Chiếc xe máy được trả về với chủ sau 10 ngày bị đánh cắp

22/12/2017 07:09
Ngọc Quang
(GDVN) - Ngày 21/12/2017, Đội Cảnh sát Giao thông số số 2 đã tiến hành trao trả chiếc xe Honda Lead cho chủ nhân bị mất cắp.
Đại úy Nguyễn Tuấn Cường – Phó Đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông số 2 trao trả chiếc xe cho chị Nguyễn Thị Hương. ảnh: GDVN.
Đại úy Nguyễn Tuấn Cường – Phó Đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông số 2 trao trả chiếc xe cho chị Nguyễn Thị Hương. ảnh: GDVN.

Người bị mất chiếc Honda Lead 125cm3 là chị Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1992, trú tại xã Hương Vỹ, Yên Thế, Bắc Giang).

Đáng chú ý là chiếc xe trên mới bị mất cắp cách đây 10 ngày, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Giao thông số 2 đã phát hiện, xác minh và chủ động báo cáo lãnh đạo hoàn thiện hồ sơ để trả lại tài sản cho chị Hương.

Chiếc xe máy được trả về với chủ sau 10 ngày bị đánh cắp ảnh 2

Đại úy Cảnh sát được nhân dân tin yêu, quý trọng

Có mặt tại Đội Cảnh sát Giao thông số 2 để nhận lại chiếc xe, chị Hương rất xúc động đã viết thư cảm ơn gửi tới Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt, Ban Chỉ huy Đội Cảnh sát Giao thông số 2.

Đặc biệt, chị Hương gửi lời cảm ơn tới đồng chí Đại úy Nguyễn Tuấn Cường – Phó Đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông số 2, và Đại úy Ngô Tuấn Nam - Cán bộ đội Cảnh sát Giao thông số 2 đã trực tiếp phát hiện, thu giữ, điều tra, xác minh, tận tình giúp đỡ, hoàn thiện thủ tục giúp chị Hương nhận lại được tài sản đã mất.

Trong thư cảm ơn, chị Hương viết: “Xin chúc các anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục là những gương điển hình vì nhân dân phục vụ”.

Chị Nguyễn Thị Hương xúc động viết thư cảm ơn các chiến sĩ đã tìm và trả lại chiếc xe bị đánh cắp 10 ngày trước. ảnh: GDVN.
Chị Nguyễn Thị Hương xúc động viết thư cảm ơn các chiến sĩ đã tìm và trả lại chiếc xe bị đánh cắp 10 ngày trước. ảnh: GDVN.

Trước đó, qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, Đội Cảnh sát Giao thông số 2 đã tạm giữ chiếc xe mô tô nói trên do vi phạm luật giao thông đường bộ.

Chiếc xe máy được trả về với chủ sau 10 ngày bị đánh cắp ảnh 4

Những chuyện nào ai biết của các "anh cảnh sát mặt đường"

Quá trình xử lý, người vi phạm không đến giải quyết, nhận thấy dấu hiệu bất thường, Đại úy Nguyễn Tuấn Cường đã trực tiếp xác minh làm rõ.

Sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Đại uý Cường đã liên lạc được với Công an xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang và tìm cách liên lạc được với chị Hương.

Chị Hương cho biết, do sơ ý nên bị kẻ gian lấy mất chiếc xe vào ngày 9/12/2017 tại địa bàn phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Trước đó vào ngày 7/12/2017, Đội Cảnh sát Giao thông số 2 đã trao trả 4 chiếc xe mô tô cho người dân bị mất trộm.

Đây là những việc làm ý nghĩa thiết thực giúp đỡ nhân dân hưởng ứng phong trào "Mỗi ngày mỗi người làm những việc tốt vì nhân dân phục vụ" của Phòng Cảnh sát Đường bộ - Đường sắt Công an thành phố Hà Nội.

Ngọc Quang