Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Chân dung gã “phi công trẻ” tàn độc đối với tình già

02/01/2013 17:24
Theo Cảnh Sát Toàn Cầu
Sau khoảng thời gian lén lút quan hệ tình cảm với một phụ nữ hơn mình 13 tuổi, Bùi Đình Toán lộ diện là tên giết người máu lạnh.
Hắn ra tay sát hại “tình già” của mình, rồi trói chân, tay, nhét giẻ vào mồm, bỏ xuống giếng. Tội ác của hắn đã bị công an vạch trần sau 40 giờ đấu tranh liên tục.
Đối tượng Bùi Đình Toán.

Đối tượng Bùi Đình Toán.

Căn nhà bà Đỗ Thị Thắng (57 tuổi, trú xóm Lâm Trường, xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) bình thường đã neo người, nay sau cái chết của bà càng trở nên trống vắng. Anh N. H. T., người con trai đầu của bà Thắng vừa từ xa mới về, không kịp đưa tang mẹ nên đứng thẫn thờ trước bàn thờ.
 
Khi chúng tôi bắt chuyện, anh T. nghẹn ngào, kể: “Tôi làm công nhân ở xa nên cứ vài ngày gọi điện thoại cho mẹ để hỏi thăm sức khỏe. Mấy hôm trước, tôi đã nhiều lần gọi điện về mà máy điện thoại của mẹ không đổ chuông nên bảo đứa em trai ở gần đó lên nhà tìm. Đứa em trai sang thấy nhà khóa cửa, tìm mãi không gặp mẹ.
 
Thông thường, mẹ tôi rất ít khi ra khỏi nhà, thế mà tự nhiên mất tích, điện thoại lại không gọi được nên tôi đã linh tính có chuyện chẳng lành đến với mẹ tôi. Ngay lập tức, gia đình đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương, rồi cùng với hàng xóm, chia thành nhiều hướng, lục soát khắp nơi, nhất là những khu vực hẻo lánh, góc khuất, song không có kết quả. Kiên trì tìm kiếm tại ao làng, giếng nước, thậm chí là những mô đất mới, nỗ lực tìm kiếm đã có kết quả.
Khoảng 20h30 nhân dân phát hiện xác bà Thắng bị kẻ ác giết hại, trói chân tay ném xuống giếng”. Cái chết thương tâm của bà Thắng khiến gia đình và mọi người xung quanh bất bình, sửng sốt vì bà Thắng vốn là phụ nữ tần tảo, chịu khó, hòa nhã với mọi người, không có điều tiếng gì. Vậy do đâu mà bà Thắng bị giết hại một cách dã man, tàn bạo cần có lời giải một cách thỏa đáng.

Ông Bùi Văn Xi – Trưởng Công an xã Trường Sơn (Lương Sơn) cho biết, chiều 25/10/2012, Công an xã Trường Sơn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc bà Đỗ Thị Thắng bị mất tích, không rõ lý do. Ngay sau khi nhận tin báo, với kinh nghiệm đấu tranh chống tội phạm, lực lượng Công an xã tổ chức họp bàn, nắm thông tin, đồng thời triển khai phương án truy tìm, làm rõ vụ việc.

Trước vụ án mạng dã man này, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Công an huyện Lương Sơn cùng các đơn vị nghiệp vụ thành lập Ban Chuyên án, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, làm rõ vụ án trong thời gian ngắn nhất, nhằm trấn an dư luận, củng cố lòng tin của nhân dân.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, trước khi hung thủ sát hại, ném xuống giếng, bà Đỗ Thị Thắng bị lột quần, trói chân, tay. Hung thủ còn sử dụng dây thừng, siết cổ nạn nhân. Thời điểm đó, mọi vật dụng trong gia đình bà Thắng vẫn nguyên trạng, không mất mát gì mà chỉ xê dịch do quá trình vật lộn, chống cự quyết liệt của nạn nhân. Do vậy, nghi vấn bà Thắng bị kẻ gian đột nhập cướp tài sản rồi sát hại được các điều tra viên giàu kinh nghiệm loại trừ. Nguyên nhân gây án của hung thủ là gì, động cơ, mục đích và tâm lý đối tượng gây án ra sao cần được điều tra, làm rõ.

Giếng nước, nơi tên Toán sau khi trói bà Thắng rồi ném xuống đó
Giếng nước, nơi tên Toán sau khi trói bà Thắng rồi ném xuống đó
Về nhân thân, bà Thắng là một phụ nữ 57 tuổi, ly thân chồng từ khá lâu, có hai người con trai, đều đã lớn và ở riêng. Vì lẽ đó mà bà thiếu thốn tình cảm, không có ai chia sẻ buồn vui, bà sống một mình cô quạnh. Tuy vậy, trong cuộc sống hằng ngày, bà Thắng rất hòa đồng với mọi người xung quanh, không gây xích mích với ai.

Tiến hành rà soát các mối quan hệ của bà Thắng, khoanh vùng, sàng lọc đối tượng thuộc diện nghi vấn, các điều tra viên tập trung vào đối tượng là người địa phương, có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy... Thông qua nguồn tin của quần chúng, thời gian gần đây, có một người đàn ông, trạc 40 tuổi, thường lén lút qua lại với bà Thắng. Người này có dáng người dong dỏng, da bánh mật, có biểu hiện tâm lý không ổn định, có nhiều hành động kỳ quặc.
 
Tập trung xác minh, thu thập thông tin về người đàn ông này, nhất là sau khi bà Thắng bị giết hại, người này tỏ thái độ dửng dưng, không hề hay biết mặc dù trước đó, 2 người có quan hệ khá thân thiết. Các điều tra viên có căn cứ khẳng định, đây chính là hung thủ sát hại bà Thắng. Đáng chú ý, trước đó, người này từng có 3 tiền án về các tội danh: giết người, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích, từng nhiều lần vào tù, ra trại. Là đối tượng thuộc diện quản lý đặc biệt của cơ quan chức năng.

Ngày 29/10, cơ quan điều tra ra quyết định triệu tập đối tượng Bùi Đình Toán (44 tuổi) là hàng xóm của bà Thắng để điều tra, làm rõ. Quá trình đấu tranh, khai thác, đối tượng đưa ra nhiều bằng chứng nhằm chứng minh mình vô tội như: thời điểm đó, hắn gặp người quen ở nơi khác, hay đang đi làm việc... Tuy nhiên, khi các điều tra viên yêu cầu gặp người chứng kiến, đối tượng tỏ rõ sự bối rối. Chỉ đến lúc này, đối tượng mới cúi đầu nhận tội, thừa nhận toàn bộ tội ác tày trời của mình.

Là hàng xóm của nhau, biết bà Đỗ Thị Thắng hơn mình 13 tuổi, song Toán vẫn thường lén lút qua lại, quan hệ tình cảm với bà Thắng. Mối tình “già nhân ngãi, non vợ chồng” này kéo dài khoảng một năm mà nhiều người địa phương không hề hay biết. Mặc dù đã có gia đình, Toán không tu chí làm ăn, chăm sóc vợ con mà thường dao du, tiếp xúc với đối tượng xấu. Bản thân Toán có nhiều tiền án, tiền sự, nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của cơ quan điều tra, song vẫn chứng nào tật nấy, Toán có tính khí thất thường, côn đồ, thường hay la mắng vợ con, hàng xóm.

Chiều 25/10/2012, vợ Toán về quê ăn giỗ, ngủ lại nhà người quen. Toán đang tưới rau trong vườn thì nhận thấy bà Thắng có mặt ở nhà. Toán chui tắt qua bờ rào, sang nhà thấy bà Thắng đang đứng trước vườn cỏ. Giống như những lần trước, Toán liền lao vào, sử dụng sức mạnh, ôm hôn, định quan hệ tình dục với bà Thắng. Song bà Thắng không chấp thuận, đẩy Toán ra. Phẫn uất vì ham muốn của mình không được đáp ứng, Toán liền xô người phụ nữ này ngã xuống rồi dùng tay siết cổ, cho đến khi thấy bà Thắng nằm ngất lịm thì Toán mới buông tay ra.

Như một tên sát nhân bệnh hoạn, Toán lột quần nạn nhân trói chân, lột áo trói tay gập cánh ra phía sau. Tiếp đó, hắn xé ống tay áo nhét vào miệng bà Thắng rồi đi vào nhà bếp lấy một con dao cắt dây thừng tiếp tục cuốn quanh cổ nạn nhân. Trói xong, hắn vác nạn nhân ra sau, thả xuống giếng rồi thản nhiên về nhà ngủ, cho đến khi bị cơ quan điều tra triệu tập. Sự lạnh lùng đến vô cảm của tên sát thủ khiến mọi người xung quanh ghê sợ.

Trao đổi với Thượng tá Bạch Chí Điền – Trưởng Công an huyện Lương Sơn, được biết: “Mặc dù vụ án xảy ra vào chiều tối, vào thời gian trên lại do ảnh hưởng của cơn bão số 8 nên hung thủ kịp thời xóa hết tang chứng. Tuy nhiên, trước một vụ giết người man rợ như vậy, chúng tôi đã xác lập chuyên án, nhanh chóng đưa hung thủ ra ánh sáng để xử lý theo pháp luật. Hiện nay chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ ban đầu để bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra mở rộng”.
Theo Cảnh Sát Toàn Cầu