Bi kịch gia đình người đàn bà giết chồng vì nghi ngoại tình

11/05/2012 10:20
Ngọc Khánh
(GDVN) - Trong phút nông nổi, Hạnh đã chuốc lấy cái án giết chồng. Đau đớn hơn, Hạnh đã làm cho 2 đứa trẻ vô tội thành trẻ mồ côi cha.

Những nhát dao oan nghiệt

Như Giáo dục Việt Nam đã thông tin, khoảng 4h ngày 9/5, trên địa bàn thôn Đồng Xung, xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, Hà Nội xảy ra vụ án giết người nghiêm trọng. Do nghi ngờ chồng cờ bạc, có quan hệ ngoài luồng nên lợi dụng lúc chồng ngủ say, Nguyễn Thị Hạnh (tức Hiền, SN 1985) dùng dao bầu đâm chết anh Ngô Kim Hùng (SN 1981). 

Về huyện Ứng Hòa những ngày này, đi đến đâu người dân cũng tụ tập bàn tán về câu chuyện kinh hoàng khiến cho vùng quê Đồng Tân không còn sự thanh bình như trước. Từ hôm anh Hùng mất, bố anh là ông Ngô Kim Lượng (57 tuổi) ngất lên ngất xuống mấy lần, phải đưa vào bệnh viện. 

Người thân của anh Hùng miêu tả lại hiện trường vụ án
Người thân của anh Hùng miêu tả lại hiện trường vụ án

Mùi hương trầm quyện vào trong cái nóng hầm hập ngày hè làm cho không khí càng trở nên ngột ngạt, khó chịu. Chia sẻ với chúng tôi câu chuyện gia đình, ông Lượng liên tục lấy khăn lau nước mắt. Dường như  nỗi đau mất con trai, con dâu vướng vào vòng lao lý, bia miệng để đời cùng với gánh nặng dưỡng dục 2 đứa cháu nội đang làm tan nát cõi lòng người đàn ông tuổi xế chiều này.
Ông Lượng kể lại: "Sau mấy ngày đi không về nhà, chiều ngày 8/5, thằng Hùng trở về mang theo 1 con gà và giục vợ nấu cơm. Chúng nó còn ăn uống trêu đùa vui vẻ lắm, không có thái độ gì gọi là gay gắt cả. Lúc 4h30' sáng ngày 9/5, tôi dậy cho gà ăn, quét dọn nhà cửa. Ngó sang nhà nó (vợ chồng anh Hùng ở riêng, ngay nhà bên cạnh) không thấy xe máy đâu, tôi lại thấy 2 cháu nội hỏi mẹ nó. Tôi bảo không biết đi đâu và linh cảm có chuyện không lành. Một lúc sau, ông Chánh văn phòng ủy ban lại chạy sang hỏi tôi là vợ chồng cái Hạnh có ở nhà không. Tim bắt đầu đập mạnh, tôi cố gắng chạy thật nhanh sang bên nhà thì thấy con trai nằm bất động. Trên ngực có nhiều vết thương, máu đầm đìa khắp nền nhà, bắn lên tường”.

Hung thủ chính là người đã từng đầu gối tay ấp gần chục năm qua với anh Hùng.
Hung thủ chính là người đã từng đầu gối tay ấp gần chục năm qua với anh Hùng.

Ngay sau đó ít phút, lực lượng công an điều tra có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh, khám nghiệm tử thi và cho biết hung thủ chính là người đã từng đầu gối tay ấp gần chục năm qua với anh Hùng. Nguyễn Thị Hạnh đã đến cơ quan công an đầu thú vì tội giết chồng.

Theo thông tin ban đầu, khi Hạnh đâm nhát đầu tiên vào ngực khiến anh Hùng giật mình định vùng chạy nhưng không được. Thấy vậy, Hạnh cầm dao chạy ra ngoài cửa nhưng lại quay vào đâm 3 nhát liên tiếp khiến chồng quỵ xuống.

Điều đặc biệt là ngay sau khi phạm tội, Hạnh vẫn còn có đủ bình tĩnh ném con dao bầu gây án xuống ao bỏ hoang trước cửa nhà. Hạnh không những không thấy sợ hãi, choáng váng khi giết người mà còn bình thản đi xe máy đến Công an huyện Ứng Hoà cách nhà hơn 5km để đầu thú. 
Sóng gió gia đình

Năm 2003, khi còn là sinh viên trường Cao đẳng nghề Lilama-1 ở Ninh Bình, anh Hùng tình cờ gặp Hạnh trong một lần về vùng Giẽ Thượng (huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Mặc cho sự ngăn cản quyết liệt của gia đình, anh Hùng vẫn quyết định tiến tới hôn nhân với Hạnh.

Hạnh là một nàng dâu tháo vát, biết làm ăn khi hết mở cửa hàng bán đồ lưu niệm, mỹ phẩm rồi quay sang cắt tóc, gội đầu. Tuy nhiên, cô cũng không phải là người thùy mị, nết na. Mỗi khi có việc không vừa ý là cô lại mắng con, quát chồng khiến anh Hùng phải nín nhịn, cho qua.

Vợ chồng anh Hùng thuở còn mặn nồng. Ảnh gia đình cung cấp
Vợ chồng anh Hùng thuở còn mặn nồng. Ảnh gia đình cung cấp

Thời gian gần đây, hàng xóm râm ran chuyện bồ bịch, cờ bạc, đỏ đen của anh Hùng. Chuyện này khiến cho cuộc sống vợ chồng Hạnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Thậm chí, Hạnh đã viết đơn ly hôn với thái độ kiên quyết. Sau nhiều lần hòa giải, họp gia đình không được, anh Hùng đã ký vào đơn ly hôn và chờ ngày tòa xử.
“Mấy ngày trước thằng Hùng không về nhà, cái Hạnh thường tỏ ra chán nản, bỏ cơm, bị ngất xỉu 2 lần trong nhà vệ sinh. Tôi phát hiện ra nên mới dìu vào nhà không thì đi viện lâu rồi. Dạo này, Hạnh thường nói với giọng tiêu cực, bất cần đời. Có lần, nó sang nhà tôi đề nghị tôi để lại cho nó cái nhà sau khi vợ chồng ly hôn nhưng tôi không đồng ý”, ông Lượng chia sẻ.

Theo phản ánh của một số người dân, con gái anh Hùng có kể về nỗi sợ hãi khi nhìn thấy mẹ để con dao bầu rất sắc ở đầu giường ngủ mấy ngày trước đó. Khi chúng tôi hỏi về con dao bầu này, ông Lượng nói không biết gì cả. Ông Lượng phỏng đoán: "Có thể, trước khi giết chồng, Hạnh đã suy nghĩ rất nhiều nên mới chán nản, bỏ ăn, ngất lên ngất xuống. Chính những suy nghĩ tiêu cực như vậy nên mới dẫn đến hành động mù quáng".

Tan nát cõi lòng người cha

Trong câu chuyện mà ông Lượng trao đổi, chúng tôi cảm nhận một sự day dứt của người bố hy sinh hết mình vi con cái. Ngỡ tưởng, sóng gió gia đình đã qua khi vợ chồng ông ra tòa ly hôn vào tháng 8/2008. Đơn thân gối chiếc, ông không đi bước nữa mà dành toàn bộ công sức của mình để chăm lo cho con cái với mong muốn vết thương mau lành.

Tổ ấm hạnh phúc đã tan nát sau những phút giây mù quáng.
Tổ ấm hạnh phúc đã tan nát sau những phút giây mù quáng.

Gần 30 năm làm trong ngành bưu điện, ông Lượng xin về hưu trước tuổi để có thời gian chữa bệnh và giúp con chăm sóc các cháu. Vợ chồng anh Hùng đã có 2 đứa con, cháu lớn 8 tuổi, cháu nhỏ 4 tuổi. Có nếp, có tẻ, căn nhà 3 tầng mới xây với đầy đủ tiện nghi, chắc hẳn đây sẽ là một tổ ấm hạnh phúc mơ ước của nhiều người. Khi con tim dần vui trở lại thì sự việc đáng tiếc này như một nhát dao vô hình đâm thấu tâm can những bậc sinh thành. Đau đớn khôn nguôi! 

Trong phút nông nổi, Hạnh đã chuốc lấy cái án giết chồng. Đau đớn hơn, Hạnh đã làm cho 2 đứa con bé bỏng thành trẻ mồ côi cha. Liệu rằng, trái tim non nớt của các bé có vượt qua nổi cú sốc tinh thần rất lớn này không! 

Vụ việc đã đặt ra những bài học đắt giá về đời sống vợ chồng trong thời buổi hội nhập hiện nay. Nếu bình tĩnh suy xét vấn đề, Hạnh sẽ không sai lầm! Cô là người có lỗi lớn nhất nhưng có lẽ cô cũng là người khổ tâm hơn bất cứ ai trong cuộc. Đằng sau những nhát dao nhẫn tâm là đỉnh điểm của sự căm hận mù quáng. “Giá như...”, lời muộn màng!

Điểm nóng

Nhà giàu "phát điên"... vì quá an nhàn, sung túc

Cơn lốc cá độ tràn qua giới trẻ: Những cuộc đời bị hủy hoại

Cận cảnh vụ hành hung dã man hai nhà báo tại Văn Giang qua ảnh

Giá nước sạch Hà Nội chuẩn bị tăng mạnh

Hai nhà báo bị đánh dã man: "Nơi chúng tôi tác nghiệp không hề bị cấm"

Phát hiện gần 14 tấn thịt thối bao bì Trung Quốc

Giây phút kinh hoàng hai phóng viên bị hành hung ở Văn Giang

Ngọc Khánh