Đỏ mặt với "cảnh nóng" trong công viên ngày Lễ tình nhân

Thứ tư 15/02/2012 06:55
(GDVN) - Giới trẻ ngày càng "thoáng" hơn trong việc bày tỏ tình cảm nơi công cộng. Đặc biệt, với ngày Lễ tình nhân thì những "cảnh nóng" càng diễn ra nhiều hơn...
Một trong những thiên đường tình tứ của giới trẻ Hà thành là công viên. Chỉ cần ra bất cứ công viên nào, thời điểm nào cũng dễ dàng bắt gặp những cặp đôi say đắm thể hiện tình cảm của mình mặc kệ những người xung quanh như thế này.
Hoàng Lâm

Bạn có đồng tình với quan điểm của độc giả Tô Sơn Nam: Bộ trưởng Thăng nên đăng đàn để trả lời về vụ Vinalines?

  • Đồng ý
  • Không đồng ý
  • Ý kiến khác

Bình luận (5 bình luận)

Sắp xếp theo:

1 - trung - 18/04/2012 02:50

thưa bác, ở Mỹ người ta không làm những gì trong hình có. Họ hôn chào hỏi, chứ không có hôn tình .... tự như vậy. Và họ không có ôm ... ấp như thế ở nơi công cộng! Ngoài công cộng đã vậy thì trong bóng tối còn đến thế nào nữa, không nói cũng đủ biết!

2 - Việt Nam - 02/04/2012 09:24

Tôi năm nay đã gần 50 tuổi không còn quá trẻ cũng chưa bị già, tôi thấy giới trẻ ngày nay hành động như vậy là bình thường thể hiện cá tính tự do độc lập và đầy cảm xúc khác hẳn thế hệ chúng tôi quá dụt dè quá lo xa mặc dù rất muốn. Nếu ai nhận xét người già đỏ mặt với các hành động của các cháu là nhận xét láo hoặc là oan uổng cho người già, thực ra không ai khó chịu cả.
Tôi đã đi nhiều nơi và có nhận xét rằng (có thể không chính xác lắm):
"Các hành động yêu thương nhau nơi công cộng của giới trẻ tỉ lệ thuận với văn minh của địa bàn đó"
Không tin bạn thử đi kiểm chứng mà xem. Hà Nội thì hôn hít nhau nơi công cộng chắc chắn nhiều hơn ở Hưng Yên. Ngay ở cùng địa bàn thì nơi nào văn minh hơn thì hôn hít thoải mái nhiều hơn. Ví dụ ở Bờ Hồ hay Hồ Tây người ta cũng hôn hít ôm ấp thoải mái và nhiều hơn rất nhiều các nơi công cộng ở Quận Long Biên hoặc Hà Đông chẳng hạn. Nước Mỹ chắc chắn hôn hít ôm ấp nhau thoải mái nhiều hơn ở Việt Nam nhiều, không biết Mỹ có văn minh hơn Việt Nam ta không nhỉ.
Ôm hôn nhau nơi công cộng còn dễ chấp nhận hơn bọn choai choai nhà quê rủ nhau vào bụi tre đống rơm, chả trách ở quê (Hải Dương Hưng Yên chẳng hạn) gái 19 tuổi đã lo ế.Những gì trong bóng tối mới thật sự nguy hiểm các bạn ơi.

3 - duy - 15/02/2012 11:55

Khi hôn nhau thì người ta thường nhắm mắt mà khi đã nhắm mắt rồi thì còn nhìn thấy ai nữa mà ngại. Nếu ta cho là BT thì nó là BT và nếu ta cho nó là không BT thì nó là một vấn đề. vậy thì chúng ta phải làm gì............???

4 - Đại Khái - 15/02/2012 10:27

Không làm ở công viên thì làm việc ấy ở chỗ nào?

5 - Mr_T - 15/02/2012 09:54

đó là quyền tự do của mỗi người, phong cách sống mỗi người khác nhau. không thể áp dung ai cũng giống ai. cái rieng tư của mỗi người ma cũng cho là " Thoáng " thi tôi cho rằng bạn nên xem lại. có thật ban chưa hôn ai đó ngoài những chỗ đó chưa