Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Gã vũ sư đồi bại tường trình thủ đoạn gài bẫy, quay clip sex học viên

02/10/2012 16:27
Thùy Dương
(GDVN) - Lợi dụng danh tiếng và chút tài ăn nói, Hoàng Tiến Hợi đã dùng các thủ đoạn tinh vi xảo quyệt để lừa các quý bà lắm tiền nhiều của nhưng thiếu tình cảm.
Từ gã thợ mộc thành vũ sư nổi tiếng
Hoàng Tiến Hợi (tức “Hợi hói”, SN 1959, tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), trước đây vốn là một chàng trai quê mùa làm nghề thợ mộc. Hoàng Tiến Hợi cũng như bao bạn bè cùng lứa, đến tuổi trưởng thành thì lập gia đình, sinh con đẻ cái. Năm 1984, Hợi lấy vợ là chị L. ở cùng quê, làm thợ may. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ tưởng êm đềm hạnh phúc như bao gia đình khác nhưng trớ trêu thay, chỉ 2 tuần sau ngày cưới, Hợi đã đưa vợ ra tòa đòi ly dị mà không ai rõ nguyên do. Lúc đó, chị L. đã mang thai hai đứa con đầu lòng của Hợi.

Sau cuộc hôn nhân đầu chóng vánh, ai đi đường nấy, một năm sau, Hợi “rổ rá cạp lại” với chị H ở huyện An Dương và có với nhau 3 người con gái. Tuy nhiên, đời sống kinh tế gia đình Hợi ngày càng túng quẫn, khó khăn vì Hợi thì thường xuyên đau ốm. Qúa chán cảnh con đông, chồng lại dặt dẹo, kinh tế khó khăn, bế tắc nên chị H quyết định đâm đơn ra tòa ly dị Hợi.

Ngôi nhà vũ sư Hợi “phụ đạo” các quý bà.
Ngôi nhà vũ sư Hợi “phụ đạo” các quý bà.

Những ngày sau đó Hợi sống vất vưởng, lúc tưởng không biết bấu víu vào đâu thì được người chị cho ở nhờ tại phố Hàng Kênh, quận Lê Chân. Thấy em trai thường xuyên ốm yếu, chán nản, và có thái độ bất cần đời, chị gái đã dẫn Hợi đến các sàn nhảy, vũ trường trên địa bàn thành phố để học nhảy. Vốn có chút năng khiếu nên Hợi nắm bắt rất nhanh và dần trở thành một vũ sư chuyên nghiệp. 

Năm 2005, Hoàng Tiến Hợi đoạt giải nhì thành phố Hải Phòng về nhảy cổ điển, và cũng kể từ đó danh tiếng vũ sư Hợi lên như diều gặp gió. Người ta đua nhau đến tìm thầy Hợi để học nhảy, và cũng kể từ đây trong ý nghĩ của Hợi xuất hiện những mưu mô ám muội.
Thủ đoạn của gã “thầy” bỉ ổi
Lợi dụng danh tiếng và chút tài ăn nói, Hoàng Tiến Hợi thường la cà ở các sàn nhảy, vũ trường như Thủy Cung, Ngôi Sao…để làm quen với chị em đang ở “tuổi lại gạo” từ 40 đến 50 và có đam mê khiêu vũ, sau đó dập dìu từng bước nhảy để làm quen và xin số điện thoại. Đặc biệt hắn không xin số điện thoại di động mà chỉ xin số điện thoại nhà riêng cốt để điều tra về thân thế, gia đình của họ.

Khi thấy “con mồi” có địa vị xã hội, có gia đình ổn định, đặc biệt là có chỗ dựa kinh tế vững chắc, lúc đó Hợi mới giăng bẫy tình để thỏa mãn dục vọng và mong muốn có cuộc sống nhàn hạ sung túc. Hắn đặc biệt quan tâm và ga lăng giúp đỡ các chị em rồi ngỏ ý mời về nhà dạy phụ đạo riêng. Trong khi hướng dẫn, hắn cố tạo ra những pha va chạm vô tình cùng những lời tâng bốc có cánh. Rất nhiều quý bà phần vì nhẹ dạ, phần vì thiếu thốn tình cảm nên đã nhanh chóng bị sập bẫy của gã vũ sư gian xảo.

Vũ sư Hoàng Tiến Hợi.
Vũ sư Hoàng Tiến Hợi.

Khi con mồi đã cắn câu, Hợi dùng thủ đoạn lừa cho họ uống thuốc kích dục và bí mật dùng điện thoại quay cảnh “mây mưa” giữa hai người, sau đó đe dọa sẽ in đoạn clip trên ra nhiều bản gửi cho bạn bè và gia đình nạn nhân xem. Xuất phát từ tâm lý xấu hổ, sợ gia đình tan vỡ nên phần lớn những phụ nữ bị Hợi cho sập bẫy đều ngoan ngoãn phục tùng và thường phải cung phụng tiền cho hắn sống sung sướng như “đại gia” trong một thời gian dài.

Chị M (tên bị hại đã thay đổi), một nạn nhân của gã vũ sư đồi bại nói trong nước mắt: “Hắn giở rất nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa những người đến học nhảy và trong đó có tôi. Hắn lừa tôi uống thuốc kích dục và dùng điện thoại quay lại cảnh sex, sau đó dùng nó để đe dọa tôi, bắt cung phụng hắn về thể xác, cũng như tiền bạc. Từ ngày bị hắn khống chế, đe dọa, tôi luôn sống trong tâm trạng hoảng loạn sợ hãi, công việc bỏ bê và bị stress nặng”. 

Người hàng xóm sát vách với nhà của Hoàng Tiến Hợi cho biết, Hợi mới mua nhà và dọn đến đây ở từ hồi đầu năm nay. Hợi sống khép kín và không giao tiếp với hàng xóm, có đôi khi Hợi mời ông sang uống rượu nhưng không bao giờ kể chuyện công việc cũng như cuộc sống của mình. Thỉnh thoảng thấy mấy đứa con gái cũng đến thăm bố vì chúng ở với mẹ. Hàng ngày, ông và những người hàng xóm đều thấy vài người phụ nữ đi SH đến nhà Hợi nhưng sau đó thì họ đóng cửa kín mít không biết làm gì trong nhà. Bên ngoài cửa nhà Hợi có treo biển “dạy nhảy khiêu vũ”, hàng xóm ai cũng nghĩ Hợi là người tử tế, chỉ đến khi thấy công an bắt Hợi thì mọi người mới vỡ lẽ. 

“Con giun xéo lắm cũng quằn”, vì không chịu được những đòi hỏi ngày càng quá đáng của Hợi, một số phụ nữ đã viết đơn tố cáo gửi Công an quận Lê Chân. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan Công an quận Lê Chân đã xác lập chuyên án 912D để điều tra làm rõ.

Ngày 27/9/2012, tại số 30/414 đường Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng khi Hợi “hói” đưa một phụ nữ về nhà chuẩn bị giở trò đồi bại, ban chuyên án đã bất ngờ ập vào bắt giữ. Khám xét nhà Hợi, cơ quan công an thu được nhiều đĩa hình, USB có nội dung đồi trụy, trong đó nhiều băng đĩa do Hợi tự in và sao cảnh hắn quan hệ tình dục với các học viên của mình.  Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và tìm nạn nhân của vũ sư lừa Hoàng Tiến Hợi.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Thùy Dương