Chùm ảnh: Tháng Ba, miên man hoa gạo đỏ

01/03/2012 18:29
Nguyễn Thắm (tổng hợp)
(GDVN) - Khi những bông hoa bung nở là lúc cái rét tê tái của mùa đông dần tan, những ký ức nối đuôi nhau ùa về. Tháng Ba, tháng của miên man hoa gạo đỏ.
Khi cây gạo đầu làng bắt đầu lốm đốm đỏ
Khi cây gạo đầu làng bắt đầu lốm đốm đỏ
Thiếu nữ giật mình, tháng ba đến
Thiếu nữ giật mình, tháng ba đến
Hoa gạo nở đỏ rực như những đốm lửa ngày xuân. Cây bung nở hết mình, cái sức tích tụ bao tháng ngày
Hoa gạo nở đỏ rực như những đốm lửa ngày xuân. Cây bung nở hết mình, cái sức tích tụ bao tháng ngày
Mỗi bông hoa như một đốm lửa đỏ, thắp lửa sáng trên những cành cây khẳng khiu
Mỗi bông hoa như một đốm lửa đỏ, thắp lửa sáng trên những cành cây khẳng khiu
Hoa gạo hay còn gọi là hoa Mộc Miên, loài hoa đỏ rực như tình yêu nồng thắm
Hoa gạo hay còn gọi là hoa Mộc Miên, loài hoa đỏ rực như tình yêu nồng thắm
Mùi hương dịu nhẹ
Mùi hương dịu nhẹ
Hoa Gạo rơi từng cánh thắm xuống con đường lát gạch, một vài cơn gió bay ngang thổi vài cánh lả tả trong gió chiều
Hoa Gạo rơi từng cánh thắm xuống con đường lát gạch, một vài cơn gió bay ngang thổi vài cánh lả tả trong gió chiều
Bông hoa gợi nhắc bao kỷ niệm tưởng như đã ngủ quên
Bông hoa gợi nhắc bao kỷ niệm tưởng như đã ngủ quên
Những bông hoa nhắc về tuổi thơ xa lắc, nhắc về những năm tháng còn lên năm lên ba chạy chơi ở bến nước đầu làng
Những bông hoa nhắc về tuổi thơ xa lắc, nhắc về những năm tháng còn lên năm lên ba chạy chơi ở bến nước đầu làng
Ngày tình yêu đơm hoa, kết trái
Ngày tình yêu đơm hoa, kết trái
Buổi chiều yên bình nơi quê mình xa vắng
Buổi chiều yên bình nơi quê mình xa vắng
Hoa gạo gọi mùa xuân để chú chim ngẩn ngơ
Hoa gạo gọi mùa xuân để chú chim ngẩn ngơ
Nụ hoa căng tràn sức sống. Báo hiệu một năm mới sung túc
Nụ hoa căng tràn sức sống. Báo hiệu một năm mới sung túc
Nguyễn Thắm (tổng hợp)