Chùm ảnh: Thủ đô "vắng tanh, vắng ngắt" sát Tết dương lịch

30/12/2012 07:34
Hoàng Lâm
(GDVN) - Được nghỉ Tết dương lịch dài ngày, hàng vạn người đã đổ về quê khiến thủ đô Hà Nội bỗng nhiên vắng vẻ lạ thường.
Sáng ngày 29/12/2012, Hồ Gươm vắng vẻ lạ thường. Dòng người tấp nập hàng ngày như "mất tăm"
Sáng ngày 29/12/2012, Hồ Gươm vắng vẻ lạ thường. Dòng người tấp nập hàng ngày như "mất tăm"
Đường Điện Biên Phủ vắng vẻ
Đường Điện Biên Phủ vắng vẻ 
Đường Phan Đình Phùng không một bóng người
Đường Phan Đình Phùng không một bóng người
Công viên sát lăng Bác vắng tanh
Công viên sát lăng Bác vắng tanh
Cửa Nam nối với phố Phan Bội Châu hàng ngày ùn ùn người và người nhưng bỗng nhiên thông thoáng lạ thường
Cửa Nam nối với phố Phan Bội Châu hàng ngày ùn ùn người và người nhưng bỗng nhiên thông thoáng lạ thường
Những người bán hoa vắng khách ngồi tán gẫu trong giá lạnh của Hà Nội
Những người bán hoa vắng khách ngồi tán gẫu trong giá lạnh của Hà Nội
Đường Kim Mã
Đường Kim Mã
Đường Hoàng Diệu
Đường Hoàng Diệu
Những chiếc xe điện ven Hồ Tây không có khách
Những chiếc xe điện ven Hồ Tây không có khách
Đường ven Hồ Tây
Đường ven Hồ Tây
Đường Phan Đình Phùng
Đường Phan Đình Phùng 
Hoàng Lâm