Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Đau lòng cảnh cụ bà 82 tuổi bị con trai hành hung ở Hà Nội

09/10/2012 09:47
Theo VietNamNet
Đứa con trai nhẫn tâm hất tung mâm cơm của mẹ già đang ốm, đập phá tài sản trong phòng riêng của mẹ... Khi cảnh sát đến can thiệp, anh ta còn tấn công cả cảnh sát.

Người con bất hiếu

Ngày 8/10, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Đức (SN 1960, ở Nguyễn Khuyến, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào 11h30 ngày 5/10, nhận được tin báo về vụ bạo hành gia đình, Công an phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội đã đến nhà bà Nguyễn Thị Bé (79 tuổi, trú tại số 20/115 Nguyễn Khuyến, Đống Đa) để giải quyết.

Tổ công tác công an phường Văn Miếu gồm các anh Đào Hải Phú, Phùng Mạnh Hiếu, Nguyễn Ngọc Minh và Nguyễn Hồng Sơn xuống nhà bà Bé, yêu cầu con trai bà là Nguyễn Đình Đức về trụ sở Công an phường làm việc.

Mâm cơm của người mẹ đau ốm bị đứa con hất đổ

Mâm cơm của người mẹ đau ốm bị đứa con hất đổ

Đức không chấp hành mà còn có hành vi lăng mạ, thách thức rồi xông vào dùng chân đạp, dùng tay đấm vào mặt anh Phú; dùng chân đạp anh Minh rồi giật biển số hiệu cảnh sát nhân dân của anh Hiếu.

Tổ công tác Công an phường đã phải cưỡng chế, đưa Đức về trụ sở khi anh này người toàn mùi rượu.

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận: Trưa ngày 5/10, khi bà Bé, mẹ của Đức dọn cơm ăn một mình trong phòng riêng, Đức đã xông vào gây sự với mẹ. Anh ta bắt mẹ đổ cơm đi. Vừa nói, Đức vừa bê mâm cơm, đổ hết đồ ăn của mẹ vào nhà tắm.

Đức còn hung hăng đập phá đồ đạc trong phòng, khiến bà Bé sợ hãi vừa chạy ra ngoài vừa kêu cứu.

Theo lời người mẹ khốn khổ: Khi Đức vào phòng, anh ta lớn tiếng với mẹ: “Hôm nay tao đập hết” rồi bê mâm cơm của mẹ hất đổ, đập phá đồ đạc trong phòng. Sợ hãi, bà Bé cố chạy ra ngoài thì bị Đức xô ngã...

Khi công an phường đến giải quyết sự việc thì Đức đã chửi bới, lăng mạ và có hành vi chống người thi hành công vụ như đã nêu trên.

Đau lòng mẹ già

Theo cơ quan công an, Đức đã có 2 tiền án, 2 tiền sự, từng bị đi tù về tội Cưỡng đoạt tài sản và Cố ý gây thương tích.

Người mẹ của Đức cho hay: Hôm xảy ra sự việc, bà bị ốm, đang nằm trong phòng riêng thì Đức đi về, người đầy mùi rượu và gây sự với mẹ.

Bà Bé kể lại sự việc

Bà Bé kể lại sự việc

Bà Bé có 6 người con, bình thường bà ở với người con trai cả là anh Nguyễn Đình Thanh (SN 1956) trên phố Hàng Gà. Căn nhà ở phố Nguyễn Khuyến do anh này đứng quyền sở hữu nhưng cho những người em khác ở cùng, thỉnh thoảng bà Bé mới quay về ở để được gần các con cháu.

Trước hôm xảy ra sự việc, anh Thanh có dặn mọi người quan tâm, trông nom mẹ vì anh có công chuyện phải đi xa vài ngày.

Trưa ngày 5/10, Đức xông vào phòng mẹ hỏi: "Ý ông Thanh nói nhờ mọi người trông nom mẹ là thế nào?". Không cho mẹ giải thích, dù bà cụ đang ốm, Đức xông vào đổ hết mâm cơm của mẹ rồi đập phá đồ đạc.

Anh Thanh, con trai cả của bà Bé cho hay, hôm xảy ra vụ việc, anh xuống gặp mẹ, dặn dò mẹ uống thuốc để yên tâm đi công tác, cũng không ngờ mẹ mình lại bị hành hạ như vậy.

“Tôi chạy đến thì thấy có tới trăm người vây quanh cổng nhà mình. Mẹ tôi sốc quá, hơn 2 tiếng sau tôi mới đưa mẹ về nhà được”, lời anh Thanh.

Người con trai cả của bà Bé cho biết, mẹ anh đã phải một mình vất vả nuôi 6 người con. Mấy anh chị em kể cả dâu rể đều hòa thuận, riêng Đức đã nhiều lần khiến mẹ già phải đau lòng.

“Tôi đã xin các anh công an cho nó về nhưng các anh trên phường nói, việc Đức đánh cảnh sát là nghiêm trọng. Tôi không biết phải làm sao”, người mẹ đau khổ nghẹn ngào.
Theo VietNamNet