Đứa trẻ sơ sinh bị bóp mũi, bịt mũi xuất viện, trở về nhà

15/03/2013 08:02
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Ngày 13. 3, bé  trai bị mẹ bóp mũi, bịt miệng khi vừa mới chào đời đã được các bác sĩ bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho xuất viện....
Người chăm sóc bé trai đáng thương này là mẹ ruột của sinh viên T.,  là người đã sinh ra bé ngày 7/3 trong nhà tắm của phòng trọ thuộc phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, sau đó  cô đã bịt miệng, bóp mũi con mình, nhằm che giấu bạn bè. Câu chuyện đau lòng này đã gây bàng hoàng dư luận.

Lên “chức” bà ngoại một cách bất đắc dĩ, khi còn quá trẻ (mới 39 tuổi),  bà Tài Thị Tánh cho biết: “Mấy ngày nay, tui chăm sóc cháu. Hôm nay cháu khoẻ rồi, hồng hào và khoẻ mạnh nên các bác sĩ ở đây cho về nhà”.

Bác sĩ Nguyễn Ánh Tuyết, Phó Giám đốc bệnh viện Nhân dân Gia Định đến tiễn bà Tài Thị Tánh, trước khi bà bồng cháu về quê Ninh THuận nuôi dưỡng.
Bác sĩ Nguyễn Ánh Tuyết, Phó Giám đốc bệnh viện Nhân dân Gia Định đến tiễn bà Tài Thị Tánh, trước khi bà bồng cháu về quê Ninh THuận nuôi dưỡng.

Người đàn bà người dân tộc Chăm này kể: “Hồi trước tết, con gái tui có về nhà. Tui có thấy nó mệt, và hơi mập. Tui hỏi thì nó nói là nó chóng mặt, nhức đầu thôi, mập chút xíu, chứ không có vấn đề gì… Cách đây khoảng 1 tuần thì nó có gọi điện thoại ra quê, nói là đau bụng quá, tui có kêu nó mua thuốc uống. Ai dè đâu, một ngày sau, bạn bè nó gọi điện thoại ra, nói là nó có bầu, sinh con…Tui phải vào Sài Gòn chăm sóc con, cháu…”

Phóng viên hỏi bà Tánh: “Từ ngày con gái chị sinh đến nay, chị có gặp người thanh niên đã làm cho con gái chị mang bầu không?”

Bà Tánh bẽn lẽn, thật thà: “Tui chưa gặp người thanh niên đó lần nào và cũng không biết cậu đó là ai nữa. Tui không nghe con gái tui nói. Mấy ngày nay, tui  ở bệnh viện nuôi cháu, còn con gái tui về phòng trọ trước nên tui không biết hai đứa nó có gặp nhau không”.

Bà Tánh cho biết T. là đứa con lớn nhất trong gia đình. Bà còn có 3 đứa con nữa, một đứa học lớp 8, một đứa học lớp 6, còn đứa út đang học mẫu giáo. Hai vợ chồng bà làm ruộng, nuôi các con ăn học ở Ninh Thuận.

Bà Tánh rụt rè: “Con nhỏ không biết mình mang bầu đâu. Thấy bụng to lên, nó cứ nghĩ mình mập ra thôi”.

Nói về tương lai con gái, bà không giấu diếm: “Tui không biết có cho con gái mình đi học nữa hay ở nhà nuôi con vì gia đình nghèo quá…”.

Có mặt trong buổi chia tay bà Tánh, bác Nguyễn Ánh Tuyết, Phó giám đốc bệnh viện Nhân dân Gia Định nói: “Tình trạng sức khoẻ của cháu bé rất tốt. Khác với ngày đầu mới vào đây, cháu hồng hào, bú sữa khoẻ… Trong những ngày qua, có rất nhiều nhà hảo tâm gửi sữa, tiền đến bệnh viện hỗ trợ cho cháu. Đến giờ đứa bé sắp xuất viện mà còn có anh Lê Ân, ông chủ khu du lịch Chí Linh ở tuốt ngoài Vũng Tàu gửi tặng cháu 5 triệu đồng. Trước giờ chị Tánh về, chúng tôi bàn giao lại cho chị Tánh 62 triệu đồng của các nhà hảo tâm gửi tặng, mong chị nuôi dưỡng cháu bé thành người. Bệnh viện Nhân dân Gia Định hỗ trợ hoàn toàn kinh phí điều trị cho cháu”.

Phóng viên Giáo dục Việt Nam đã chuyển đến cho bà Tánh số tiền 5 triệu đồng của ông Lê Ân gửi tặng và chúc bà nuôi dưỡng cháu bé tốt,  mai sau trở thành người có ích cho xã hội.


Lê Ngọc Dương Cầm