Cán bộ kiểm lâm bị bò tót húc gãy xương sườn

06/10/2011 07:03
C. Nguyên/Người lao động
Bất ngờ, con bò tót xông thẳng vào vị trí hai cán bộ kiểm lâm đang đứng và tấn công anh Ý tới tấp.
Chiều 5-10, ông Lê Đắc Ý, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (huyện Ea Kar, Đắk Lắk), cho biết trong lúc tuần tra, anh Hoàng Công Ý (SN 1974), Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm số 6, đã bị một con bò tót tấn công.
Sáng 5-10, anh Ý và anh Đặng Đình Từ (SN 1971, Trạm phó Trạm Kiểm lâm số 6), lên đường đi tuần tra rừng.
Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, trên đường đi, hai anh phát hiện một con bò tót chỉ cách chỗ đứng khoảng 10 m.
Bất ngờ, con bò tót xông thẳng vào vị trí hai cán bộ kiểm lâm đang đứng và tấn công anh Ý tới tấp. Sau ít phút, thấy anh Ý nằm im, con bò tót mới bỏ đi.
Ngay lập tức, anh Ý được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 333 (huyện Ea Kar). Tại đây, các bác sĩ cho biết anh Ý bị gãy xương sườn, xương chậu và bầm dập một số phần mềm trên cơ thể.
C. Nguyên/Người lao động