Chủ nhà trọ phát hoảng khi nhìn thấy thi thể đôi nam nữ trong phòng

15/06/2014 12:57
HOÀNG QUÂN
(GDVN) - Nghe tiếng kêu nhỏ, chủ nhà trọ chạy vào phòng thì phát hiện thi thể đôi nam nữ nằm bất động, máu chảy nhiều.

Đến trưa ngày 15/6, cơ quan chức năng ở Đà Nẵng vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân bị tử vong vào tối ngày hôm qua 14/6 ở một nhà trọ.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 14/6, tại nhà trọ ở phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng đã xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Lệ Dung (SN 1977, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Nhà trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh H.Q
Nhà trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh H.Q

Theo chủ nhà trọ kể lại thì trưa hôm qua, ông Nguyễn Minh Quang (43 tuổi, trú Điện Bàn, Quảng Nam) cùng chị Dung vào thuê nhà trọ nghỉ ngơi.

Đến tối cùng ngày chủ nhà trọ thấy hai người này vào phòng nghỉ.

Sau đó khoảng 23 giờ thì nghe tiếng kêu nhỏ, chủ nhà trọ chạy tới phòng xem xét thì phát hoảng khi nhìn thấy ông Quang chết nằm dưới sàn nhà, còn chị Dung chết nằm trên giường, máu ra nhiều.

Người ta phát hiện một con dao còn dính máu trong phòng trọ.

Lực lượng công an đã có mặt ngay sau đó, phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thông tin ban đầu cho biết, giữa ông Quang và chị Dung đã có quan hệ tình cảm qua lại lâu nay. Tuy nhiên, không ai hiểu vì sao lại xảy ra cái chết như trên.

Nhiều nguồn tin khẳng định, có thể giữa ông Quang và chị Dung có mâu thuẫn tình cảm nên ông Quang cầm dao đâm chị Dung tử vong rồi cầm dao đâm vào mình tự sát.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ

HOÀNG QUÂN