Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Bị "triệt sản" vì ôm vợ hàng xóm

24/12/2012 08:07
Thấy vợ và gã hàng xóm quấn lấy nhau trong nghĩa địa vắng người, Nghĩa cần dao xông tới hô to: "Đồ phản bội" rồi đâm vào vùng kín của tình địch khiến anh này phải cắt một bên tinh hoàn, thương tật 18%.
Bi "triet san" vi om vo hang xom
Phạm Huy Nghĩa trước tòa. Ảnh: CAĐN

Sau khi lao động ở nước ngoài hết thời hạn trở về, Phạm Huy Nghĩa (30 tuổi, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) phát hiện vợ mình có biểu hiện quan hệ tình ái với người khác nên để tâm theo dõi.

19h30 ngày 5/4, thấy vợ chải chuốt, tô điểm son phấn rồi lặng lẽ lấy xe máy ra khỏi nhà trong đêm tối, Nghĩa bí mật lên xe máy bám theo. Đến xóm 14, xã Nghi Phong, Nghĩa thấy anh Võ Văn Thống (36 tuổi, ở sát vách) nhảy lên xe vợ mình ngồi, hai tay ôm chặt eo. Nghĩa mượn một con dao giắt vào người và tiếp tục bám theo cặp đôi.

Đến khu nghĩa địa hoang vắng, xa dân cư, Nghĩa thấy vợ và Thống dừng xe rồi quấn riết vào nhau. Không kìm được bức xúc trước sự phản bội của vợ và sự phá hoại hạnh phúc của gã hàng xóm, Nghĩa cầm dao xông đến hô to: “Răng bọn bây lại làm ri? Đồ phản bội!”. Dứt lời, Nghĩa vung dao đâm một nhát vào vùng kín của Thống khiến kẻ chiếm vợ hàng xóm bỏ chạy thục mạng. Chưa hết căm phẫn, Nghĩa đuổi theo đâm tiếp vào mông Thống.

Ngay sau đó, Thống được người dân đưa đến Bệnh viện Quân y 4 cấp cứu rồi được đưa ra Hà Nội phẫu thuật chữa trị cho “cậu nhỏ”. Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y, Thống phải cắt bỏ tinh hoàn bên phải do bị dập nát cùng 4 vết thương ở mông, thương tật vĩnh viễn 18%.

Nghĩa bị công an huyện Nghi Lộc truy tố về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Tin Thống bị “triệt sản” vì quan hệ bất chính với vợ Nghĩa lan nhanh khiến khắp làng trên xóm dưới bàn tán xôn xao và ai cũng bảo "cho đáng đời".

Tại phiên xét xử sơ thẩm do TAND huyện Nghi Lộc tổ chức, HĐXX tuyên phạt Phạm Huy Nghĩa 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng và phải bồi thường cho nạn nhân Võ Văn Thống 23 triệu đồng.

Cho rằng mức án của bị cáo là quá nhẹ, Thống viết đơn kháng án gửi TAND tỉnh. Tại phiên phúc thẩm ngày 15/12, Viện KSND tỉnh công bố bản cáo trạng. Khi vị đại diện viện kiểm sát đọc đến phần nội dung vụ án cả trăm người dân địa phương xã Nghi Thái ngồi dưới khán phòng xôn xao bàn tán. Khi chủ tọa phiên tòa gọi bị hại Võ Văn Thống đứng dậy trình bày thêm về mối quan hệ tình tứ giữa Thống và vợ bị cáo Nghĩa thì anh Thống khẳng định không có chuyện quan hệ tình ái.

Vị thẩm phán hỏi: “Không quan hệ bồ nhí thì sao lúc chập tối hai người lại chở nhau ra nghĩa địa rồi ôm nhau?”, anh Thống ấp úng: “Tại vì cô ấy hẹn đến chở nên tôi đi theo”. Câu trả lời ngây thơ của bị hại khiến mọi người ngồi dưới khán phòng không ai nhịn được cười.

Trong phần xét hỏi, thẩm vấn, bị cáo Nghĩa thừa nhận đã gây ra thương tích cho Thống, nhưng nguyên nhân sâu xa tất cả do Thống. Cũng vì mối quan hệ bất chính ấy mà cuộc sống gia đình bị cáo đổ vỡ, vợ chồng ly thân, để lại cho Nghĩa nuôi 2 con nhỏ, trong đó một đứa bị dị tật bẩm sinh. Giờ đây bị cáo đã nhận ra sai lầm, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt bởi sau khi xảy ra vụ việc, con cái giờ đây đang rơi vào cảnh khổ cực.

Sau khi xem xét các tình tiết và nguyên nhân sâu xa của vụ án, HĐXX cho rằng tòa sơ thẩm xử đúng người đúng tội nên tuyên bố giữ nguyên bản án sơ thẩm, bác đơn kháng cáo của bị hại.

Theo Công an Đà Nẵng