Đại gia thủy sản Diệu Hiền lại thất hứa

04/04/2012 13:40
Hàng ngàn công nhân Bianfishco (công ty Bình An) - đơn vị đang lùm xùm với số nợ kếch xù - lại thất vọng trước lời hứa “làm việc trở lại ngày 2/4” của ông Trần Văn Trí - chồng nữ đại gia thủy sản Diệu Hiền.

Đại gia thủy sản Diệu Hiền lại thất hứa ảnh 1
Công nhân Bianfihco vẫn đang quay quắt chờ việc, chờ lương.
Ảnh: Đỗ Bá
Lời hứa chẳng mất tiền mua?
Câu trả lời cho công nhân sẽ có sau ngày 4/4

Ông Huỳnh Văn Tuấn - Chủ tịch Công đoàn các KCX-KCN Cần Thơ, cho hay Tổ kiểm tra tình hình nợ của Bianfishco sẽ có cuộc họp với những người có trách nhiệm của công ty và một số chủ nợ của Bianfishco trong ngày 4/4. Chỉ sau cuộc họp này mới có thể đưa ra câu trả lời: “Liệu Bianfishco có hoạt động trở lại hay không?”, “Nếu hoạt động trở lại thì bao giờ?”.
Ông Trần Văn Trí từng hứa trong buổi họp báo ngày 7/3 do đơn vị này chủ động tổ chức, rằng một tuần sau đó, tức ngày 12/3 nhà máy sẽ hoạt động trở lại. Đặc biệt, ông Trí còn nói rằng sẽ cố thực hiện lời hứa chứ không phải “hứa lèo” như vợ ông từng đối xử với nông dân đến đòi tiền bán cá. Tuy nhiên, đến hạn “làm việc trở lại”, công nhân nháo nhác đến công ty thì không thấy hoạt động, chỉ nhận thêm lời hứa “ráng tuần nữa, 19/3 làm lại”.

Đến ngày 19/3, công nhân từ khắp nơi ùn ùn về công ty để làm như lời hứa của ông Trí thì chỉ tiếp tục nhận thêm lời hứa… “cố chờ, 2/4 sẽ làm lại”, cũng của ông chồng bà Diệu Hiền. Và sáng 2/4, sau bao ngày chờ việc, hàng ngàn công nhân kéo đến rồi lại thất vọng quay về. Hành trang về nhà của công nhân Bianfishco trong sáng 2/4 đã không có lời hứa nào khác của ông Trần Văn Trí về “hoạt động trở lại” khiến sự thất vọng nhân đôi.

Liên quan đến tiền lương Bianfishco phải trả cho công nhân trong thời gian tạm nghỉ (70% lương), ông Huỳnh Văn Tuấn - Chủ tịch Công đoàn các KCX-KCN Cần Thơ cho hay “lãnh đạo Bianfishco cam kết trả đủ”. Dĩ nhiên thông tin này từ vị Chủ tịch Công đoàn đã làm nức lòng hàng ngàn công nhân. Nhưng cho đến thời điểm này nhiều “cam kết” của lãnh đạo Bianfishco về thời gian tái hoạt động, về nợ nông dân, nợ ngân hàng… vẫn chưa thực hiện với hàng ngàn lý do, thì “cam kết” thanh toán 70% lương mà ông Tuấn “dẫn” lời lãnh đạo Bianfishco, có cơ sở khiến công nhân nghĩ là “cam kết cuội”.

Trên thực tế, hàng ngàn công nhân Bianfishco ở Cần Thơ, Vĩnh Long và nhiều vùng miền khác vẫn đang quay quắt chờ việc, chờ lương trong khi “chạy ăn” từng bữa bằng đủ thứ nghề, đủ thứ việc. Hứa cuội hay cam kết cuội, thật dễ với lãnh đạo Bianfishco, nhưng thật khó với gần 2 ngàn công nhân, bởi “bỏ thì thương mà vương thì tội”.
“Hoãn binh chi kế”?

Sau cuộc họp báo đầu tiên ngày 7/3 mà Bianfishco chủ động tổ chức nhằm giải thích với dư luận về số nợ và người được ủy quyền điều hành, nhiều doanh nhân nhận định ông Trần Văn Trí, người từng giữ chức Phó Giám đốc Sở GTVT Cần Thơ, khó lòng đối phó hậu quả vợ mình để lại với kinh nghiệm xử lý khủng hoảng nợ “non tay”. Thực tế cho thấy, nợ và vấn đề kinh doanh của Bianfishco đang khiến dư luận ngờ rằng ông Trần Văn Trí là “ông Cuội” với nhiều lời hứa lèo cho qua chuyện?!

Trong khi đó, ở một diễn biến khác, nữ đại gia thủy sản Diệu Hiền thông qua chồng mình là ông Trí, đã chuyển đến báo giới hình ảnh đang điều trị bệnh ung thư. Trước nghi vấn của dư luận lẫn cơ quan chức năng đây là tấm hình cũ và yêu cầu trình bệnh án, phía gia đình nữ đại gia thủy sản đã… im lặng. Mới đây, ông Trí đã lên tiếng “giải thích” về tình huống chậm trả nợ so với những cam kết trước đó đối với nông dân, ngân hàng… là do thiếu ủy quyền từ vợ. Còn lý do ủy quyền thiếu là vì bà Diệu Hiền phải đến nơi làm thủ tục rất xa mà máy bay thì không chịu chở do bệnh nặng?

Theo nhiều doanh nhân có kinh nghiệm xử lý khủng hoảng doanh nghiệp tại TPHCM nhận xét, đây chỉ là “hoãn binh chi kế” từ phía Bianfishco. Tuy nhiên, ngoài mục đích “khất nợ”, không ai bình luận gì thêm về mục đích khác sau màn “hoãn binh chi kế”. Ông Trí cũng đã đề ra lộ trình trả nợ nông dân và ngân hàng với cơ quan chức năng, tuy nhiên vấn đề cốt lõi là phát ngôn và quyết định của người chồng đứng ra gánh nợ dùm vợ này vẫn chưa có hiệu lực pháp lý.

Điều đáng nói là, trong khi Bianfishco tung “hư chiêu” trong vấn đề xử lý nợ thì hàng ngàn công nhân công ty này cùng với gia đình họ đang “chết thực” bởi cuộc sống bị đảo lộn, thu nhập không có. Chưa kể, với những lời hứa từ những người có trách nhiệm của Bianfishco, người công nhân không chỉ hoàn toàn mất phương hướng mà còn mất cả niềm tin – thứ quý giá nhất trong hành trang của mỗi doanh nghiệp, doanh nhân.
Đỗ Bá/GĐXH