Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Bức thư của thiếu nữ dẫn gã nhân tình sát hại mẹ

12/10/2012 22:26
Cái tên Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1995), ngụ ấp An Bình, xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre từ lâu đã khá nổi tiếng đối với người dân bản xứ. 

Bởi lẽ, dù tuổi còn nhỏ nhưng Ngân đã sớm thích “đi rong” tụ tập bạn bè chơi bời trác táng. Gần đây, thị còn để lại trong lòng dân làng nỗi căm phẫn khi dẫn người tình về nhà giết chết mẹ ruột của mình để cướp tài sản.

Trong những ngày sống phiêu cùng chúng bạn, Ngân gặp và ăn ở như vợ chồng với Đặng Văn Út (SN 1982), ngụ tỉnh Vĩnh Long. Đến khi bụng mang dạ chửa thì thị mò về nhà thưa chuyện cùng mẹ ruột là bà Trịnh Thị Cương (SN 1969). Bị mẹ la mắng nên đứa nghịch tử này lên kế hoạch cùng người yêu giết mẹ cướp tài sản để làm lộ phí cho những ngày du hí sắp tới cùng người tình.

Viết thư tạ tội

Vào những ngày đầu tháng 9/2012, những cơn mưa tầm tã khi vào mùa, càng làm cho bầu không khí tang thương trong căn nhà nhỏ ở ấp An Bình trở nên ảm đạm và lạnh lẽo nhiều hơn.

Trên bàn thờ người mẹ xấu số Trịnh Thị Cương khói hương vẫn nghi ngút. Còn ở phía dưới là cả một nỗi đau của người chồng, người cha (ông Nguyễn Thanh Dũng) khi hung thủ giết chết vợ mình cũng chính là đứa con gái ruột của mình.

Giọt nước mắt của người đàn ông đau khổ này cứ rơi dài khi nhớ lại những nét chữ ngoằn ngoèo của đứa con gái để lại trước khi giết mẹ với nội dung:

“Đứa con bất hiếu của mẹ. Mẹ ơi vì hoàn cảnh hai đứa con quá khổ (Ngân và Út), ở trên anh Út cũng không được, hai đứa con định về đây sống để làm ăn, hai đứa con phải mượn đỡ của mẹ số vàng này, để xoay sở khi nào ổn định con sẽ gởi trả lại mẹ. Đứa con bất hiếu của mẹ (ký tên: Ngân)”.

Trong suốt buổi nói chuyện, ông Dũng không nói được lời nào ngoài những giọt nước mắt.

Chân dung nghịch tử Nguyễn Thị Kim Ngân
Chân dung nghịch tử Nguyễn Thị Kim Ngân

Những người dân địa phương cho chúng tôi biết, hai vợ chồng ông Dũng và bà Cương có với nhau hai mặt con là Ngân và người em gái tên Nguyễn Thị Diễm My (SN 2002).

Dù gia đình tuy không giàu có là mấy, nhưng đối với ông Dũng bà Cương con cái là tất cả nên họ rất yêu thương, chăm lo từng chút một. Cuộc sống của gia đình nhờ vào thu nhập từ nghề ngư dân của ông Dũng. Còn bà Cương ở nhà nội trợ và chăm sóc cho hai đứa con gái.

Ông Tư Hùng, ngụ cùng xóm với gia đình ông Dũng nghẹn ngào: “Tội cho chị Cương, người tốt vậy mà phải chết oan. Còn nhờ mấy năm trước khi con Ngân bỏ nhà đi, chị ấy khóc hết nước mắt. Vậy mà con nhỏ lại đành lòng xuống tay với mẹ nó”.

Theo lời ông Hùng, dù được cha mẹ yêu thương là thế nhưng Ngân từ nhỏ đã thể hiện đủ bản lĩnh của một “siêu quậy”. Học hành không ra gì nhưng chơi bời thì có tiếng.

Năm 2010, Ngân bỏ lại sau lưng những giọt nước mắt của người mẹ để lên Sài Gòn làm tiếp viên cho một quán karaoke. Và cũng tại đây, đứa con gái hư đốn này cặp bồ và sống với Út như vợ chồng, để rồi sau đó “rước” người tình về hạ sát mẹ.

Cái chết thương tâm của người mẹ

Nói về cái chết của bà Cương, nhiều người dân bản xứ vẫn còn ngỡ ngàng và đau xót.

Sau nhiều năm sống buông thả, Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bầu với Đặng Văn Út. Sống nơi thị thành không nghề nghiệp ổn định nên vào ngày 10/8/2012, Ngân đưa Út về nhà mẹ ruột xin được ở lại để sinh con.

Dù rất giận con gái nhưng bà Cương không thể làm ngơ mà bỏ mặc. Tuy nhiên vì sợ xóm giềng dèm pha nên bà Cương không đồng ý cho Út ở lại nhà mình. Nhưng với bản tính chai lì, Út vẫn tự do ra vào nhà mẹ vợ dù mình không được thừa nhận.

Trong những ngày lưu lại đây, Ngân và Út phát hiện bà Cương có đeo sợi dây chuyền vàng nên cả hai nảy sinh ý định chiếm đoạt rồi bỏ trốn. Vì cần tiền tiêu xài nên đứa con “trời đánh” này đã cùng người tình lên kế hoạch giết mẹ cướp của.

Sau khi đã thống nhất, ngày 14/8/2012, Út đi mua thuốc ngủ về cùng Ngân trộn vào nước lá sâm cho bà Cương ăn. Do đi làm về quá mệt cộng thêm thuốc ngủ nên bà Cương mơ màng vào giường nằm nghỉ (lúc này khoảng 18 giờ).

Nóng lòng muốn cướp sợi dây chuyền nên khi thấy mẹ chưa mê hẳn, Ngân hỏi Út “có cách nào đánh cho xỉu không”, Út chỉ vào cằm và nói “đánh vào hàm sẽ xỉu”. Sau đó Ngân đến bên giường mẹ giả vờ hỏi thăm sức khỏe, khi nghe mẹ than mệt thị ta pha thêm thuốc ngủ cho mẹ mình uống.

Đợi đến khuya mà mẹ vẫn chưa mê nên đôi tình nhân này quyết định khống chế. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ (dây trói tay chân, giẻ nhét vào miệng…), Út trực tiếp phóng lên ngực đè bà Cương rồi đánh đập vào đầu, nhét giẻ vào miệng.

Còn Ngân dùng dây trói tay chân bà Cương lại. Sau đó cả hai khiêng nạn nhân xuống đất dùng dây xích kim loại xích vào cột nhà.

Sau khi thấy mẹ bất tỉnh, Ngân cùng Út cướp lấy một sợi dây chuyền và một điện thoại cũ rẻ tiền của bà Cương rồi bỏ trốn lên Sài Gòn bán tiêu xài cá nhân. Chỉ 5 ngày sau khi ra tay giết mẹ, Nguyễn Thị Kim Ngân và người tình của mình đã bị bắt.

Mới đây, TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt mức án 18 năm tù cho đứa con bất hiếu này (đây là mức hình phạt tối đa cho bị cáo chưa thành niên). Còn người tình của thị, Đặng Văn Út phải nhận mức án tử hình về các tội “giết người, cướp tài sản” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đằng sau phiên tòa, dư luận địa phương cho rằng, rồi đây Ngân sẽ biết nỗi đau và tình yêu thương của người mẹ dành cho đứa con của mình là như thế nào? Có thể trong thời gian sắp tới, thị sẽ khóc, khóc với những giọt nước mắt hối hận muộn màng.

(Theo PNTD)