Chùm ảnh: Đau xót bé gái 5 tuổi tàn tật bị xâm hại tình dục

11/04/2012 05:31
TM
(GDVN) - Nhìn cháu bé, không ai có thể nghĩ cháu đã gần 5 tuổi. Điều đau đớn hơn là cháu đang bị nhiều căn bệnh hành hạ...
Cháu tên là Nguyễn Đàm Hồng Hạnh. Cháu sinh ngày 24/4/2007. Hiện cháu đang được cưu mang tại chùa Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội).
Cháu tên là Nguyễn Đàm Hồng Hạnh. Cháu sinh ngày 24/4/2007. Hiện cháu đang được cưu mang tại chùa Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội).
Cháu Hạnh được phát hiện khi đang bò ở bậc tam cấp của chùa Bồ Đề trong tình trạng toàn thân bị bầm tím, cửa mình bị rách, chảy nhiều máu, tinh thần hoảng loạn.
Cháu Hạnh được phát hiện khi đang bò ở bậc tam cấp của chùa Bồ Đề trong tình trạng toàn thân bị bầm tím, cửa mình bị rách, chảy nhiều máu, tinh thần hoảng loạn.

Hiện cháu đang ở trong chùa Bồ Đề và được chị La Thị Quý (nhà ở gần chùa ) chăm sóc trực tiếp.
Hiện cháu đang ở trong chùa Bồ Đề và được chị La Thị Quý (nhà ở gần chùa ) chăm sóc trực tiếp.
Thương cảm thay, dù gần 5 tuổi nhưng cháu mới được 11 kg.
Thương cảm thay, dù gần 5 tuổi nhưng cháu mới được 11 kg.
Theo chị Quý, khi đưa cháu đi khám, bác sỹ ở bệnh viện ghi vào trong sổ bệnh án: "Viêm âm hộ, màng trinh bị rách".
Theo chị Quý, khi đưa cháu đi khám, bác sỹ ở bệnh viện ghi vào trong sổ bệnh án: "Viêm âm hộ, màng trinh bị rách".
Khi vào chùa Bồ Đề rồi, chị Quý còn phát hiện ra bé Hạnh bị hở hàm ếch và không có lưỡi gà ở cổ họng. Vì thế việc cho bé ăn uống cũng rất khó khăn. Ăn thì được ít mà lại hay bị nôn.
Khi vào chùa Bồ Đề rồi, chị Quý còn phát hiện ra bé Hạnh bị hở hàm ếch và không có lưỡi gà ở cổ họng. Vì thế việc cho bé ăn uống cũng rất khó khăn. Ăn thì được ít mà lại hay bị nôn.

Theo chị Quý, cháu Hạnh còn bị hoảng loạn tinh thần. Cứ đêm đến là la hét rất ghê khiến các cháu khác không ngủ được. Lúc mới vào, cháu còn liên tục cắn xé chăn màn. Cứ thấy người lạ là toàn thân rúm lại, ú ớ khóc
Theo chị Quý, cháu Hạnh còn bị hoảng loạn tinh thần. Cứ đêm đến là la hét rất ghê khiến các cháu khác không ngủ được. Lúc mới vào, cháu còn liên tục cắn xé chăn màn. Cứ thấy người lạ là toàn thân rúm lại, ú ớ khóc
Ngoài ra, cháu Hạnh còn bị yếu một bên chân trái, đi đứng đã khó khăn, đi lại càng khó khăn, thường phải có người dắt.
Ngoài ra, cháu Hạnh còn bị yếu một bên chân trái, đi đứng đã khó khăn, đi lại càng khó khăn, thường phải có người dắt.
Đêm 9/4, ở cháu còn xuất hiện hiện tượng chảy máu tai trái gây nhiều đau đớn khiến cháu hay khóc quấy.
Đêm 9/4, ở cháu còn xuất hiện hiện tượng chảy máu tai trái gây nhiều đau đớn khiến cháu hay khóc quấy.
Cơ quan công an quận Long Biên đang tích cực làm rõ vụ việc, tìm thân nhân cho cháu....
Cơ quan công an quận Long Biên đang tích cực làm rõ vụ việc, tìm thân nhân cho cháu....
TM