Vào dịp rằm tháng Giêng, tại các chùa chiền cảnh đốt vàng mã ngập ngụa như thế này không phải hiếm |
Không đủ kiên trì chờ xếp hàng đươc đốt tại lò, nhiều người "ngả" luôn vàng mã ra đốt trên bậc thềm của nhà chùa |
Mỗi mâm lễ của người đi chùa không thể thiếu vàng mã. Những nhà càng có điều kiện thì xem ra mức độ lãng phí càng cao khi gần đây nảy sinh tâm lý càng... đốt nhiều thì các bậc tiền nhân càng "sống sung túc" hơn dưới cõi âm. |
Và đây là một trong những "kết quả" sau khi người dân thi nhau đốt hàng đống vàng mã |
Mặc dù biết là tốn kém song người dân vẫn sẵn sàng đổ tiền ra mua vàng mã về đốt cho "các cụ" thậm chí đã được khuyến cáo không nên quá lãng phí |
Hàng núi đồ mã được đốt như thế này tốn rất nhiều tiền của |
Những người làm đồ vàng mã với những đống vàng mã cao vượt mặt chạy không xuể nhừng ngày đầu năm đến rằm tháng giêng. |
Một mâm lễ được cho là "đầy đủ" không thể thiếu vàng mã |
Càng nhiều vàng mã cũng đồng nghĩa với lòng thành tâm càng lớn??? |
Đốt vàng mã khói mù mịt giữa chùa |
Các gốc cây cũng thành nơi "ưa thích" |
"Đắt hàng" nhất vẫn là các lò hóa vàng ngày đêm đỏ lửa hừng hực ngốn không biết bao nhiêu tiền của của người dân. |
Nhiều vị sư trụ trì tại các ngôi chùa lớn ở nhiều tỉnh thành cho rằng không nên duy trì một tập tục gây lãng phí như việc đốt vàng mã, nhất là khi tập tục đó đang tạo nên nhiều biến tướng và bị lạm dụng thái quá!!! |
Hoàng Lâm