Chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của đất trời từ "Nóc nhà Đông Dương"

02/12/2011 07:03
Hoàng Lâm
(GDVN) - Đỉnh Phan-Xi-Păng hay còn được gọi là "Nóc nhà Đông Dương" cao tới 3.143m là một bảo tàng thiên nhiên kỳ vĩ mà ai cũng muốn chinh phục một lần.
Phan Xi Păng, Fansipan, hay Phan Si Phăng là ngọn núi cao nhất Việt Nam, cũng là cao nhất trong ba nước Đông Dương nên được mệnh danh là "Nóc nhà Đông Dương" (3.143 m). Phan Xi Păng thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn, cách thị trấn Sa Pa khoảng 9 km về phía tây nam, nằm giáp hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu thuộc vùng Tây bắc Việt Nam. Theo tiếng địa phương, núi tên là "Hủa Xi Pan" và có nghĩa là phiến đá khổng lồ chênh vênh.
Phan Xi Păng, Fansipan, hay Phan Si Phăng là ngọn núi cao nhất Việt Nam, cũng là cao nhất trong ba nước Đông Dương nên được mệnh danh là "Nóc nhà Đông Dương" (3.143 m). Phan Xi Păng thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn, cách thị trấn Sa Pa khoảng 9 km về phía tây nam, nằm giáp hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu thuộc vùng Tây bắc Việt Nam. Theo tiếng địa phương, núi tên là "Hủa Xi Pan" và có nghĩa là phiến đá khổng lồ chênh vênh.
Dãy Hoàng Liên chạy dài 280 km từ Phong Thổ (Lai Châu) về đến tỉnh Hoà Bình, bề ngang chân núi ở đoạn rộng nhất lên tới 75km và đoạn hẹp nhất là 45km, gồm 3 khối núi lớn, khối Bạch Mộc Lương Tử, khối Phan-Xi-Păng và khối Pu Luông được mệnh danh là nóc nhà Tổ quốc.
Dãy Hoàng Liên chạy dài 280 km từ Phong Thổ (Lai Châu) về đến tỉnh Hoà Bình, bề ngang chân núi ở đoạn rộng nhất lên tới 75km và đoạn hẹp nhất là 45km, gồm 3 khối núi lớn, khối Bạch Mộc Lương Tử, khối Phan-Xi-Păng và khối Pu Luông được mệnh danh là nóc nhà Tổ quốc.
Đỉnh Phan-Xi-Păng là một bảo tàng thiên nhiên kỳ vĩ mà nổi bật là thảm thực vật với hơn 700 loài đặc hữu và quý hiếm.
Đỉnh Phan-Xi-Păng là một bảo tàng thiên nhiên kỳ vĩ mà nổi bật là thảm thực vật với hơn 700 loài đặc hữu và quý hiếm.
Hoa rừng trên đỉnh Phan Xi Păng
Hoa rừng trên đỉnh Phan Xi Păng
Những đóa hoa rừng kì lạ không bao giờ tìm thấy ở dưới xuôi
Những đóa hoa rừng kì lạ không bao giờ tìm thấy ở dưới xuôi
Gió mây như hoà quyện với rừng cây, có lúc xoè tay tưởng như có thể nắm được mây.

Gió mây như hoà quyện với rừng cây, có lúc xoè tay tưởng như có thể nắm được mây.

Phan-Xi-Păng với những điều kỳ thú luôn là điểm đến của những người say mê leo núi

Phan-Xi-Păng với những điều kỳ thú luôn là điểm đến của những người say mê leo núi 

Thảm thực vật ở đây được chia làm nhiều tầng bậc
Thảm thực vật ở đây được chia làm nhiều tầng bậc
Sự hoành tráng của Phan Xi Păng có một sức hút kì lạ
Sự hoành tráng của Phan Xi Păng có một sức hút kì lạ 
Bồng bềnh huyền ảo giữa mây trời
Bồng bềnh huyền ảo giữa mây trời

Để lên được đỉnh Phan Xi Păng, không phải ai cũng làm được !
Để lên được đỉnh Phan Xi Păng, không phải ai cũng làm được !




Hoàng Lâm