay chủ nhật, chợ tình sinh viên nhộn nhịp và không còn nhiều đất để sinh viên “diễn” tự do.
Theo ghi nhận của chúng tôi, hàng ngày có tới vài trăm sinh viên í ới gọi nhau cùng ra Hồ đá. Đặc biệt, sinh viên năm nhất lúc nào cũng “sung” với “bến tình” vừa đẹp, lại được xem anh chị sinh viên khóa trước diễn "phim Hàn Quốc" xem “chơi”.
Xung quanh khu vực Hồ đá luôn có các quán cóc vây quanh, sẵn sàng cung ứng những món ăn nhanh cho sinh viên. Nhìn khắp ven các hồ, rất nhiều bịch ni lông, hộp nhựa, chai nước… ném bừa bãi thành nơi chứa rác bầy nhầy trôi nổi trên mặt nước.
Tương tự như ở hồ Đá, vành đai khuôn viên nhà điều hành ĐHQG cũng là địa chỉ hấp dẫn sinh viên đổ xô cập bến và tạo thành những mảng sáng tối ven trụ sở của một đô thị Đại học.
Theo em Nguyễn Hồng Liên, sinh viên năm 3 của một trường Đại học ở đây, cho biết: “Trước đây nhà điều hành Đại học Quốc gia còn chưa có hàng rào bao bọc, mỗi tối sinh viên còn tấn công vào trong khuôn viên để 'diễn' phim và thường làm khổ nhân viên bảo vệ. Hiện nay, khi đã có hàng rào bảo vệ thì nhiều nam nữ sinh viên ‘diễn’ ngay phía bên ngoài. Có khi, sinh viên đứng ngay trước cổng chính nhà điều hành mà ‘diễn’ vô tư”.
Nguy hiểm rình rập xung quanh "bến tình"
Từng cơn gió nhẹ thổi qua theo làn nước rập rờn cùng ánh đèn mờ ảo tạo nên bức tranh tuyệt đẹp trong làng Đại học. Tuy là nơi lý tưởng để sinh viên hẹn hò nhưng chính nơi đây vô hình chung tạo ra những kẽ hở để nhiều tệ nạn ẩn mình và núp bóng.
“Bến tình” hồ Đá, mỗi ngày có rất nhiều cặp sinh viên đến chơi là nơi có rất nhiều nguy hiểm. Tại địa điểm thơ mộng này là lãnh địa của quái xế, trộm cắp, hút chích…và đặc biệt ở đó có “hồ tử thần-hồ đá” là nơi ghi danh nhiều cái chết của sinh viên và công nhân cũng như người dân trên địa bàn.
Vào các ngày cuối tuần, trên các tuyến đường xung quanh hồ đá có hàng trăm quái xế với đủ những “chiến mã” khác nhau cùng đội đua phân tài cao thấp tại trường đua ‘bến tình’ của sinh viên. Nhiều cảnh tượng hãi hũng xuất hiện cùng tiếng nẹt bô kêu rú xé tan bầu trời yên ở ở hồ Đá. Khi gặp phải sự truy quét của lực lượng chức năng, quái xế thục mạng bỏ chạy hỗn loạn rất nguy hiểm đối với ai đang lưu thông trên đường.
Khi màn đêm buông xuống, nơi đây trở thành lãnh địa của các giang hồ nhí chuyên trộm cắp, trấn lột của cải của người đi đường. Ngoài ra, bến tình hồ Đá là “ổ” để các đối tượng chích hút ma túy làm nơi trú ngụ. Đi một vòng xung quanh "bến tình", chúng tôi phát hiện rất nhiều kim tiêm vứt ngổn ngang nằm trên xác cỏ và bên các bụi cây.