Chùm ảnh: Cầu vượt tiền tỷ thành "phố" trà chanh

12/08/2012 08:04
Theo Phạm Hải/VietNamNet
Những cây cầu vượt tiền tỉ trên đại lộ Thăng Long đang dần trở thành phố bán trà chanh, nước mía.
Chiều xuống là lúc các quán nước kê bàn, ghế trên mặt cầu để chuẩn bị bán nước
Chiều xuống là lúc các quán nước kê bàn, ghế trên mặt cầu để chuẩn bị bán nước
Khi chiều buông xuống, khoảng 50-60 quán nước mía, trà chanh tụ họp trên mặt cầu. Gần một năm nay “phố” bán nước tồn tại mà không bị bất kỳ cơ quan chức năng nào xử lý, dẹp bỏ.
Khi chiều buông xuống, khoảng 50-60 quán nước mía, trà chanh tụ họp trên mặt cầu. Gần một năm nay “phố” bán nước tồn tại mà không bị bất kỳ cơ quan chức năng nào xử lý, dẹp bỏ.

Theo quan sát của phóng viên, những ngày hè cao điểm có đến gần 70 quán nước như vậy “họp” trên mặt cầu vượt.
Theo quan sát của phóng viên, những ngày hè cao điểm có đến gần 70 quán nước như vậy “họp” trên mặt cầu vượt.
Tối nào cũng vậy, vài chục quán nước “họp” đông vui trên mặt cầu thoáng mát
Tối nào cũng vậy, vài chục quán nước “họp” đông vui trên mặt cầu thoáng mát
Bàn, ghế kê la liệt, xe máy thậm chí cả ô tô của khách đến uống nước hóng gió để kín trên mặt cầu.
Bàn, ghế kê la liệt, xe máy thậm chí cả ô tô của khách đến uống nước hóng gió để kín trên mặt cầu.
Dải phân cách trên cầu cũng được kê bàn bán nước
Dải phân cách trên cầu cũng được kê bàn bán nước
Những quán nước bán rất muộn, có những hôm trời oi bức khách uống nước, hóng gió đến 2 – 3 giờ sáng.
Những quán nước bán rất muộn, có những hôm trời oi bức khách uống nước, hóng gió đến 2 – 3 giờ sáng.
Không chỉ gây mất trật tự trị an, sáng ra những quán nước nói trên “gửi” lại mặt cầu toàn rác là rác.
Không chỉ gây mất trật tự trị an, sáng ra những quán nước nói trên “gửi” lại mặt cầu toàn rác là rác.
Theo Phạm Hải/VietNamNet