Chùm ảnh: Bật máy sưởi ấm cho Chúa sơn lâm giữa lòng Hà Nội

08/01/2012 07:03
Tuệ Minh
(GDVN) - Những ngày qua, nhiệt độ miền Bắc xuống thấp gây ra rét đậm, lãnh đạo vườn thú Hà Nội đã phải có những biện pháp chống rét cho các chúa sơn lâm...
Chú hổ đực này có tên là "Sứt tai" sinh năm 2006. Đây là con của 1 chú hổ khác có tên là Mi cái. Để chống rét, lãnh đạo vườn thú đã quyết định bố trí cho chú hổ này 1 chiếc máy sưởi riêng
Chú hổ đực này có tên là "Sứt tai" sinh năm 2006. Đây là con của 1 chú hổ khác có tên là Mi cái. Để chống rét, lãnh đạo vườn thú đã quyết định bố trí cho chú hổ này 1 chiếc máy sưởi riêng
Chú hổ này có tên là "Mi đực". Mi đực sinh năm 2003. Có lẽ vì rét quá nên chú hổ này rất thích đi lại quanh khu vực có máy sưởi
Chú hổ này có tên là "Mi đực". Mi đực sinh năm 2003. Có lẽ vì rét quá nên chú hổ này rất thích đi lại quanh khu vực có máy sưởi
Chú hổ đực này có tên là Nô. Nô sinh năm 2008. Chú hổ này có vẻ thích nằm trên chiếc phản của mình hơn là nằm gần chiếc máy sưởi. Nô có "tuổi thơ" khá đặc biệt. Ngày mới sinh ra, Nô không được bú mẹ là Mi cái do Mi cái không nhận con. Do đó, Nô đã phải bú các chó mẹ...
Chú hổ đực này có tên là Nô. Nô sinh năm 2008. Chú hổ này có vẻ thích nằm trên chiếc phản của mình hơn là nằm gần chiếc máy sưởi. Nô có "tuổi thơ" khá đặc biệt. Ngày mới sinh ra, Nô không được bú mẹ là Mi cái do Mi cái không nhận con. Do đó, Nô đã phải bú các chó mẹ...
Chú hổ con này có tên là Ao. Ao sinh năm 2011. Đây là mùa đông giá lạnh đầu tiên trong đời nên chú hổ con này có vể thích thú với chiếc máy sưởi vừa ấm lại vừa phát sáng này.
Chú hổ con này có tên là Ao. Ao sinh năm 2011. Đây là mùa đông giá lạnh đầu tiên trong đời nên chú hổ con này có vể thích thú với chiếc máy sưởi vừa ấm lại vừa phát sáng này.
Đây là Mi cái - mẹ của khá nhiều chú hổ trong vườn thú Hà Nội. Mi cái cũng rất thích nằm cạnh chiếc máy sưởi của mình
Đây là Mi cái - mẹ của khá nhiều chú hổ trong vườn thú Hà Nội. Mi cái cũng rất thích nằm cạnh chiếc máy sưởi của mình
Theo lãnh đạo vườn thú Hà Nội, để tăng cường sức chống rét cho các chúa sơn lâm, người chăm thú đã cho các chúa sơn lâm này ăn tăng 1 bữa thay vì 6 bữa/7 ngày như trước
Theo lãnh đạo vườn thú Hà Nội, để tăng cường sức chống rét cho các chúa sơn lâm, người chăm thú đã cho các chúa sơn lâm này ăn tăng 1 bữa thay vì 6 bữa/7 ngày như trước
Chú hổ con này cùng lứa với Ao. Tuy nhiên, chú lại được ở với mẹ là Mi cái. Có lẽ vì thế mà chú cảm thấy ấm áp hơn nên không cần đến máy sưởi (?)
Chú hổ con này cùng lứa với Ao. Tuy nhiên, chú lại được ở với mẹ là Mi cái. Có lẽ vì thế mà chú cảm thấy ấm áp hơn nên không cần đến máy sưởi (?)
Vị chúa sơn lâm này có tên là Bình Dương. Sở dĩ có tên như vậy là vì chú hổ này được mang từ Bình Dương ra...
Vị chúa sơn lâm này có tên là Bình Dương. Sở dĩ có tên như vậy là vì chú hổ này được mang từ Bình Dương ra...
Có lẽ do không quen với kiểu thời tiết rét buốt ở miền Bắc mà chú hổ này khá "thích thú" với chiếc máy sưởi...
Có lẽ do không quen với kiểu thời tiết rét buốt ở miền Bắc mà chú hổ này khá "thích thú" với chiếc máy sưởi...
"Cụ" hổ này có tên là Lép. Mọi người trong vườn thú đều gọi như vậy vì thời điểm mang Lép từ TP. Lepzich (Đức) về Việt Nam là năm 1992. So với các chú hổ khác, Lép già nhất
"Cụ"  hổ này có tên là Lép. Mọi người trong vườn thú đều gọi như vậy vì thời điểm mang Lép từ TP. Lepzich (Đức) về Việt Nam là năm 1992. So với các chú hổ khác, Lép già nhất
Đây là kết quả của chương trình trao đổi thú giữa vườn thú Hà Nội với vườn thú Lepzich (Đức). Theo lãnh đạo vườn thú Hà Nội, khẩu phần ăn một ngày của một chú hổ trưởng thành gồm: 5 kg thịt bò, 1 kg sườn và 0,5 kg tim, gan...
Đây là kết quả của chương trình trao đổi thú giữa vườn thú Hà Nội với vườn thú Lepzich (Đức). Theo lãnh đạo vườn thú Hà Nội, khẩu phần ăn một ngày của một chú hổ trưởng thành gồm: 5 kg thịt bò, 1 kg sườn và 0,5 kg tim, gan...
Có lẽ do đã "cao tuổi" nên cụ Lép không còn "hứng thú" chạy nhảy như các chú hổ con mới chào đời mà nằm im tận hưởng cảm giác ấm áp thoát ra từ chiếc máy sưởi công suất cao kia.
Có lẽ do đã "cao tuổi" nên cụ Lép  không còn "hứng thú" chạy nhảy như các chú hổ con mới chào đời mà nằm im tận hưởng cảm giác ấm áp thoát ra từ chiếc máy sưởi công suất cao kia.
Chú hổ đực này có tên là Xám. Xám rất thích rình mồi. Khi nghe thấy tiếng chân người, Xám nép vào góc tường rồi bất ngờ lao ra... Một lãnh đạo vườn thú cho biết: Để tăng cường sức đề kháng cho các chúa sơn lâm, người chăn nuôi thú còn phải bổ sung các loại vitamin cho các chú hổ này
Chú hổ đực này có tên là Xám. Xám rất thích rình mồi. Khi nghe thấy tiếng chân người, Xám nép vào góc tường rồi bất ngờ lao ra...
Một lãnh đạo vườn thú cho biết: Để tăng cường sức đề kháng cho các chúa sơn lâm, người chăn nuôi thú còn phải bổ sung các loại vitamin cho các chú hổ này
Tuệ Minh