Chùm ảnh:Giữa trời rét cóng, dân Hà Nội rủ nhau "luyện công, tắm tiên"

05/01/2013 07:45
Hoàng Lâm
(GDVN) - Trong khi người dân Hà Thành ai ai cũng bịt thật kín khi ra đường để tránh cái lạnh tê người thì ở bãi giữa sông Hồng nhiều người rủ nhau "tắm tiên".
Giữa cái lạnh tê cóng của trời Hà Nội, ai ra đường cũng phải bịt kín mít thì ở bãi giữa sông Hồng nhiều người lao xuống dòng sông giá rét "tắm tiên"...
Giữa cái lạnh tê cóng của trời Hà Nội, ai ra đường cũng phải bịt kín mít thì ở bãi giữa sông Hồng nhiều người lao xuống dòng sông giá rét "tắm tiên"... 
Những "siêu nhân" không biết lạnh là gì !
Những "siêu nhân" không biết lạnh là gì !
Trong khi người dân Hà Nội ai ai cũng kín như bưng khi ra đường để tránh gió rét
Trong khi người dân Hà Nội ai ai cũng kín như bưng khi ra đường để tránh gió rét
Con đường ra bãi tắm tiên của những "siêu nhân" giữa lúc Hà Nội đang trong những ngày nhiệt độ xuống rất thấp.
Con đường ra bãi tắm tiên của những "siêu nhân" giữa lúc Hà Nội đang trong những ngày nhiệt độ xuống rất thấp.
"Luyện công" trước khi tắm ở sông Hồng giữa giá rét
"Luyện công" trước khi tắm ở sông Hồng giữa giá rét
Choáng với những "siêu nhân" ở bãi giữa
Choáng với những "siêu nhân" ở bãi giữa
Trước khi tắm tiên là phải "luyện công" để "hâm nóng" cơ thể
Trước khi tắm tiên là phải "luyện công" để "hâm nóng" cơ thể
Liệu ai có đủ "dũng khí" để thực hiện các màn tắm tiên giữa trời rét đậm như các "siêu nhân" này ở Hà Thành???
Liệu ai có đủ "dũng khí" để thực hiện các màn tắm tiên giữa trời rét đậm như các "siêu nhân" này ở Hà Thành???
Một góc bãi "tắm tiên" của các "siêu nhân" ở bãi giữa sông Hồng, nơi lạnh nhất Hà Thành
Một góc bãi "tắm tiên" của các "siêu nhân" ở bãi giữa sông Hồng, nơi lạnh nhất Hà Thành
Các kình ngư chẳng sợ cái lạnh cắt da cắt thịt, vẫn rủ nhau phi xuống dòng nước sông Hồng
Các kình ngư chẳng sợ cái lạnh cắt da cắt thịt, vẫn rủ nhau phi xuống dòng nước sông Hồng

Hoàng Lâm