Về cuộc chiến vệ quốc 40 năm trước
Cuộc chiến trên Mặt trận phía Bắc, những gì đọng lại?
Kỷ luật Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lai Châu
Đảng đã nghiêm khắc không lý gì chính quyền lại lỏng tay
Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai vì hòa bình và thịnh vượng
“Động cơ không trong sáng” và bổn phận nêu gương
Bị côn đồ chém trọng thương ngay trước cổng nhà
Xã hội
(GDVN) - Được người quen mời sang uống nước, vừa ra đến cổng, ông Ngọc bị một nhóm thanh niên 4 người đi xe máy dùng dao chém trọng thương.
Sự việc bất ngờ ông Ngọc không kịp chống đỡ mà chỉ kêu cứu rồi bỏ chạy. Nhưng do bị chém thương nặng nên chỉ chạy được một đoạn, ông Ngọc đã gục xuống, bất tỉnh. Phát hiện sự việc người dân chạy ra thì nhóm côn đồ trên đã phóng xe bỏ chạy. Riêng ông Ngọc được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện nên thoát chết.
Công an uyện Đức Thọ đang điều tra danh tính nhóm côn đồ trên.
