Chồng cũ bà D nói về hung thủ cắt chân chị gái tại bệnh viện Xanh Pôn

04/01/2014 13:57
Minh Hương
(GDVN) - "Khương là một người ăn chơi. Trước kia Khương đã từng sang Tiệp, rồi trốn sang Đức, ăn chơi hết tiền bên đó nên đến khi quay trở về Việt Nam chẳng còn gì..."

Như Báo Giáo dục Việt Nam đưa tin: Bà D, vốn là bệnh nhân khoa Sọ não (khu điều trị bệnh nhân nặng), Bệnh viên Xanh Pôn nhưng vừa phải trải qua một đêm  kinh hoàng. Lúc hơn 2h sáng ngày 02/01/2013, Trần Tuấn Khương ( SN 1971, phố Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã xông vào giường bệnh để cắt chân bà trước sự chứng kiến của những người bệnh. Đắng lòng hơn qua xác minh của những người bệnh nhân có mặt trong bệnh viện thì người đàn ông gây án chính là em của bà D. 

Nghe thấy tiếng kêu thảm của bà, nhiều người có mặt hết sức bàng hoàng, kinh hãi khi chứng kiến cảnh cắt chân bà D.

Anh Thắng, bệnh nhân tại Khoa Sọ não, Bệnh viện Xanh pôn chứng kiến sự việc vẫn chưa hết run sợ, cho biết: “Quá đau đớn bà D giãy giụa rơi xuống đất mới thoát khỏi bàn tay của kẻ “ác man”.

Sau khi gây ra đau đớn cho người thân, cậu em út của nạn nhân mặt cô hồn cầm dao lăm lăm khiến nhiều bệnh nhân phát hoảng.

Đối tượng Khương tại cơ quan công an. Ảnh: T.Q.
Đối tượng Khương tại cơ quan công an. Ảnh: T.Q.

Sáng 4/1, ông Nguyễn Lưu Tuấn, chồng cũ của nạn nhân vụ cắt chân ở bệnh viện Xanh-Pôn đã tức tốc đi xe từ Bắc Ninh lên Hà Nội để thăm vợ và con. Tuy nhiên, do không có số liên lạc, bảo vệ bệnh viện không cho vào, ông Tuấn đã về nhà của vợ cũ (bà D - PV) đợi nhưng hiện giờ vẫn chưa gặp được người thân.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, ông Tuấn cho biết: “Lúc đầu có những thông tin không chính xác cho rằng con gái ông là V cùng cậu của mình gây án nhưng ông Tuấn không tin và bác bỏ thông tin đó. "Tôi không tin con gái tôi lại gây ra vụ việc đó, vì con gái tôi tính tình rất ngoan, đặc biệt là rất thương mẹ”. Ông Tuấn cho biết.

Ông Tuấn cho biết, hiện ông đang sống ở Bắc Ninh cùng gia đình mới. Sau khi nghe thông tin trên báo chí, ông tỏ ra rất lo lắng và hoang mang, vì vậy ngay lập tức hôm nay (4/1) đã lên Hà Nội với ý định tìm thăm bà D và xem tình hình của con gái. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại ông vẫn chưa gặp được cả vợ cũ và con gái. Ông Tuấn cho biết, ông sẽ đợi ở nhà của vợ cũ và đến chiều nếu không gặp được con gái, ông sẽ về Bắc Ninh.

Được biết, ông Tuấn và bà D. ly hôn từ năm 1996, khi cô con gái duy nhất là Vân được 6 tuổi. 

Về phía bà D. ông Tuấn cho biết, bà D là một người hiền lành, ít nói, sống kín đáo. Hiện bà đang công tác ở Viện Sân khấu điện ảnh. Về thông tin bà bị bệnh não, ông cũng không hay biết, vì lâu nay ông không có số liên lạc. Ông chỉ biết thông tin vụ việc sáng ngày 2/1 qua phương tiện truyền thông.  

Ông Nguyễn Lưu Tuấn, chồng cũ của nạn nhân vụ cắt chân ở bệnh viện Xanh Pôn
Ông Nguyễn Lưu Tuấn, chồng cũ của nạn nhân vụ cắt chân ở bệnh viện Xanh Pôn 

Về phía “em rể” (người cắt chân bà D – PV). ông Tuấn nhận định: “Nhiều khả năng là do Khương, em trai bà D trong tình trạng không tỉnh táo do dùng ma túy nên đã làm việc đó, còn Vân là đứa con gái thương mẹ hết lòng nên không thể nào có động cơ gì để làm việc đó”. 

Theo tôi được biết, Khương là một người ăn chơi. Trước kia Khương đã từng sang Tiệp, rồi trốn sang Đức, ăn chơi hết tiền bên đó nên đến khi quay trở về Việt Nam chẳng còn tài sản gì.

Vân vừa tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, từ xưa rất ngoan ngoãn, hiền lành. Đặc biệt, từ khi bố mẹ ly hôn, tôi cũng rất ít khi đi lại thăm hai mẹ con do bị ông bà ngoại cấm đoán. Không biết vì lý do gì nhưng cũng từ đó, mỗi lần lên thăm con gái, Vân đều tỏ ra rất thờ ơ với tôi. Và V cũng không cho tôi số điện thoại để liên lạc, vì thế bây giờ, dù rất muốn hỏi thăm tình hình của con, lo lắng cho con, nhưng tôi cũng không có cách nào liên lạc được” – ông Tuấn buồn rầu chia sẻ.

Sở Y tế Hà Nội ra công văn báo cáo vụ việc

Trong công văn của Sở Y tế có ghi: Khoảng từ 1h30 đến 2h45 ngày 02/01/2014, điều dưỡng trực tại khoa Phẫu thuật thần kinh theo dõi thấy người nhà đang xoa bóp cho bệnh nhân Dung, điều dưỡng hỏi bệnh nhân, bệnh nhân không kêu đau, không phát hiện gì bất thường.

Khoảng 3h30, kíp trực phát hiện người nhà bệnh nhân cắt chân bệnh nhân đã báo bảo vệ, trực lãnh đạo bệnh viện, công an phường. Đồng thời mọi người tìm cách tiếp cận giải cứu bệnh nhân, song người thanh niên hung hãn, vung dao dọa nạt không cho y, bác sỹ vào cứu bệnh nhân. Khoảng 20 phút sau, người thanh niên gây án vứt dao, nằm vật ra đất. Cán bộ y tế đã khẩn trương cấp cứu và đưa bệnh nhân lên phòng mổ. Sau mổ cấp cứu cắt cụt 1/3 dưới đùi phải, bệnh nhân được đưa về hậu phẫu sau mổ tại phòng riêng của khoa Tăng cường Ngoại.

Công an phường Điện Biên đã lập biên bản tại hiện trường, bắt giữ các đối tượng gây án. Theo đề nghị của Công an quận Ba Đình, Bệnh viện Xanh Pôn đã làm xét nghiệm nhanh với đối tượng gây án, kết quả dương tính với ma túy (amphetamin).

Ngay khi nhận được tin báo về sự việc, Sở Y tế đã cử đoàn công tác đến bệnh viện nắm tình hình và chỉ đạo. Về phía bệnh viện Xanh Pôn: Tích cực cứu chữa, chăm sóc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để xử lý vụ việc theo quy định. Thông tin đầy đủ về vụ việc với các cơ quan báo chí.

Ngoài ra với các đơn vị trong ngành: Tăng cường kiểm tra giám sát và phối hợp với cơ quan Công an đảm bảo an  trật tự, an toàn cho người bệnh và cán bộ y tế. Báo cáo kịp thời với Sở Y tế và các cơ quan liên quan khi có sự việc bất thường xảy ra.

Minh Hương