Cháy nhà, 2 chị em gái chết ngạt thương tâm trong phòng ngủ

17/09/2013 16:07
Ngọc Luân
(GDVN) - Nhà bị khóa trái bên ngoài, 2 bé gái con chủ nhà bị thiệt mạng do ngạt thở khi vụ cháy xảy ra trong lúc còn đang ngủ say. Đây là vụ cháy lớn thứ 3 liên tiếp trong vòng 3 ngày qua tại TP, HCM.

Đến trưa nay, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Sở cảnh sát PCCC TP. HCM vẫn đang tiếp tục phối hợp cùng công an quận 2 khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại căn nhà số 15/12 đường số 7, phường Thạnh Mỹ Lợi - quận 2, để làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến hai chị em gái chết thương tâm.

Vụ cháy được phát hiện bởi những người dân đi tập thể dục, vào lúc 4h sáng nay, ngày 17/9/2013, tại căn nhà số 15/12 đường số 7, phường Thạnh Mỹ Lợi - quận 2, làm 2 cô bé gái con chủ nhà bị chết ngạt thương tâm khi vẫn còn đang ngủ mê trong phòng.

Toàn bộ vật dụng đắt giá trong nhà đều bị ngọn lửa gây hư hỏng nặng.
Toàn bộ vật dụng đắt giá trong nhà đều bị ngọn lửa gây hư hỏng nặng.

Hai nạn nhân của vụ cháy được xác định là cháu bé Nguyễn Thị Kim Huyền (14 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Lương Định Của, quận 2) và em gái Nguyễn Thị Thanh Hương (10 tuổi, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi - quận 2).

Theo người dân chứng kiến vụ hỏa hoạn kể lại, vào khoảng 4h sáng cùng ngày họ phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút, kèm theo mùi khét xuất phát từ căn nhà 2 tầng của anh Y. Mọi người liền truy hô, đồng thời cùng tìm cách phá cửa vào nhà ứng cứu, rồi sau đó điện báo cơ quan chức năng.

Tuy nhiên chỉ ít phút sau khi người dân phát hiện sự việc, ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà, lửa bắt vào nhiều vật dụng, đồ đạc trong nhà cháy lan từ tầng trệt lên tầng 2. Lúc này trong nhà, hai chị em Hương và Huyền vẫn còn đang say ngủ.

Chiếc xe SH của chủ nhà bị thiêu rụi. Nhận định ban đầu thì đây là nguyên nhân bắt nguồn của vụ hỏa hoạn
Chiếc xe SH của chủ nhà bị thiêu rụi. Nhận định ban đầu thì đây là nguyên nhân bắt nguồn của vụ hỏa hoạn

Theo ông Phạm Văn Tường, người hàng xóm thân thiết kế bên nhà anh Y cho biết, khoảng 3g50, khi đang ngủ thì nghe mọi người hô hoán có cháy, ông chạy ra và thấy khói đen bốc lên nghi ngút từ nhà anh Y. Biết vợ chồng anh Y đã đi ra chợ từ sáng nên sau khi gọi điện cho ông Y, ông Tường đã trèo qua tường phá cửa leo lên lầu 1, tại đây ông phát hiện 2 bé gái nằm co quắp trên nệm, khắp mình bao phủ bởi khói đen.

Ông Tường và người dân trong xóm đã nhanh chóng đưa 2 bé gái đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng cả 2 cháu đã tử vong ngay sau đó.

Nhận tin báo, phòng cảnh sát PCCC quận 2 đã điều động lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, cứu người. Được phong tỏa kịp thời nên may mắn là ngọn lửa chưa thể lan rộng ra các nhà xung quanh. Sau gần 30 phút tích cực chiến đấu, ngọn lửa cũng được khống chế hoàn toàn.

Tại hiện trường, toàn bộ tài sản, đồ dùng sinh hoạt, vật dụng bên trong căn nhà đã bị thiêu rụi.

Được biết, trước thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn anh Y và chị T đi chợ về, họ vào nhà dựng chiếc xe SH tại tầng trệt, lấy chiếc xe khác rồi sau đó khóa cửa nhà ra chợ bán hàng. Hiện thi thể hai bé gái cũng đã được chuyển đến nhà xác bệnh viện để khám nghiệm sau đó.

Theo như lời thuật lại của anh Nguyễn Văn Y (44 tuổi, quê Hải Dương), cha của 2 cháu bé nạn nhận kể lại, khoảng 3h sáng cùng ngày, ông Y và vợ là chị Lê Thị Chung (39 tuổi, quê Thanh Hóa) rời khỏi nhà để lấy thịt heo về bán. Trước khi đi, anh có ngửi thấy mùi khét, nhưng lại chủ quan không nghĩ các thiết bị điện trong nhà bị chập, nên không kiểm tra mà vẫn khóa cửa ra đi như mọi khi.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Đến gần 4h sáng cùng ngày, khi nhận được điện thoại của người hàng xóm, ông Y hốt hoảng chạy về thì chứng kiến cái chết đau lòng của 2 cô con gái. 

Được biết vợ chồng anh Y từ Thanh Hóa vào TP. HCM thuê lại ngôi nhà nói trên từ 3 năm nay để ở. Hai vợ chồng anh làm nghề buôn bán thịt heo tại chợ Bình Khánh – quận 2

Sau khi đáp cháy được dập tắt, cơ quan Cảnh sát Điều tra công an TP. HCM đã có mặt niêm phong căn nhà, khiển khai công tác khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Nhận định ban đầu từ cơ quan điều tra, ngọn lửa có thể phát ra từ chiếc xe SH dựng trong nhà, khói tỏa lên lầu 1, vị trí hai bé đang ngủ khiến cả 2 bị ngạt thở, dẫn đến tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngọc Luân