Đắng lòng gánh nặng mưu sinh ngày 30 Tết

22/01/2012 06:22
Hoàng Lâm
(GDVN) - Khi nhiều gia đình đang hối hả chuẩn bị đón Tết thì đâu đó trên đường phố thủ đô vẫn có những con người lầm lũi bòn nhặt để có một cái Tết giản đơn.
Hai bà cháu bán đồ lặt vặt trên phố Hàng Mã sáng 30 Tết chỉ mong kiếm được thêm đồng nào hay đồng ấy để về quê ăn Tết
Hai bà cháu bán đồ lặt vặt trên phố Hàng Mã sáng 30 Tết chỉ mong kiếm được thêm đồng nào hay đồng ấy để về quê ăn Tết
Trong khi những bạn bè đồng trang lứa đang được cha mẹ đưa đi sắm Tết, quần áo mới đón năm mới thì cô bé này chỉ có một ước mong duy nhất là bán được hết số đồ đạc lỉnh kỉnh để nhanh chóng về Nam Định đón Tết cùng gia đình.
Trong khi những bạn bè đồng trang lứa đang được cha mẹ đưa đi sắm Tết, quần áo mới đón năm mới thì cô bé này chỉ có một ước mong duy nhất là bán được hết số đồ đạc lỉnh kỉnh để nhanh chóng về Nam Định đón Tết cùng gia đình.
Cụ già bán hàng rong trên phố Hàng Lược
Cụ già bán hàng rong trên phố Hàng Lược
Vào tuổi này có lẽ cụ bà này đã được ở nhà vui vầy cùng con cháu !!!
Vào tuổi này có lẽ cụ bà này đã được ở nhà vui vầy cùng con cháu !!!
Mỗi gánh đồng nát chỉ được vài chục nghìn đồng nhưng nhiều người nghèo vẫn phải cố gắng gom góp từng đồng để có được một cái Tết giản đơn.
Mỗi gánh đồng nát chỉ được vài chục nghìn đồng nhưng nhiều người nghèo vẫn phải cố gắng gom góp từng đồng để có được một cái Tết giản đơn.

Chỉ ít giờ nữa thôi là bước sang thềm năm mới nhưng liệu cụ có được một cái Tết bình dị nhất không???
Chỉ ít giờ nữa thôi là bước sang thềm năm mới nhưng liệu cụ có được một cái Tết bình dị nhất không???
Những mơ ước thật giản đơn: một tấm áo hay đôi giầy mới cho các con ở nhà, một công việc ổn định hay chỉ là "mua may bán đắt" là những điều nhỏ nhoi nhưng không hề dễ chút nào...
Những mơ ước thật giản đơn: một tấm áo hay đôi giầy mới cho các con ở nhà, một công việc ổn định hay chỉ là "mua may bán đắt" là những điều nhỏ nhoi nhưng không hề dễ chút nào...
Dường như họ đang cố chạy đua với thời gian, cố chống chọi lại với cái rét, mong kiếm thêm những đồng tiền ít ỏi trước khi sang một năm mới.
Dường như họ đang cố chạy đua với thời gian, cố chống chọi lại với cái rét, mong kiếm thêm những đồng tiền ít ỏi trước khi sang một năm mới.

Các cơn ơi, chờ mẹ về nhé !!!
Các cơn ơi, chờ mẹ về nhé !!!

Hoàng Lâm