Đỏ mắt giăng lưới tìm xác con trên biển

26/04/2012 17:04
 “Trời thương, đất thương cháu con đã chết rồi. Mong cho chúng con xin được tìm thấy cháu để đưa về nhà. Ở dưới biển, đói và lạnh buốt lắm cháu ơi…”.

Mất con trong tích tắc

Chiều 25/4, P.V tìm đến địa điểm 2 học sinh tắm biển, bắt ốc rồi bị nước nhấn chìm và mất tích.

2 học sinh bị nạn đó là em Văn Hữu Hổ (SN 2002), học sinh lớp 4 và em Vũ Đức Tư (SN 1998) học lớp 8, đều trú tại xã Quỳnh Lập, (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Ngay sau khi bị nạn, người dân đã tìm thấy thi thể em Hổ, riêng em Tư đến nay vẫn mất tích dưới biển.

Đỏ mắt giăng lưới tìm xác con trên biển, Tin tức trong ngày, chet duoi, bat oc, mat tich, tre chet duoi, duoi nuoc, tim xac tre chet duoi, bi song cuon, bao, tin nhanh, tin hot, tin tuc

Nỗ lực tìm kiếm ở các bãi đá xung quanh nơi 2 học sinh đuối nước

Trời Quỳnh Lập nắng hầm hập. Hàng chục người thân của gia đình em Tư vẫn hướng ra biển, dùng thuyền giăng lưới và buông câu để tìm. Hàng trăm mét lưới, hàng ngàn lưỡi câu đã được thả dọc bãi biển nơi 2 em bị đuối nước.

Theo nhiều người dân tại đây, khoảng 8h sáng ngày 23/4, chị Lê Thị Cảm (SN 1976) cùng 2 người con là Vũ Đức Tư (14 tuổi) và Vũ Đức Tình (12 tuổi) ra bãi đá vùng biển Quỳnh Lập để bắt ốc, gỡ sò và tìm những con hàu giắt trong những phiến đá cuội.

Lúc đó, em Tư cùng em Hổ đang tắm dưới bãi đá lởm chởm có sóng vỗ vào bờ rất mạnh, còn em Vũ Đức Tình đứng trên bờ nhìn 2 anh tắm.

Khi em Hổ bị sóng biển đánh chới với ngụp lên ngụp xuống, em Tư liền lấy tay để kéo bạn vào bờ. Nhưng cả 2 em lúc này đều cùng ôm lấy nhau chìm dưới nước.

Tại bờ biển, anh Hồ Sỹ Luyến, chủ quán nước kể lại lời em Tình: “Ban đầu, cứ nghĩ là anh trai và Hổ đùa nhau dưới nước. Một lúc thì không thấy 2 anh em đâu nữa, Tình chạy bộ trên bãi đá kêu mẹ rằng: “Mẹ ơi, con thấy anh Tư và thằng Hổ lặn dưới nước mà không thấy lên nữa…”.

Đỏ mắt giăng lưới tìm xác con trên biển, Tin tức trong ngày, chet duoi, bat oc, mat tich, tre chet duoi, duoi nuoc, tim xac tre chet duoi, bi song cuon, bao, tin nhanh, tin hot, tin tuc

Những ánh mắt người thân hy vọng mỗi khi thấy vật lạ nhấp nhô ngoài khơi

Tá hỏa, chị Cảm quẳng luôn cả túi sò đang cầm trên tay. Chạy lại tìm con thì tất cả đã vô vọng. Biển lớn đã nhấn chìm đứa con trai đầu của chị và người bạn của con.

Mặc dù, tại thời điểm đó, có một số người đang câu cá tại các điểm trên mô đá nhưng không hề hay biết 2 em học sinh xấu số bị đuối nước.

Ngay sau khi biết con mình bị nạn, bố mẹ của Hổ là anh Văn Hữu Biên và chị Lê Thị Mai đã ra biển, gào thét gọi tên con và sóng biển đã đánh bật thi thể em Hổ dạt lên một tảng đá.

Tìm con trong vô vọng

Chỉ trong vòng 4 ngày, người dân Quỳnh Lập đã phải chứng kiến có 5 người tử nạn liên quan đến biển.

Chiều muộn ngày 25/4, thi thể em Vũ Đức Tư vẫn chưa được tìm thấy. Người thân vẫn mòn mỏi men theo dọc bờ đá, nhìn theo từng con sóng cuồn cuộn đổ bộ vào bờ. Với một hy vong nhỏ nhoi, mong sao con sóng cuốn theo thi thể của em Tư sớm dạt vào bờ.

Đỏ mắt giăng lưới tìm xác con trên biển, Tin tức trong ngày, chet duoi, bat oc, mat tich, tre chet duoi, duoi nuoc, tim xac tre chet duoi, bi song cuon, bao, tin nhanh, tin hot, tin tuc

Tàu tìm kiếm đi dọc bờ biển, có nhiệm vụ bám sát các lưỡi câu khi phát hiện vật lạ bám phải

Được biết, 2 ngày qua, lực lượng cứu hộ huy động lên đến 50 người rải dọc bờ biển đi tìm kiếm. Đã có nhiều người hụp lặn xuống các hốc đá, mong tìm thấy em Tư.

Anh Nguyễn Văn Hà (chú của cháu Tư) chỉ cho chúng tôi chính xác địa điểm 2 em tử nạn, anh nói: “Buổi sáng biển lặng, có khoảng 50 người rải dọc bờ biển đi tìm cả đêm 24/4 và tận sáng 25/4. Lưỡi câu móc khoảng hơn 1.000 cái, rải dài chừng 500m, cách bờ biển khoảng 100m và một chiếc thuyền máy chạy dọc bờ biển”.

Vừa chắp cánh tay vái lạy, chị Đậu Thị Nhuần (bác của em Tư) khẩn cầu: “Trời thương, đất thương cháu tui (tôi) đã chết rồi. Chúng con xin được tìm thấy cháu để đưa về nhà. Ở dưới biển, đói và lạnh buốt lắm cháu ơi…”.

Đỏ mắt giăng lưới tìm xác con trên biển, Tin tức trong ngày, chet duoi, bat oc, mat tich, tre chet duoi, duoi nuoc, tim xac tre chet duoi, bi song cuon, bao, tin nhanh, tin hot, tin tuc

Trên bờ, người thân đợi chờ trong vô vọng

Và, những tiếng nấc nghẹn ngào của chị Nhuần làm rợn cả sống lưng người chứng kiến.

Theo người dân nơi đây nhận định, có khả năng thi thể em Tư đang bị mắc kẹt ở dưới tảng đá ngầm. Bởi, khu vực 2 em tử nạn đều là những bãi đá cuội nhô thẳng ra với biển và có rất nhiều hòn đá to nhỏ.

Gần 1h sáng 26/4, chị Nhuần cho biết thi thể của em Tư vẫn chưa được tìm thấy, giọng chị vẫn đầy quyết tâm: “Thức cả ngày, cả đêm cũng phải cố mà tìm cho được cháu nó. Lúc nào cũng có ít nhất 10 người túc trực đèn đóm, tàu chạy dọc bờ để tìm kiếm cháu Tư”.

Theo Quốc Huy (Vietnamnet)